Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Thiêu em gái ruột bằng xăng

13:12:30 07/07/2011

Để bụng câu nói của cô em gái, Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1979) đã dùng xăng đổ lên người em, rồi châm lửa đốt.

Hiện chị Hạnh đang nằm tại khoa Hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Theo các bác sĩ điều trị, nạn nhân bị bỏng sâu, nặng, chiếm 60% cơ thể, chưa thể tiên lượng về tình hình sức khỏe.

Khoảng 20h ngày 1/7, tại xóm Ngò (thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội), người dân nghe thấy tiếng kêu thất thanh phát ra từ phía nhà chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1981). Mọi người chạy ra thì phát hiện ở trước cửa nhà, Hạnh đang vật vã trong ngọn lửa dữ, thiêu cháy toàn thân chị. 

Những người hàng xóm đã nhanh chóng dùng nước và các vật dụng khác để dập lửa cứu nạn nhân và gọi điện thoại cho anh Nguyễn Đình Vượng (chồng chị Hạnh) về nhà để đưa chị đi cấp cứu. 

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: VTCnews.

Theo kết quả điều tra, gia đình anh Vượng kinh doanh vật liệu xây dựng và có thuê Mạnh lái xe công nông để chở vật liệu cho khách. Chiều 1/7, chị Hạnh có nhận cung cấp vật liệu xây dựng cho khách hàng nhưng nhiều lần liên lạc với anh trai mà không được. Gặp anh trai trên đường, chị Hạnh có buông lời trách móc và giữa hai người lời qua tiếng lại. Đến tối, ấm ức vì bị em gái mắng nhiếc, sau khi đi chơi về, Mạnh lấy chai xăng dựng ở góc nhà tưới lên người em gái, sau đó châm lửa đốt, rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị Hạnh có đến cơ quan công an để trình báo và làm đơn xin được giải quyết nội bộ trong gia đình. Tuy nhiên, xét thấy mức độ và tính chất của vụ việc khá nghiêm trọng, Công an huyện Hoài Đức đã triển khai lực lượng truy bắt Nguyễn Ngọc Mạnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bình Dương: Xác thầy giáo trong thùng nước 

Thi thể thầy Vọng nằm chúi đầu trong thùng nước. Trên người có nhiều thương tích do hung khí sắc bén gây nên.

Vụ việc được phát hiện vào trưa 6/7 tại ấp Tân Lập, xã An Điền, huyện Bến Cát (Bình Dương). Nạn nhận được xác định là ông Huỳnh Kỳ Vọng (48 tuổi, người địa phương), giáo viên dạy môn Địa, Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Bến Cát.

Thông tin ban đầu, sau khi không liên lạc được với thầy Vọng, một số bạn bè và người thân đã tìm đến nhà thầy Vọng tại số 78, lộ 7, ấp Tân Lập. Đến nơi nhiều người kinh hoàng chứng kiến cảnh thi thể thầy Vọng nằm chúi đầu vào thùng phuy chứa nước sau nhà, trên người có nhiều vết thương do vật sắc (có thể là dao, kéo) gây ra.

Khi cơ quan điều tra có mặt, xác nạn nhân được kéo ra nhằm phục vụ quá trình khám nghiệm tử thi và hiện trường vụ án. Trên cổ thầy giáo Vọng có một vết cắt khá sâu. Mở rộng điều tra, công an thu giữ một dao cán dài, một cây kéo và lá thư tuyệt mệnh để lại trên nền nhà.

Hiện nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của thầy Vọng đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Theo Dân Trí / ANTĐ

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo