- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hà Nội: Bé gái 3 tuổi ngã từ tầng 5
Sáng ngày 28/6, tại chung cư N05 thuộc khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, một bé gái 3 tuổi bị rơi từ lan can tầng 5 của tòa nhà 14 tầng, xuống đất và tử vong sau đó.
Trước đó, do có việc nên một cặp vợ chồng sống ở tầng 5 để con gái 3 tuổi ngủ trong nhà và khóa cửa ngoài. Khi cháu bé ngủ dậy, không thấy bố mẹ nên đi loanh quanh trong phòng và ra ngoài hành lang ban công.
![]() |
Khu chung cư nơi tai nạn thương tâm xảy ra. |
Anh Phương, nhân viên một công ty thiết kế xây dựng trụ sở tại tòa nhà trên, cho biết, anh nghe thấy tiếng bé gái gọi mẹ. "Khoảng 5 phút sau, đang ngồi ở quán trà đá phía dưới, chúng tôi nghe thấy tiếng rơi. Tôi hoảng hồn thấy bé gái nằm bất động dưới sân", anh Phương cho biết.
Một lúc sau, mẹ của bé chạy về hét to. Bé được đưa đi cấp cứu nhưng bệnh viện đã trả về. Nạn nhân đã tử vong.
Một số người cho biết, chiều cao của ban công của khu nhà là khoảng 1,1m nên với tầm thước của bé là không thể nhào qua được. Mọi người nghĩ đến khả năng cô bé trèo lên một chiếc ghế để ở hành lang.
Cách đây 2 năm tại tòa nhà của khu đô thị mới Linh Đàm, một cháu bé 4 tuổi cũng bị ngã từ tầng 11 xuống đất tử vong.
Bạc Liêu: Cháu gái bị cậu ruột hành hạ dã man
Người cậu đánh đến gãy một khúc cây làm ba đoạn và tiếp tục nhặt đoạn cây khác phang vào cháu gái… Hậu quả là cháu bị gãy tay, đầu gối, lưng, vai, hốc mắt… đều tụ máu.
Tối 25/6, vợ chồng ông Trần Văn Thủ, ngụ ấp Thành Thưởng C, xã An Trạch A, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đi làm về không thấy cháu Võ Thị Hồng Thắm (14 tuổi) nên đi tìm. Sau khi cháu Thắm từ nhà hàng xóm về, vợ ông Thủ tát nhiều cái vào mặt cháu. Tiếp đến, ông Thủ lấy một đoạn cây mắm quất thẳng vào cháu nhiều cái đến gãy làm ba đoạn. Chưa đã nư, ông Thủ nhặt một đoạn gỗ (cây đố dầu) phang vào cháu gái không chút thương xót…
Cháu Võ Thị Hồng Thắm đang điều trị tại BV Giá Rai (Bạc Liêu) vì bị cậu đánh.
Theo bác sĩ Trần Hồng Dũng - Trưởng khoa Ngoại BV Đa khoa Giá Rai, cháu Thắm nhập viện lúc 17 giờ 30 ngày 26-6 trong tình trạng bị nhiều vết thương ở gò má, lưng, vai, tụ máu quanh hốc mắt phải, gối trái, gãy đầu trên xương cánh tay phải, tinh thần hoảng loạn. Bệnh viện đã chữa trị các vết thương và bó bột cánh tay gãy. Tuy nhiên, đến khuya thì người cậu đã đưa cháu rời khỏi bệnh viện và sáng hôm sau công an đã vận động đưa cháu đến BV Giá Rai điều trị lại.
Dì Bảy, người sống phía sau nhà ông Thủ, cho biết Thắm thường xuyên bị ông Thủ chửi mắng và đánh đập.
… Khi Thắm mới bốn tuổi, cha bỏ đi, mấy năm sau mẹ cũng bỏ đi biệt xứ và chị em Thắm về tá túc với ông ngoại. Ông cháu sống đắp đổi qua ngày bằng tình thương và sự đùm bọc của láng giềng. Khi ông ngoại chết, ông Thủ - cậu ruột của hai cháu, chưa có con đã nhận hai cháu về nuôi…
Hiện cháu Thắm đang điều trị tại BV Đa khoa Giá Rai và vẫn còn nhiều vết bầm trên người.
Sau khi cháu Thắm nhập viện trở lại, vợ chồng ông Thủ đã đi khỏi nơi cư trú. Hiện Công an huyện Đông Hải đang điều tra sự việc.
Nhìn lại quãng đời đau thương của 'cậu bé thời trung cổ'
Hôm nay 29/6, TAND tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử sơ thẩm 4 bị cáo trong vụ hành hạ dã man cháu Nguyễn Hào Anh. Hai tháng sau ngày được giải thoát, Hào Anh đã dần hồi phục sức khỏe, tinh thần, song đến ngày xét xử, ký ức đau thương lại dội về...
Sau gần 2 tháng được giải thoát khỏi địa ngục trần gian - trại tôm giống Minh Đức, Hào Anh đã nhanh chóng bình phục sức khỏe và về sống trong mái ấm của Trung tâm Bảo trợ Xã hội Cà Mau.
![]() |
Hào Anh với thương tích đầy mình khi mới thoát ra khỏi địa ngục trần gian. |
Dần bình phục sức khỏe và tinh thần, Hào Anh năng động hẳn, bắt nhịp nhanh với cuộc sống tập thể, hàng ngày được ăn cơm tập thể, ôn luyện kiến thức văn hóa, chơi thể thao cùng với các bạn ở Trung tâm. Hào Anh tâm sự: “Em thích được ở đây. Mỗi sáng thức dậy, em cùng anh chị em tập thể dục, ăn sáng, học bài, chơi thể thao. Em muốn có em Hào Em cùng sống ở đây”.
Mặc dù vậy, nhưng mỗi lần nhớ lại thời gian sống ở trại tôm giống Minh Đức, Hào Anh vẫn không khỏi rùng mình.
Chỉ về chiếc phích nước trên bàn phòng khách Trung tâm bảo trợ xã hội Cà Mau, Hào Anh nói: “Nhìn chiếc bình thủy em cũng rùng mình, nhớ mùi con rẹm chết cũng muốn ói, rồi cái bàn ủi điện, đũa sắt gắp than, giẻ lau nhà nữa…”.
Hào Anh nhớ lại: Có lần, Huỳnh Thanh Giang đang ngồi nhậu thì Hào Anh đến ngồi gần. Giang kêu Hào Anh đi chỗ khác nhưng em chưa kịp đi thì đã bị Giang lấy cây tre đánh hàng chục cái.
Khi nghe Mã Ngọc Thơm cằn nhằn Hào Anh giặt quần áo chậm, Giang dùng cây, búa tạ, búa thầu đánh Hào Anh gây thương tích khắp người.
Tương tự như vậy, Mã Ngọc Thơm dùng bàn ủi đang nóng dí vào đùi Hào Anh. Nhiều lần Thơm dùng ổ khóa dây, dây thắt lưng đánh vào đầu, vào người Hào Anh.
Hễ thấy Hào Anh làm việc không vừa ý là vợ chồng chủ trại tôm giống lại đánh em bằng bất kỳ dụng cụ gì trong tầm tay. Nhiều lần Thơm dùng đũa sắt để gắp than đang nóng dí vào má, đâm vào lỗ mũi, đâm vào mắt. Có lần Thơm đè cởi quần Hào Anh, rồi lấy đũa sắt nóng chọc vào dương vật nhưng Hào Anh giãy giụa nên không trúng, chỉ gây thương tích ở háng.
Rất nhiều lần, khi Nguyễn Hào Anh đang cởi trần ngồi giặt quần áo, Thơm lấy than đang cháy đỏ ném vào Hào Anh. Rồi có lần, Thơm lấy cây chĩa sắt đâm vào bàn chân, lấy cây nặn mụn đâm vào mặt. Lần khác, Thơm dùng ổ khóa buồng đánh vào mặt, vào mũi Hào Anh khiến em bị gãy xương mũi chính.
“Nhưng sợ nhất là bị tạt nước sôi. Có lần, mợ Thơm chê em lau nền nhà chậm, rót nước sôi vô nắp bình thủy tạt nhưng em né kịp. Mợ Thơm kêu cậu Giang, rồi anh Khánh, anh Quỳnh đè con để mợ Thơm tạt nước sôi. Mợ Thơm tạt em 3 nắp bình thủy nước sôi làm phồng da, cháy thịt. Trong khi tạt nước sôi vào em, văng trúng anh Khánh. Cả nhà xúm lại đánh em luôn!”, Hào Anh rùng mình nhớ lại.
Khi những vết bỏng chưa kịp lên da non thì Giang, Quỳnh, Khánh lại đòi trói, nhét bông gòn vào miệng, dán băng keo lại. Thơm dùng lưỡi lam rạch lưng Hào Anh, đổ phóc - môn vào khiến em vô cùng đau xót mà phải vùng vẫy, tự cởi trói để thoát thân.
Chưa hết, vợ chồng Giang- Thơm còn dùng cây kềm sắt, kéo sứt môi, bẻ gãy đến 5 cây răng của em.
![]() |
Và cuộc sống bình yên trong mái ấm của Trung tâm Bảo trợ Xã hội Cà Mau. |
Nhiều lần, Giang cùng Khánh và Quỳnh trói hai tay Hào Anh lên cây siêng, trói hai chân buộc vào trụ bê- tông và để phơi nắng. Có lần, Giang còn trói hai tay, căng hai chân Hào Anh rồi đánh đập.
Vợ chồng Giang - Thơm còn cấm Hào Anh ra khỏi nhà, không được tiếp xúc với người ngoài, thấy người lạ là phải trốn và không được ngủ màn. Ban đêm, Hào Anh không dám ra ngoài nên tiểu vào bọc ni- lông, sáng ra chưa kịp vứt bỏ thì Giang và Thơm phát hiện, bắt Hào Anh uống hết.
Khi Hào Anh giặt quần áo bị rách bao tay, vô ý làm bể thau nhựa thì Thơm bắt Hào Anh tự xé và nuốt hết bao tay, mảnh thau nhựa bị bể. “Em phải ráng ăn, mắc cổ thì uống nước vô, vì mợ Thơm ngồi canh bắt em ăn”, Hào Anh rơi nước mắt, kể lại.
Mã Ngọc Thơm còn bắt Hào Anh uống nước rửa chén, uống nước mặn, ăn giấy, thậm chí liếm nền nhà thay cho giẻ lau. Nhiều lần, Thơm vô cớ dùng dây tròng vào cổ Hào Anh, kéo vòng quanh trại cho đến khi Hào Anh ngất xỉu…
Diễn biến vụ hành hạ, gây thương tích Nguyễn Hào Anh - Ngày 13/10/2008: Nguyễn Hào Anh, 12 tuổi, bắt đầu làm công tại trại tôm giống Minh Đức, với mức lương 500.000đ/tháng. - Giữa tháng 10/2008: Nguyễn Hào Anh bắt đầu bị vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức đánh đập, hành hạ. - Ngày 27/4/2010: người dân ở ấp Phú Hiệp, xã Ngọc Chánh (Đầm Dơi) tố giác với chính quyền việc Nguyễn Hào Anh bị đánh đập. - Ngày 29/4/2010: Nguyễn Hào Anh được giải thoát, đưa điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi, chuyển đến Bệnh xá công an Cà Mau, tỷ lệ thương tật 66,83%. - Ngày 29/4/2010: Cơ quan CSĐT công an Đầm Dơi khởi tố vụ án hình sự “hành hạ người khác” theo Điều 110 BLHS và khởi tố các bị can Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm, Lưu Văn Khánh, Lâm Lý Quỳnh. - Ngày 4/5/2010: Cơ quan CSĐT công an Đầm Dơi khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích” theo Điều 104 BLHS và khởi tố bổ sung bị can Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm tội cố ý gây thương tích. - Ngày 24/5/2010: Cơ quan CSĐT công an Đầm Dơi khởi tố bổ sung Lưu Văn Khánh, Lâm Lý Quỳnh tội “cố ý gây thương tích”. - Ngày 2/6/2010: Viện KSND tỉnh Cà Mau truy tố Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm phạm tội cố ý gây thương tích, qui định tại Điều 104, khoản 4 và tội hành hạ người khác theo Điều 110, khoản 2, điểm a BLHS và Lưu Văn Khánh, Lâm Lý Quỳnh phạm tội cố ý gây thương tích tại Điều 104, khoản 2 và tội hành hạ người khác tại tại Điều 110, khoản 2, điểm a BLHS. - Ngày 29/6/2010: TAND tỉnh Cà Mau mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử vụ án hành hạ trẻ em, cố ý gây thương tích đối với Nguyễn Hào Anh. |
Theo PLTP / Dân Trí / NS
- Thanh Hóa: Một phụ nữ và bé 7 ngày tuổi bị thiêu sống bằng xăng (15:29:00 28/06/2010)
- Vũng Tàu: Thanh niên 27 tuổi tự cắt 'của quý' (14:10:00 28/06/2010)
- Hà Nội: Xuất hiện bọ xít hút máu người (13:28:00 28/06/2010)
- Thanh Hóa: Thai phụ chết bên khe suối (11:37:00 27/06/2010)
- Lời thú tội của kẻ cuồng sát (11:22:00 27/06/2010)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |