- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hà Tĩnh: Hại đời bé gái, "yêu râu xanh" bật khóc trước tòa
Sang nhà hàng xóm xin nước uống, thấy cháu bé 6 tuổi ở tha thẩn chơi một mình, Nguyễn Mạnh Hùng nảy sinh ý định thực hiện hành vi đồi bại.
Ngày 9/7, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hùng (27 tuổi, Hà Tĩnh) mức án 14 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”. Theo cáo trạng, Nguyễn Mạnh Hùng từ Hà Tĩnh vào TP HCM học nghề lái xe và ở trọ tại một dãy nhà trên địa bàn phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (TP HCM). Kế bên phòng trọ của Hùng là phòng trọ của gia đình bé Phạm Thị Kim Anh (SN 2003).
Khoảng 9h30 ngày 21/11/2009, do bố mẹ đi làm nên chỉ còn Kim Anh và anh trai là Phạm Mạnh Hưng (SN 1999) ở nhà. Sau khi ăn sáng, Kim Anh ở nhà chơi để anh trai ra ngoài mua bánh bắp ngô về ăn. Ngay lúc ấy, Nguyễn Mạnh Hùng đi sang xin nước uống, thấy cô bé ở nhà một mình, tên “yêu râu xanh” liền chốt cửa rồi giở trò đồi bại. Hưng đi mua bánh về phát hiện sự việc.
Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng trước vành móng ngựa.
Tại phiên toà, ngay khi vừa bước vào phòng xử, Nguyễn Mạnh Hùng đã run rẩy và bật khóc. Suốt phiên toà, bị cáo này mếu máo không ngừng “bị cáo đã biết tội của mình, bị cáo xin toà xem xét giảm nhẹ cho bị cáo”.
Nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, nhân phẩm trẻ em, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Mạnh Hùng mức án 14 năm tù. Tra tay vào còng, bị cáo rời toà trong nước mắt.
Đồng Nai: Lời khai của hung thủ cắt cổ nữ sinh, giết thai phụ
Ngày 10/7, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thiên Kim (25 tuổi, ngụ tại nhà thờ tin lành, phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và khai quật giếng cạn phía sau nhà thờ để đưa xác một phụ nữ lên, tiến hành khám nghiệm điều tra.
CSĐT đang khai quật giếng cạn, nơi Kim vùi xác thiếu phụ mang thai 6 tháng.
Ngày 7/7, tại phường Thống Nhất (TP Biên Hòa) đã xảy ra 1 vụ án mạng. Hung thủ đã cắt cổ nữ sinh tên Trần Châu Kim Phúc (16 tuổi), là học sinh trường THPT Ngô Quyền, TP Biên Hòa, cướp đi một số tài sản lớn.
Công An tỉnh Đồng Nai đã xác định và truy bắt nghi phạm là Nguyễn Thiên Kim, 25 tuổi, ngụ tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại cơ quan CSĐT, Kim đã khai nhận mình là thủ phạm của một vụ giết người cướp của khác, xảy ra trước đây 1 tháng.
Theo báo cáo của công an tỉnh Đồng Nai, bước đầu Kim khai nhận: lúc 9h30 phút ngày 16/5, chị Võ Thị Hồng Thạnh (26 tuổi) đang có thai 6 tháng, được chồng là anh Bùi Văn Hữu (34 tuổi), ngụ tại phường Tân Vạn, TP Biên Hòa chở đi lễ tại nhà thờ tin lành phường Bửu Hòa.
Thấy chị Thạnh ngồi ở hàng ghế cuối cùng với người bà con trong nhà thờ, Kim giả vờ đến nói chị Thạnh có điện thoại của một người bạn gọi đến số của nhà thờ muốn gặp. Sau đó Kim lừa Thạnh bước vào phòng của Kim và dùng dây điện siết cổ cho đến chết. Sau đó, Kim tiếp tục lên lầu đi lễ, đến 11h trưa thì đi đánh bida.
![]() |
Nguyễn Thiên Kim (áo xanh) tại cơ quan điều tra. |
Đến 16h30, Kim quay về phòng ngủ, thấy chị Thạnh vẫn còn nằm đúng tư thế ban đầu nên Kim dùng chăn bó xác nạn nhân rồi đem bỏ xuống giếng nước sau nhà thờ tin lành Bửu Hòa. Anh Hữu cho biết, khi đi lễ, chị Thạnh có 1 bộ đồ trang sức gồm 17 chiếc vòng si men, 1 đôi bông tai, 3 chiếc nhẫn (tất cả đều là vàng 18K), 1 điện thoại di động Nokia.
Khoảng 8h sáng ngày 10/7, Cơ quan CSĐT đã khai quật giếng cạn và tìm thấy thi thể chị Thạnh. Đầu nạn nhân bị quấn bằng chăn vải, bên ngoài là lớp băng keo quấn chặt. Trên cổ nạn nhân bị quấn bằng 1 sợi dây điện.
Về vụ án cắt cổ nữ sinh cướp tài sản, Kim khai nhận: Khoảng 6h giờ sáng ngày 7/7, Kim mang theo 1 balô gồm 1 sợi dây điện, gửi xe vào công viên Biên Hùng (thuộc phường Trung Dũng, TP Biên Hòa), rồi thuê xe ôm đến nhà anh Trần Châu Hoài Phương (47 tuổi, là cha của cháu Phúc).
Thấy khách lạ, bé Phúc xuống mở cửa và dẫn Kim lên lầu để sửa máy tính để bàn. Trong khi Phúc đang ngồi trên ghế, Kim dùng sợi dây điện siết cổ Phúc rồi dùng dao rọc quần áo nạn nhân và cắt ngang cổ một vết cắt dài 11cm.
Sau đó, Kim lục soát, lấy 7 triệu đồng tiền mặt, 1 số nữ trang, 1 laptop, 1 máy chụp hình và giấy tờ rồi tẩu thoát. Số tài sản này, Kim đem về nhà cất giấu, riêng nữ trang thì đem qua huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương để bán lấy 13,2 triệu đồng.
Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ án.
*Tên một số nhân vật đã được thay đổi.
Theo Vietnamnet / KH & ĐS
- Lạng Sơn: Cháy chợ Đông Kinh (22:08:00 11/07/2010)
- Đức Nghĩa trải lòng trước phiên xử (17:31:00 11/07/2010)
- Nghệ An: Giận chồng, hòa thuốc sâu vào sữa ép 3 con uống (17:02:00 09/07/2010)
- Bé gái 5 tuổi chết đuối trong bể bơi ở Tây Hồ (10:39:00 09/07/2010)
- Hải Phòng: Bé trai 8 tuổi cháy đen bộ phận sinh dục vì điện giật (16:38:00 08/07/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |