- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Nghi bị cắm sừng, chồng mua 40 lít xăng thiêu vợ
Cho rằng mình bị cắm sừng, Nguyễn Ngọc Trãi đã mua 40 lít xăng đựng trong can nhựa thiêu cháy vợ. Thực hiện xong ý đồ Trãi bỏ trốn khỏi hiện trường.
![]() |
Đối tượng Trãi bị công an bắt khi đang lang thang trên đường. |
Ngày 27/5, cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình cho biết, vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Ngọc Trãi (SN 1962, ngụ đường Trần Kế Xương, phường 7, quận Phú Nhuận, tạm trú đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình) nhằm lập hồ sơ xử lý về hành vi “giết người”.
Theo lời khai của Trãi, y có vợ là chị Huỳnh Thị Lan Anh (SN 1973, ngụ tỉnh Bạc Liêu). Trước khi đến với Trãi, chị Anh từng có 3 đời chồng (đều không có hôn thú) và có 3 con riêng. Sống chung với Trãi một thời gian, chị Anh quay lại với người chồng thứ 3. Mặc dù Trãi ra sức khuyên ngăn nhưng chị Anh một mực từ chối trở về với Trãi. Quá bực tức, Trãi đã đến huyện Hóc Môn, TP HCM để thuê nhà sống.
Cho rằng mình bị cắm sừng, ngày 26/5 Trãi nảy sinh ý định trả thù chị Anh. Trãi liền mang 4 can nhựa (loại 10 lít/can) ra đường Bạch Đằng (phường 2, quận Tân Bình) mua liền một lúc 40 lít xăng loại xăng A92. Sau đó, Trãi mang xăng đến chỗ quán cơm chị Anh làm số 115 đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình. Tại đây Trãi đổ 2 can xăng vào 2 bình chứa sơn nước.
Đến 21h cùng ngày Trãi quay trở lại quán cơm trên dùng một bình sơn nước chứa xăng tạt thẳng vào người chị Anh đang đứng nấu cơm gần đống than nên chị liền bị ngọn lửa thiêu cháy ngực và mặt.
Thấy vậy, nhiều người dân xung quanh đã dùng các biện pháp dập lửa và đưa chị Anh đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi thực hiện xong màn trả thù, Trãi bỏ chạy khỏi hiện trường.
Trưa ngày 27/5, khi Trãi đang lang thang trên đường thì bị các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự Công an quận Tân Bình phát hiện bắt giữ. Còn chị Anh được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do bị cháy quá nặng nên đang trong tình trạng nguy kịch.
Được biết, nguyên nhân xuất phát từ vụ trả thù này có thể là do sự xuất hiện của người chồng thứ 3. Nhiều người cho biết, chồng thứ 3 của chị Anh thường xuyên đến phòng trọ và kể cả quán cơm chị Anh đang làm để hỏi thăm.
Hiện vụ việc đang được Công an quận Tân Bình điều tra làm rõ.
Theo VTC
- Sinh tố ngoài quán rất mất vệ sinh (09:06:00 28/05/2010)
- Khi phái nữ phì phèo 'nhả khói' (08:00:00 28/05/2010)
- Cứ 10 đàn ông thì có 4 anh 'ăn phở' (11:31:00 27/05/2010)
- Thiếu nữ bị bắt cóc, hành hạ đến câm điếc toàn nói dối (10:34:00 27/05/2010)
- Tử hình kẻ vận chuyển ma túy bắn vào đầu Trung tá CA (10:00:00 27/05/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |