- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Sản phụ chết sau khi sinh tại BV Phụ Sản Hà Nội
Mẹ sản phụ cho hay: 'Cháu sinh mổ từ 6h sáng nhưng đến 2h chiều, không thấy người ta đưa cháu xuống phòng dịch vụ, tôi lên phòng hậu phẫu hỏi thì họ nói là cứ đợi. Chúng tôi cứ đợi mà cháu nguy kịch từ lúc nào không hề hay biết...'.
Là người có mặt ngay từ đầu ở bệnh viện, chứng kiến quá trình đẻ của con gái, bà Đoàn Thị Báu (ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, khoảng 3h ngày 5/5, chị Nguyễn Thị Anh Thư (SN 1984, con gái bà Báu), đang mang bầu tuần thứ 37, kêu đau bụng nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Bác sĩ kiểm tra sức khỏe khi nhập viện kết luận là bình thường, tử cung đã mở, nên Thư được đưa đến khoa Sản của Bệnh viện chờ sinh đẻ.
![]() |
Bà Đoàn Thị Báu. |
Theo bà, khoảng 6h15 cùng ngày, bác sĩ Đặng Phạm Quang Thái (người khám định kỳ cho Thư từ khi mang thai tuần thứ 7), đã trực tiếp mổ đẻ cho Thư. Mổ xong, bà Thái bế cháu bé ra ngoài và thông báo cho gia đình là cháu gái nặng 3,6kg, sức khỏe của hai mẹ con bình thường.
Biết Thư được đưa về phòng hậu phẫu, gia đình muốn gặp chị để động viên, nhưng bác sĩ nói 2h chiều sẽ cho hai mẹ con về phòng dịch vụ mà gia đình đã đăng ký trước đó.
Anh Phạm Văn Thịnh - chồng của chị Thư kể lại: “Khoảng 15h30, một nam giới tự xưng là Ánh - Phó Giám đốc Bệnh viện gọi điện cho tôi, yêu cầu xuống ngay phòng hành chính để trao đổi về tình trạng sức khoẻ của vợ tôi. Gặp ông Ánh, tôi mới biết vợ mình đang bị hôn mê, bất tỉnh. Tôi có hỏi nguyên nhân thì ông Ánh trả lời do không đi tiểu được, rồi ông ấy thông báo đang làm thủ tục cho vợ tôi chuyển sang Bệnh viện Việt - Nhật để cấp cứu”.
Cũng theo anh Thịnh, khoảng 17h cùng ngày, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội mới hoàn tất thủ tục chuyển chị Thư sang Bệnh viện Việt - Nhật. Tại đây, qua hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán Thư đã bị suy gan, tim, phổi, thận và bị xuất huyết não. Do chuyển đến muộn nên không còn cơ hội giải phẫu để can thiệp bịt mạch máu não đã bị đứt. Đến 4h30 ngày 8/5, sau hai ngày nằm hôn mê bất động, chị Nguyễn Thị Anh Thư đã tử vong tại Bệnh viện Việt - Nhật.
Trao đổi về nguyên nhân dẫn đến tử vong của sản phụ Nguyễn Thị Anh Thư, tiến sĩ Nguyễn Duy Ánh - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, bước đầu xác định do chứng tiền sản giật gây biến chứng dẫn đến chảy máu não. Hiện Bệnh viện đang chờ kết luận cuối cùng của Bệnh viện Việt - Nhật về nguyên nhân tử vong của sản phụ Thư, sau đó sẽ công bố chính thức với báo chí.
Một chuyên gia sản phụ cho rằng, nếu chị Thư có biểu hiện tiền sản giật, phải được chẩn đoán và xử lý ngay từ đầu. Đây là một căn bệnh có diễn tiến rất nhanh, do đó nếu phát hiện sớm sẽ cứu được người mẹ. Rõ ràng cơ chế chẩn đoán bệnh và hội chẩn ở đây có vấn đề.
Theo NTNN
- Ném con trai và cháu ruột xuống giếng sâu (08:21:00 19/05/2011)
- Bi kịch do vợ đồng tính (08:33:00 18/05/2011)
- Thai phụ bất tỉnh vì chồng chém nhiều nhát (09:23:00 17/05/2011)
- Bé 2 tuổi đứt gân tay vì thang cuốn (11:13:00 16/05/2011)
- Đâm chết vợ già rồi nhảy lầu tự tử (10:11:00 13/05/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |