Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Thanh Hóa: Ba anh em họ chết đuối tại bãi biển Sầm Sơn

09:07:30 30/06/2010

Trong lúc mẹ và dì vào đền Độc Cước thắp hương, ba em nhỏ đã rủ nhau ra bờ đá gần đó ngắm biển, không may sóng dữ đã cuốn cả ba em xuống biển.

Trưa ngày 27/6, một số khách du lịch trên núi Trường Lệ (phường Trường Sơn, TP Thanh Hóa) phát hiện một xác trẻ em trôi gần bờ ngay dưới chân núi. Người dân cùng đội cứu hộ đã vớt thi thể nạn nhân lên bờ. Cũng vào thời điểm này, khách du lịch phát hiện thêm một thi thể khác cũng đang trôi dạt cách đó không xa.
 
Đến trưa 28/6, các nạn nhân được xác định là Cù Văn Phúc (11 tuổi), Lê Văn Thắng (12 tuổi), là hai anh em họ cùng trú tại xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Ngoài Phúc và Thắng, Lê Văn Đức (14 tuổi, anh ruột của Thắng) cũng bị chết đuối nhưng vẫn chưa tìm được thi thể. 

Địa điểm phát hiện xác của hai em Thắng và Phúc.

Theo người nhà của nạn nhân, sáng 27/6, mẹ của Đức và Thắng là chị Trịnh Thị Huế cùng với mẹ của Phúc là chị Trịnh Thị Mậu đưa 3 con đi chơi biển Sầm Sơn. Trong lúc 2 chị em đang thắp hương ở đền Độc Cước, 3 em nhỏ rủ nhau đi ra bờ đá gần đó ngắm biển thì không may bị sóng dữ cuốn trôi.
 
Được biết, chỗ 3 em ngắm biển có nhiều bờ đá nhấp nhô, nhiều dòng nước xoáy và sâu, là khu vực cấm tắm nằm gẫn bãi tắm A ở Sầm Sơn.

Vĩnh Phúc: Làm rõ vụ giết người vùi xác xuống sông 3 năm trước

Nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày 29/6 cho biết, cơ quan này vừa khám phá thành công vụ trọng án diễn ra cách đây 3 năm. Nạn nhân của vụ án bị hung thủ giết rồi vùi xác xuống dòng sông Phó Đáy, huyện Lập Thạch.

Ngày 4/5/2010, một số công nhân của Công ty TNHH Ngọc Hà, đang khai thác cát trên sông Phó Đáy (địa phận thôn Nội Điện, xã An Hoà, huyện Tam Dương), phát hiện một chiếc quần dài màu xanh tím than cuốn quanh đầu hút cát, trong ống quần có mấy đoạn xương. Nghi là xương người, đám công nhân hốt hoảng đưa tàu cát vào bờ và báo chính quyền.

Hai đối tượng Phạm Văn Mão và Nguyễn Tiến Bắc.

Nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo phòng CSĐT tội phạm về TTXH cùng với các đơn vị chức năng xuống hiện trường khám nghiệm, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thông báo với các xã lân cận và trên toàn tỉnh xem có trường hợp nào mất tích trong thời gian qua.
 
Chị Nguyễn Thị Hương (ở thị trấn Hợp Hoà, huyện Tam Dương) khi đến hiện trường vừa nhìn thấy chiếc quần đã khóc nấc lên. Đây chính là chiếc quần của chồng chị là anh Phan Văn Thu, SN 1973, mặc cách đây 3 năm và mất tích.
 
Đó là ngày 25/8/2007, khoảng 15h, anh Thu đi mua nứa tép ở xã Vân Trục huyện Lập Thạch đem theo 1 xe máy Wave màu đỏ do Trung Quốc sản xuất, 1 ĐTDĐ và 5 triệu đồng. Trước khi đi anh Thu hẹn với vợ tối sẽ về để hôm sau cùng vợ đi bán gà phục vụ rằm tháng bảy.
 
Đến 19h30 cùng ngày, không thấy anh Thu về, chị Hương sang nhờ đứa cháu gọi điện thoại di động cho anh Thu thì không liên lạc được. Những ngày sau, anh Thu vẫn bặt vô âm tín, gia đình đã đi nhiều nơi tìm kiếm, đến cả địa điểm mà anh Thu đã mua nứa tép thì được biết khoảng 18h hôm đó, anh Thu đã từ xã Vân Trục đi về nhà.

Hành trình phá án

Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH Công an Vĩnh Phúc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền địa phương tìm kiếm tại nơi phát hiện chiếc quần và một số mẩu xương người thì thu được thêm 1 hộp xương sọ trên có 2 vết chém, cùng 1 chiếc áo phông cộc tay sáng màu cổ tròn, phía trước áo và sau có nhiều vết rách.
 
Kết quả giám định ADN của Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) khẳng định chính xác bộ xương trên là của anh Phan Văn Thu. Các dấu vết từ chiếc quần, áo và hộp sọ của nạn nhân cho thấy nạn nhân đã bị một vật sắc nhọn đâm vào người và đầu.
 
Mở rộng hiện trường vụ án, cơ quan Công an không hề tìm thấy các tài sản mà nạn nhân mang theo như: xe máy, điện thoại. Xác định đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh đã quyết định thành lập Ban chuyên án do Thượng tá Đỗ Văn Hoành, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban; Thượng tá Nguyễn Văn Việt, Trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH làm Phó Trưởng Ban thường trực.
 
Vì vụ án xảy ra cách đây 3 năm nên mọi dấu vết liên quan đã bị dòng sông Phó Đáy xoá sạch, nhân chứng biết việc cũng không tìm được nên việc điều tra vụ án cực kỳ khó khăn.
 
Ban chuyên án yêu cầu các tổ công tác, cùng với Công an các huyện, thành thị rà soát để truy tìm tang vật vụ án và các thông tin liên quan đến vụ việc. Đồng thời, sàng lọc các đối tượng nghi vấn hiện đang có mặt tại địa phương cũng như đã đi các tỉnh khác làm ăn sau thời điểm tháng 8/2007.
 
Đối tượng đầu tiên “lọt” vào tầm điều tra của cơ quan Công an là Nguyễn Tiến Bắc, SN 1984, ở xã Liên Hoà (Lập Thạch), qua các tài liệu thu thập được, Bắc chính là đối tượng đã đi tiêu thụ chiếc xe máy của anh Thu. Tuy nhiên, sau thời điểm xảy ra vụ án, đối tượng đã bỏ vào tỉnh Bình Dương làm ăn.
 
Một tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Văn Việt chỉ huy đã vượt hơn 1.000 cây số vào tỉnh Bình Dương truy tìm Bắc. Nhưng do biết được cơ quan Công an đang tiến hành điều tra nên Bắc đã bỏ trốn qua nhiều tỉnh và liên tục thay số điện thoại. Phải đến ngày 11/6/2010, cơ quan Công an mới bắt được Nguyễn Tiến Bắc.
 
Đấu tranh làm rõ về những điều khuất tất của Bắc, cơ quan điều tra đã xác định thủ phạm chính của vụ án đã giết chết anh Thu chính là Phạm Văn Mão, SN 1987, ở xã Liên Hoà, Lập thạch (Bắc là anh rể của Mão).
 
Sau khi sát hại anh Thu, Mão đã kể với Bắc và nhờ Bắc tiêu thụ hộ chiếc xe máy mà Mão chiếm đoạt của anh Thu, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt Phạm Văn Mão về tội giết người, cướp tài sản. Đồng thời, cơ quan điều tra cũng làm rõ và ra lệnh bắt giữ Phạm Văn Thìn (SN 1988, em trai của Mão) về tội không tố giác tội phạm.

Các đối tượng đã khai nhận

Khoảng 18h ngày 25/8/2007, sau khi cơm, rượu tại nhà anh Loan ở xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, anh Thu đi xe máy về nhà và qua bến đò ngang sông Phó Đáy thuộc làng Bến, xã Liên Hòa, Lập Thạch.
 
Gia đình Phạm Văn Mão làm nghề kinh doanh ở bến đò này, mùa nước lên thì chở đò qua sông, còn khi nước cạn thì sử dụng cầu tre cho mọi người đi qua và thu tiền. Lúc anh Thu đi xe máy đến bến thì trời đã sâm sẩm tối, chỉ có mình anh Thu và Mão, giữa 2 bên thỏa thuận giá cả đi đò.
 
Khi đò chở anh Thu sang bên kia sông, giữa Thu và Mão phát sinh mẫu thuẫn nên Mão đã dùng dao bầu để sẵn trên thuyền đâm, chém nhiều nhát vào đầu, vào người làm anh Thu ngã xuống sông.
 
Thấy anh Thu nằm sấp dưới nước, không cựa quậy, Mão nhảy xuống nhấc Thu lên đò. Lúc này, thấy anh Thu đã chết, Mão bắt đầu sợ. Trong quá trình Mão đâm chết anh Thu, cây sào đẩy đò đã bị rơi trôi mất làm con đò chở Mão và xác anh Thu cứ tự trôi theo dòng chảy và mắc vào bãi cát. Mão xuống thuyền, dùng tay bới cát rồi vùi xác anh Thu xuống, lấp đầy cát lên.
 
Sau khi chôn xác nạn nhân, Mão đẩy thuyền về bến cũ, đem xe máy của anh Thu về bếp nhà mình cất giấu và tìm cách tiêu huỷ con dao gây án. Còn về chiếc xe máy của anh Thu, trưa ngày 26/8/2007, Mão lên nhà Nguyễn Tiến Bắc, kể cho Bắc nghe mọi chuyện và nhờ xử lý về chiếc xe máy.
 
Bắc xuống nhà Mão cùng Mão đem xe máy của anh Thu lên nhà mình. Sáng hôm sau, Bắc mang chiếc xe máy của anh Thu ra rửa cho hết đất và sửa chữa lại, rồi cùng Phạm Văn Thìn mang lên tỉnh Lạng Sơn bán với giá hơn 1 triệu đồng.
 
Hiện Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo GĐ & XH / VnE / DT

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Thanh Hóa: Ba anh em họ chết đuối tại bãi biển Sầm Sơn
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo