Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Bi kịch do vợ đồng tính

08:15:30 18/05/2011

Phát hiện vợ say mê mối tình đồng tính, sau nhiều lần can ngăn không được, người chồng đã xuống tay sát hại người 'đầu ấp tay gối' trong suốt 10 năm trời.

Công an TP HCM đã tạm giữ Nguyễn Thịnh Khanh (32 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân là Ngô Thị Kim Hoa (38 tuổi, vợ Khanh).

Khanh tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Khanh khai nhận, mình và cô thợ may tên Hoa nên vợ chồng vào năm 2001, sau thời gian dài yêu nhau. Tuy cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng cả hai đã cùng vượt qua. Sau nhiều năm dành dụm, họ cũng mua được mảnh đất nhỏ để xây tổ ấm ở ấp Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Từ nơi này, vợ chồng hạnh phúc hơn khi có thêm 2 con, năm nay đã 9 tuổi và 5 tuổi.

Mâu thuẫn thực sự chỉ bắt đầu vào giữa năm 2010, khi Hoa dẫn một phụ nữ về nhà và giới thiệu là em gái kết nghĩa. Tuy nhiên, kể từ đây người vợ bỏ mặc chồng con và chỉ quan tâm, chăm sóc người này.

Người chồng âm thầm tìm hiểu và phát hiện vợ mình và “em gái” có quan hệ yêu đương cùng giới. Vì níu kéo hạnh phúc, Khanh đã tìm cách buộc “người tình” của Hoa ra khỏi nhà và xem như không có chuyện gì xảy ra.

Sau tết Tân Mão 2011, Khanh có việc phải theo công trình ra Hà Nội làm việc. Trong thời gian này, nhiều bạn bè gọi điện báo Hoa ở nhà có quan hệ “mờ ám” với một phụ nữ khác và thường xuyên “đi đêm”, không quan tâm đến con cái, phó mặc hết cho mẹ vợ mình ở nhà.

Sau khi trở về nhà, Khanh làm như chưa có gì xảy ra và vẫn ân cần chăm sóc, thăm hỏi vợ như xưa. Tuy nhiên, người chồng chỉ nhận lại được những bực bội, cáu gắt từ vợ mình.

Cảnh sát thu giữ con dao là hung khí gây án.

Âm thầm tìm hiểu, Khanh phát hiện Hoa đang có quan hệ đồng tính với “người tình” khác, hiện cô này đang là giáo viên mầm non. Người chồng đau đớn hơn khi thấy vợ mình cùng người phụ nữ này lén lút thuê một khách sạn ở đường Nguyễn Thị Tú (quận Bình Tân) để “vui vẻ”.

Khuyên can vợ không được, Khanh lại tìm đến cô giáo kia để năn nỉ, mong người này đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Sau nhiều lần, nữ giáo viên cũng hứa sẽ chấm dứt quan hệ với Hoa. Tuy nhiên, cặp đôi này vẫn lén lút qua mặt Khanh để ân ái với nhau.

Quá buồn bã, chiều 14/5, Khanh rủ đám thợ hồ đi nhậu cho đến tối. Về đến nhà, không thấy vợ đâu, người chồng bèn gọi điện thoại cho vợ nhưng máy bên kia đã tắt. Nghĩ vợ lại đi cùng người tình, Khanh tức tối “truy tìm” ở nhiều khách sạn tại địa phương nhưng vẫn không thấy.

Đến gần nửa đêm, khi thấy Hoa về, Khanh gặng hỏi nhưng cô vợ chỉ nói điện thoại hết pin và thay đồ lên giường ngủ. Đêm ấy, Khanh nhiều lần gọi vợ dậy để làm rõ mọi chuyện nhưng người phụ nữ vẫn không thèm nhúc nhích.

Quá tức giận, sẵn hơi men trong người. Khanh mở tủ lấy con dao đâm vợ nhiều nhát rồi lấy xe bỏ đi. Bà Hồng (72 tuổi, mẹ Hoa) phát hiện liền đưa con đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Ngày 15/5, Khanh đã đến công an tự thú.

Trước mặt điều tra viên, người đàn ông bật khóc nức nở, ân hận vì hành động tội lỗi khiến mình tù tội, 2 đứa trẻ bơ vơ vì mồ côi mẹ phải sống với bà ngoại đã vào tuổi gần đất xa trời.

Quốc Thắng
Theo VnExpress

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo