Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

12 năm làm vợ xứ người

14:51:30 13/06/2010

Bị nhóm buôn người lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ cho một người đàn ông hơn hàng chục tuổi, chị Tâm không nguôi ngoai nhớ nhà. Dù đã có 3 con với ông chồng không biết tên, chị vẫn quyết tâm bỏ trốn về Việt Nam vạch mặt kẻ đã bán mình.

Ngày 12/6, Công an Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Xuân Hải (53 tuổi), Nguyễn Thị Hợp (33 tuổi), Đỗ Thị Việt (32 tuổi) cùng ở huyện Quốc Oai và Hoài Đức để làm rõ về hành vi buôn bán người.

Trước đó 3 ngày, Đội Chống tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em (Đội 12), nhận được trình báo của chị Tâm (40 tuổi, ở huyện Quốc Oai) bị nhóm người trên bán sang Trung Quốc. Lúc đó, người phụ nữ này dắt theo đứa con khoảng 10 tuổi tới trụ sở trong tâm trạng buồn khổ.

Từ trái qua: Hợp, Hải, Việt trong hồ sơ cảnh sát.

Một cán bộ điều tra cho biết, hoàn cảnh của chị Tâm éo le, gia đình nghèo khổ. Người phụ nữ này sinh trong một nhà đông anh em ở một vùng quê của huyện Quốc Oai. Thiếu thốn đủ thứ, cuối tháng 2/1998, bố chị bị bệnh nặng, không có tiền trang trải viện phí. Thương bố, chị cùng mọi người chạy vạy khắp nơi. Đang lúc túng quẫn, chị gặp Việt và Hợp ở cùng huyện. Nghe kể về hoàn cảnh, hai phụ nữ này tỏ ra thương cảm và hứa giúp chị Tâm xin việc có thu nhập cao ở thành phố. Người phụ nữ lam lũ vui mừng vì gặp được "quý nhân phù trợ".

Một ngày đầu tháng 3, chị theo chân Việt, Hợp ra thành phố xin việc với mức lương tới 10 triệu đồng một tháng. Trước khi đi, chị Tâm còn rủ thêm hai người bạn theo họ tới gặp ông Hải. Ba người phụ nữ không hề biết đã rơi vào bẫy của nhóm buôn người.

Hôm sau, chị Tâm và bạn theo một người đàn ông lạ lên biên giới Lạng Sơn rồi qua địa phận Bằng Tường, Trung Quốc. Sau khi được giao cho một phụ nữ Việt Nam sống tại đây, chị Tâm đã bị họ ép bán để làm vợ một người đàn ông Trung Quốc hơn mình hàng chục tuổi. Kẻ buôn người đã bán chị lấy 9,5 triệu đồng.

Sau những trận đòn "thừa sống, thiếu chết" vì không làm theo ý chúng, cuối cùng chị Tâm phải chấp nhận làm vợ người đàn ông này. "Họ có với nhau 3 đứa con nhưng chị này không biết chồng mình tên gì trong suốt 12 năm sống cùng vì bất đồng ngôn ngữ" - điều tra viên Đội 12 cho biết. Chị Tâm còn thường bị chồng đánh đập vì làm không đúng ý, vì không hợp tính cách...

Theo tâm sự của người phụ nữ này với cảnh sát, trong suốt thời gian làm vợ "hờ", chị không nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. "Trong lòng em luôn muốn trở lại quê hương để được gặp lại người thân", chị nói tại trụ sở công an. Với quyết tâm đó, người đàn bà này đã dắt theo đứa con trai lớn trốn về Việt Nam.

Bước đầu, cảnh sát xác định, Hải là kẻ cầm đầu. Sau khi ra tù về tội đánh bạc, Hải vẫn "nghiện" trò đỏ đen này nên tìm cách tìm những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin bán sang Trung Quốc lấy tiền chơi. Hải đã bàn với Việt và Hợp cùng tham gia ăn chia. Trong vụ bán cả ba phụ nữ nhóm chị Tâm, Hải được "đầu mối" trả cho 1,5 triệu đồng. Ông ta đã chia cho Việt và Hợp mỗi người 350.000 đồng.

Hai phụ nữ đi cùng chị Tâm vẫn chưa xác định được hiện "phiêu dạt" ở đâu.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

 Theo Ngôi Sao

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo