- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Làm con gái ruột 15 tuổi có thai
Bé Thu (sinh năm 1995) được cha ruột Quốc (sinh năm 1971, ngụ ở ấp Phước Đức B, Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), dẫn đến Bệnh viện Từ Dũ để giải quyết cái thai 22 tuần tuổi do chính người cha này là tác giả. Thông tin này được BV Từ Dũ (TP HCM) cho biết ngày 2/4.
Một bác sĩ bác sĩ cho hay: "Cháu Thu mới 15 tuổi trong khi cái thai quá lớn. Chúng tôi đang hội chuẩn, làm các xét nghiệm để phẫu thuật cho cháu. Các xét nghiệm cho thấy thai nhi là con của bố cháu Thu. Tuy nhiên, trong khi chờ phẫu thuật, người cha đã đưa con gái bỏ trốn khỏi bệnh viện. Trước đó, BV đã gọi điện báo cho công an và phụ nữ huyện Gò Dầu thì được biết địa phương đã nghe dư luận từ người dân. Vì gia đình không thưa kiện nên chưa xử lý được".
Theo nguồn tin từ hội phụ nữ địa phương, gia đình ông Quốc, vợ mất sớm, sống cùng hai con gái là cháu (15 tuổi và 13 tuổi). Bà ngoại của cháu Thu đòi đi kiện thì Thu đã ngăn lại. Thu có ý định sinh em bé xong thì về sống với bà ngoại.
Hà Nội: Xe bus cán chân phụ nữa mang bầu
Đang đi bộ, bất ngờ một phụ nữ bị xe máy đi cùng chiều va phải khiến chị ngã ra đường. Đúng lúc đó, xe buýt từ phía sau lao tới và cán vào chân nạn nhân. Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 8h hôm nay trên đường Khương Đình, đoạn gần cầu Khương Hạ, quận Thanh Xuân (Hà Nội).
Hiện trường vụ tai nạn.
Đường Khương Đình ùn tắc đoạn dài do ảnh hưởng vụ tai nạn sáng nay.
Nghệ An: Bé gái 9 tuổi uống thuốc chuột vì không dành được giải học sinh giỏi
Bé Linh, 9 tuổi, quê ở Nghệ An là con gái lớn của một gia đình có bố lái xe taxi, còn mẹ buôn bán nhỏ. Cô bé có gương mặt xinh xắn, đáng yêu. Từ lớp 1 đến lớp 3 năm nào Linh cũng đạt học sinh xuất sắc. Bố mẹ cô bé rất tự hào về cô con gái. Vừa rồi, Linh được cô giáo chủ nhiệm cử đi thi học sinh giỏi nhưng không giành được giải. Bố cô bé tỏ thái độ thất vọng khiến Linh suy nghĩ. Cô bé hoạt bát khi bị bố mắng mỏ đã bị shock. Linh buồn bã và trở nên ít nói. Bố mẹ mải lo làm ăn nên không để ý đến cảm xúc của con gái. Linh đã tìm đến cái chết bằng cách uống thuốc diệt chuột.Trước khi dốc cạn chai thuốc, bé đã viết một bức thư với nét chữ ngay ngắn, để lại cho bố mẹ. Linh xin lỗi vì đã làm cho bố thất vọng khi không đạt giải. Khi gia đình phát hiện, toàn thân bé giật mạnh, sùi bọt mép. Ngay trong ngày, bé được đưa về Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội để cứu chữa. Các bác sĩ sau khi chẩn đoán, xác định được chất độc cô bé uống, đã rửa dạ dày kịp thời. Nhìn con gái oằn mình trên giường bệnh, người bố mới sực tỉnh đã vô tình làm khổ bé. Anh không ngờ, đứa con mới 9 tuổi lại có suy nghĩ già dặn và hành động “quyết liệt” như vậy.
Tiến sĩ Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm chia sẻ, vào trước và sau kỳ thi, thường có nhiều học sinh được đưa vào cấp cứu. Ông cho biết, lý do khiến các cháu hành động dại dột thường xuất phát từ sức ép của cha mẹ. Khi cha mẹ tỏ ra thất vọng, hay ngưỡng mộ con mình thái quá mà không có cách cư xử khéo dễ dẫn đến những hành động dại dột của con trẻ.
Hà Tĩnh: Con học đúp uống thuốc sâu vì bố chửi
![]() |
Lân đang được điều trị tại Trung tâm chống độc. |
Hôm chúng tôi có mặt tại Trung tâm, bác sĩ và y tá đang nỗ lực cứu chữa cho một thanh niên mới lớn quê ở Hà Tĩnh. Lân, tên cậu học sinh lớp 11, được người nhà đưa từ quê qua hàng trăm cây số để ra Hà Nội cấp cứu vì uống thuốc trừ sâu. Cậu bị bố mắng chửi vì bị đúp lớp. Bác sĩ Nguyễn Đàm Chính, người trực tiếp điều trị bệnh nhân này cho biết, khi đưa vào trung tâm, Lân sức khỏe khá yếu, suy hô hấp. Chất độc trong người Lân được xác định là thuốc trừ sâu. Sau vài ngày chữa trị, cậu học sinh đã qua nguy kịch nhưng vẫn phải thở bình oxy.
Nằm trên giường bệnh, Lân vẫn còn đau đớn. Người co dúm trong đám dây truyền nước, mặt nạ thở oxy. Cậu đã tỉnh táo, nói chuyện được nhưng khá mệt nhọc. Anh trai của Lân ngồi cạnh, thỉnh thoảng giúp em uống từng thìa nước.
Lân được bố mẹ cho đi học là một cố gắng lớn vì gia đình khó khăn, đông anh em. Cậu thều thào cho biết, khi học kỳ 2 vừa kết thúc, bố cậu biết con bị đúp do học hành yếu kém. Học lên tới lớp 11, chỉ còn một năm là tốt nghiệp cấp 3 nên việc Lân bị lưu ban khiến người bố bực tức. Trong cơn giận, ông đã mắng nhiếc Lân rồi buột miệng “mày chết đi”.
Câu nói của bố khiến cậu trai mới lớn tủi thân và nghĩ đến cái chết. Trong suy nghĩ nông cạn, Lân đi tìm mua thuốc trừ sâu để uống. Sau khi uống hết chai thuốc, cậu lang thang ra ngoài rồi ngã vật ra đường. Mọi người tìm thấy cậu đang nằm ở vệ đường, sùi bọt mép.
Sau khi được đưa đi cấp cứu, đến ngày 27/5, Lân đã qua cơn nguy kịch, dù sức khoẻ cậu vẫn còn yếu. Bác sĩ Chính cho biết, trường hợp của cậu thanh niên mới lớn này sẽ được cán bộ ở đây tư vấn về tâm lý. “Chúng tôi sẽ giới thiệu để gia đình gặp bác sĩ chuyên khoa tâm lý nhưng chưa biết gia đình họ có chấp nhận không” - anh Chính nói.
Khi được hỏi, Lân cho biết việc làm của em là dại dột. Cậu bảo sẽ không lặp lại hành động thiếu suy nghĩ đó. Nhưng cậu ứa nước mắt mỗi lần nhớ lại câu chửi của bố mình.
* Tên các nhận vật đã đổi.
Theo Ngôi Sao / Đất Việt / GĐ & XH
- Buôn Ma Thuột: Bố đốt tay con vì tội ăn cắp 10.000 đồng (10:03:00 11/06/2010)
- Ông Vân vẫn kiên quyết để hài cốt vợ trong nhà (11:45:00 10/06/2010)
- Cướp ôtô ngay tại hầm gửi xe Vincom (11:33:00 10/06/2010)
- Đấng nam nhi giận vợ quyên sinh (10:39:00 10/06/2010)
- 10 năm ngồi tù oan vì tội hiếp dâm nay lại nhiễm HIV (10:16:00 10/06/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |