Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

20 tháng hôn mê do thuốc ngủ ở trường mầm non

13:23:30 26/04/2011

Ngày 25/4, anh Nguyễn Minh Hiếu (trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ việc con trai anh là Nguyễn Tiến Dũng uống thuốc khi đang học tại cơ sở mầm non BabyHome (ngõ 120 đường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) phải nhập viện cấp cứu.

Chị Đỗ Kim Hoa (mẹ cháu Dũng) cho biết sau khi nhận được tin báo từ các cô giáo ở cơ sở này, gia đình đã có mặt sau đó ít phút. Chị Hoa kể: “Khi tôi có mặt ở đó, con tôi đã trong tình trạng mê man, bất tỉnh. Trên đường đưa cháu từ trường tới Bệnh viện Bạch Mai, tôi liên tục lay gọi nhưng không thấy bất cứ phản ứng nào. Các bác sĩ đã phải rửa ruột cho cháu. Đến hôm sau, cháu nôn nhưng vẫn lơ mơ. Khoảng 4 giờ hôm đó, cháu mới tỉnh dậy”.
 
Đại diện cơ sở BabyHome cho biết cô giáo Nguyễn Thị Tân (quản lý cơ sở BabyHome) bị rối loạn thần kinh đã bỏ quên vỉ thuốc ngủ (chỉ còn lại 2 viên) kẹp trong quyển truyện. Trong lúc đùa nghịch tại lớp, cháu Dũng đã làm thuốc rơi ra và nhặt bỏ vào miệng. Không đồng ý với lý giải trên, chị Đỗ Kim Hoa cho rằng cháu Dũng không thể bóc 2 viên thuốc trong vỉ ra rồi ăn. Hơn nữa, thuốc ngủ rất đắng nên không dễ để một bé ăn hết cả 2 viên thuốc liền một lúc.
 
Chị Hoa cho biết theo bệnh án của bác sĩ, thuốc ngủ bé Dũng đã uống thuộc loại Rotundin 30mg. Sau khi đưa từ bệnh viện về nhà, cháu Dũng vẫn bị sốt, miệng và mũi sưng, biếng ăn hơn trước rất nhiều. “Nhà trường giải thích rằng đây là sự cố ngoài ý muốn nhưng gia đình tôi không đồng ý. Chúng tôi muốn cơ quan chức năng làm rõ để bảo vệ cho cả những cháu bé khác đang được chăm sóc ở đây” - chị Hoa bức xúc.

Hiện, Trường mầm non tư thục Baby Home (tại số 2, ngõ 120, tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tạm thời bị đóng cửa để làm rõ việc có hay không giáo viên cho bé Dũng uống thuốc ngủ quá liều dẫn đến hôn mê sâu.

Cháu Nguyễn Tiến Dũng và ông nội.

Liên quan đến nghi án cháu bé 20 tháng tuổi bị cho uống thuốc ngủ quá liều dẫn đến hôn mê sâu phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Bên cạnh thái độ nghi ngờ về việc thực hư của câu chuyện cho bé 20 tháng tuổi uống thuốc ngủ quá liều, nhiều bạn đọc cũng cho rằng không thể có chuyện phản giáo dục kiểu như thế được.

Thậm chí, nhiều phụ huynh đang có con theo học tại Baby Home cho biết: Tôi cũng là 1 phụ huynh gửi con tại trường này hơn 1 năm nay, từ ngày cháu chưa đầy 1 tuổi, mới biết ngồi và chưa biết đi, vì có bà là y tá về hưu nên tôi cũng yên tâm. Ban đầu cứ trưa đến là tôi về đó cho con bú và xem cháu thế nào, rồi thỉnh thoảng buổi sáng đưa con tới trường tôi vẫn bế con lên tận lớp mà có thấy các cô khó khăn gì đâu.

"Sự việc vừa xảy ra tôi nghi là không may, vì nếu là cháu nhà tôi có khi cũng cho thuốc vào mồm vì ở nhà thường xuyên thấy thuốc của mẹ là xé cho vào mồm. Thế nên mọi người cũng đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho nhà trường, tất nhiên việc để thuốc không cẩn thận cũng là bài học cho rất nhiều bà mẹ chứ ko phải riêng nhà trường. Hơn nữa các cháu ăn ngủ bình thường thì sao phải cho uống thuốc ngủ. Tiếp xúc với cô Tân nhiều, tôi thấy cô giáo cũng là người đàng hoàng và yêu trẻ", phụ huynh này nói.

Cách giải quyết cuối cùng sự việc hiện vẫn đang chờ UBND quận Hoàng Mai và Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận. Tuy nhiên, có thể khẳng định rằng nghi án cho bé uống thuốc an thần không phải đến bây giờ mới xuất hiện.

Trong năm 2010, đã từng có vụ nghi cho bé uống thuốc an thần ở Bình Dương, sự việc này hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Việc các cô giáo mầm non dùng hành động mạnh đối với các bé cũng không phải là hiếm.

Bà Nguyễn Thị Cúc (ở Nhân Chính, Thanh Xuân) cho biết, chính cháu nội bà khi bắt đầu đi trẻ cũng bị cô giáo nhốt vào nhà vệ sinh vì khóc quá nhiều. "Gia đình tôi biết chuyện vì tuần đầu cháu đi học rất vui vẻ. Nhưng đến tuần thứ hai thì nhất định không đi, gặng hỏi mãi mới biết ở trường cháu khóc nên bị cô giáo nhốt vào nhà vệ sinh, làm ảnh hưởng đến các bạn khác" - bà Cúc nói.

Sự việc này sau đó chính các cô trông cháu bà Cúc thừa nhận là có. Nhưng theo bà Cúc, các cô cũng không cố tình. "Nếu không có biện pháp mạnh, sẽ là một khó khăn trong việc trông những bé mới đến trường" - bà Cúc nói.

Đến thời điểm này, theo Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ Trần Thu Thủy, tại buổi làm việc công khai giữa gia đình cháu Nguyễn Tiến Dũng, cô Nguyễn Thị Tân có sự chứng kiến của đại diện khu dân cư và tổ trường tổ dân phố, cô Tân nhận trách nhiệm về việc xảy ra đối với cháu Dũng đồng thời xin được cùng gia đình chăm sóc cho cháu Dũng.

Phía gia đình cháu Dũng sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe của cháu và yêu cầu cơ sở nghiêm túc nhận khuyết điểm.

Theo tường trình của cô Nguyễn Thị Tân, cháu Dũng có nhai hai viên thuốc chiết xuất từ thảo dược của bà Nguyễn Thị Tẩy là nhân viên y tế của trường. Ngay khi phát hiện ra, cô Tân và nhân viên trường đã dùng các biện pháp sơ cứu tại chỗ và gọi điện cho gia đình cháu Dũng đồng thời đưa cháu Dũng đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Sở dĩ sau khi sự việc xảy ra, trường vẫn hoạt động bình thường là vì chính quyền địa phương không biết. Vào 14h ngày 22/4/2011, UBND phường Hoàng Văn Thụ mới biết sự việc do nhận được phản ánh của nhân dân. Ngay sau đó, UBND phường Hoàng Văn Thụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai đã vào cuộc xử lý.

Trong báo cáo của Phó Chủ tịch phường Hoàng Văn Thụ gửi UBND quận Hoàng Mai, bà Trần Thu Thủy cho biết trường Baby Home hoạt động trên địa bàn phường từ đầu năm 2010, nhưng đến nay vẫn đang hoàn thiện hồ sơ giấy tờ để xin phép hoạt động.

Trường do cô Nguyễn Thị Tân (sinh năm 1981, có hộ khẩu thường trú tại 5A4b, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) làm chủ cơ sở.

Kể từ khi bắt đầu đi vào hoạt động đến nay, UBND phường Hoàng Văn Thụ đã hai lần tiến hành kiểm tra trường Baby Home. Lần 1 là vào ngày 8/6/2010, UBND phường Hoàng Văn Thụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Hoàng Mai đã tiến hành kiểm tra hoạt động của trường, yêu cầu và hướng dẫn trường làm hồ sơ xin thành lập.

Tại thời điểm kiểm tra này, cô Nguyễn Thị Tân đứng tên trưởng nhóm lớp mầm non tư thục Baby Home tại thôn Kiều Mai, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm theo Quyết định số 568/QD-UBND ngày 19/8/2008 của UBND xã Phú Diễn.

Trong lần kiểm tra thứ hai, vào ngày 21/6/2010, cơ sở xuất trình hồ sơ nhưng chưa đầy đủ, chưa đúng theo hướng dẫn vì thế UBND phường Hoàng Văn Thụ yêu cầu cơ sở tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

Như vậy, tính đến thời điểm này, trường mầm non tư thục Baby Home hoạt động không hề có giấy phép. Đáng ngạc nhiên là, mặc dù cơ sở này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nhưng UBND phường Hoàng Văn Thụ lại coi như không biết việc trường tuyển sinh.

Sau lần kiểm tra từ tháng 6/2010, UBND phường Hoàng Văn Thụ gần như không ngó ngàng đến hoạt động của trường này, trừ khi có phản ánh của nhân dân về trường hợp cháu Nguyễn Tiến Dũng bị hôn mê do uống thuốc an thần quá liều vào ngày 19/4 vừa qua.

Đến thời điểm này, việc làm nhanh nhạy nhất của UBND phường Hoàng Văn Thụ là lập biên bản sự việc và yêu cầu cơ sở dừng hoạt động. Hướng giải quyết tiếp theo hiện vẫn đang chờ ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo quận và UBND quận Hoàng Mai. Có điều, nếu ngay từ đầu chính quyền địa phương tỏ ra quan tâm hơn đến những cơ sở trông trẻ kiểu như Baby Home có lẽ không có bất cứ sự việc đáng tiếc nào xảy ra.

Theo Người Lao Động / Vnmedia

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo