- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Vợ cắt "của quý" của chồng bỏ vào toilet
Khoa phẫu thuật Tạo hình – Hàm mặt (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) thường xuyên tiếp nhận các trường hợp quý ông bị cắt của quý. Theo bác sĩ chuyên khoa II, Đại tá Bạch Quang Tuyến (phó chủ nhiệm khoa) một số quý ông bị vợ hoặc người tình cắt mất.
Chồng ngoại tình hoặc người tình không chịu bỏ vợ cũng là nguyên nhân khiến nhiều người đẹp không ngần ngại cầm dao, kéo cắt bộ phận sinh dục của mày râu cho thỏa cơn ghen. Có những phụ nữ cho rằng không việc đó sẽ khiến người đàn ông không thể lăng nhăng.
Bác sĩ Tuyến nhớ nhất trường hợp của một vị làm cán bộ trong quận ở Hà Nội. Bệnh nhân ngoài 40 tuổi và trước đó có gia đình khá hạnh phúc. Người đàn ông này đã giấu giếm vợ con đi với một cô bồ là trợ lý. Bị vợ nghi ngờ nhưng người chồng vẫn ngoan cố không chịu khai thật.
![]() |
BS. Bạch Quang Tuyến. |
Một lần đang “bận họp” với trợ lý, anh này bị vợ bắt quả tang. Người vợ cùng với nhiều “đàn em” đến dùng kéo cắt ngay phần dương vật của chồng cho hả giận. Không chỉ vậy, phần dương vật bị cắt rời đã được người vợ cho vào toilet.
Bác sĩ Tuyến cho biết trường hợp này không tự nối lại được. Các bác sĩ đã phải làm phẫu thuật tạo hình lại dương vật.
Đa số những trường hợp phải tái tạo lại của quý đều có khả năng quan hệ tình dục và sinh con bình thường. Trong trường hợp tinh trùng, tinh hoàn không có vấn đề gì.
Việc mất của quý hoặc của quý không còn nguyên vẹn khiến các đáng mày râu mặc cảm, tự ti… bác sĩ Tuyến khuyên khi có trường hợp bị cắt của quý đứt rời người nhà nên cho phần rời đó vào túi nilon hoặc khăn sạch và cho vào ướp đá rồi nhanh chóng đưa bệnh nhân và phần cơ thể bị cắt đến bệnh viện, chậm nhất là 6 tiếng.
Tự cắt 'của quý' vì hoang tưởng
Mới đây, khoa phẫu thuật Tạo hình và Hàm mặt (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) vừa thực hiện một ca nối dương vật cho bệnh nhân tên Nguyễn Văn Thạc (26 tuổi, Nghệ An).
Theo bác sĩ Tuyến anh Thạc được gia đình đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất máu quá nhiều, da tím tái. Rất may, người vợ của anh Thạc hiểu biết nên khi thấy chồng cắt béng của quý, chị đã cầm phần bị cắt cho vào túi nilon và “ướp lạnh” trong hộp đá. Khi đưa ra đến bệnh viện, phần của quý bị cắt rời của anh vẫn chưa bị hoại tử.
Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật để nối liền dương vật cho Thạc. Ca phẫu thuật khá thành công. Bác sĩ Tuyến chia sẻ cũng nhờ hiểu biết của gia đình.
Nhiều trường hợp bị loạn thần đã tự cắt của quý của mình nhưng gia đình không biết để ướp đá dẫn đến tình trạng không nối lại dương vật được. Những bệnh nhân đó phải chờ một thời gian sau các bác sĩ mới tiến hành làm phẫu thuật tạo hình dương vật lại.
Nhìn vẻ mặt bề ngoài của Thạc khá điển trai. Gia đình Thạc cho biết cậu đã lấy vợ được ba năm, có một cô con gái kháu khỉnh. Gần một năm nay, Thạc có biểu hiện mất ngủ, lâu dần dẫn đến hoang tưởng.
Thạc luôn cho rằng mình là chính khách. Thạc thường tự giới thiệu mình là người của quốc hội cử về địa phương. Mỗi khi đi chơi về, người nhà hỏi. Thạc lại nói “con đi họp quốc hội”.
Gia đình đã đưa Thạc đi khám bệnh, các chỉ số xét nghiệm cho biết Thạc mắc chứng loạn thần dạng tâm thần phân liệt. Thạc vẫn thường xuyên phải uống thuốc để kìm chế hoang tưởng.
Gần đây, thấy Thạc có biểu hiện khá hơn nên gia đình chưa đi lấy thuốc. Một lần vợ Thạc vừa để dao thớt trước cửa làm thức ăn. Bận nấu nướng, khi vợ Thạc chạy lên nhà trên đã thấy chồng ngồi trong vũng máu, của quý vừa bị cắt rời.
Khi điều trị gần hồi phục, gia đình và các bác sĩ gặng hỏi, Thạc lúc tỉnh, lúc mơ trả lời. Cậu nghe “có người nói văng vẳng bên tai là phải cắt cái đó đi. Cái đó là điềm xấu xa, nó sẽ khiến cháu khổ suốt đời”. Thạc cho biết người xui mình cắt rất ác hiểm, nếu không làm theo họ sẽ giết mình nên cậu phải cắt.
* Tên nạn nhân đã được đổi.
Theo Phương Anh (Phụ Nữ Ngày Nay)
- Thuê người tạt axit giết chồng (13:56:00 03/05/2011)
- Cho 20 nghìn đồng để sờ soạng bé gái 6 tuổi (00:11:00 30/04/2011)
- Bắt cóc con ruột, đòi nhà chồng chuộc 14 triệu đồng (14:31:00 28/04/2011)
- 10 năm tù vì đâm chết nhân tình của vợ (00:00:00 28/04/2011)
- 20 tháng hôn mê do thuốc ngủ ở trường mầm non (13:41:00 26/04/2011)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |