- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Tình tiết mới vụ bố ném chết con gái một tháng tuổi
Bé Phạm Thị Ly được đặt tên ngày tròn tháng, sau đó một ngày thì bị cha giết.
Cháu bé trên là con của chị Bùi Thị Hòa (21 tuổi) và chồng Phạm Thanh Phương (21 tuổi), ở cùng quê huyện Nghĩa Hành. Mặc dù có con, nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên Bùi Thị Hòa về nhà ngoại là ông Bùi Hữu Tồn ở và sinh con. Còn Phương về nhà mẹ ruột của mình là bà Bùi Thị Châu (50 tuổi) ở thôn Phú Lâm Đông, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành.
![]() |
Bà nội cháu Phạm Thị Ly thẫn thờ bên xác cháu nhỏ được quấn khăn.. |
Từ ngày có con, mâu thuẫn giữa Phương và ông ngoại Bùi Hữu Tồn mỗi ngày gay gắt; mỗi lần Phương đến thăm vợ, con đều xảy ra lời qua tiếng lại với gia đình bên ngoại.
Ngày 2/4, gia đình hai bên tổ chức cúng đầy tháng và đặt tên Phạm Thị Ly cho cháu. Khoảng 15 giờ chiều ngày 3/4, Phương đến thăm vợ con, nhưng ông Tồn không cho vào. Chỉ khi Phương nói mang giấy khai sinh của con ruột, mang giấy kết hôn đưa cho Hòa thì lúc này ông Tồn mới cho vào nhà.
Tuy nhiên, hai người như nước với lửa, nói chuyện vài câu, ông Tồn và cháu rể xảy ra to tiếng. Khó chịu trước tính tình của ông Tồn, Phương gắt gỏng hỏi vợ: "Bây giờ em ở nhà ngoại hay là theo anh?". Ngập ngừng, nhìn ông Tồn, chị Hòa cúi đầu trả lời: "Chắc em ở lại nhà ngoại". Khi Hòa vừa nói dứt câu, Phương cầm tờ giấy kết hôn xé toạt, chạy đến bế cháu Ly trong nôi, sau đó ném xuống nền nhà.
Do hành động của Phương quá nhanh nên Hòa không kịp cứu cháu Ly. Do thể trạng cháu bé non nớt mới 29 ngày tuổi nên sau khi bị ném, cháu khóc thét lên vài tiếng rồi ngất lịm, còn người cha ruột bỏ chạy ra ngoài…
![]() |
Đối tượng Phạm Thanh Phương tại công an huyện Nghịa Hành. |
Ông Tồn cùng nhiều người dân gần đó tổ chức đưa cháu Ly đi cấp cứu tại Bệnh viện Nghĩa Hành. Sau đó, tiếp tục chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, tuy nhiên ít lâu sau đó, cháu Phạm Thị Ly đã chết.
- Diễn đàn otosaigon đi bộ giúp trẻ tự kỷ hội nhập cộng đồng (09:00:00 06/04/2010)
- Không được ngủ với mẹ, bố ném con một tháng tuổi tử vong (00:50:00 06/04/2010)
- Hiếp dâm trẻ em, 'yêu râu xanh' 20 tuổi lĩnh 16 năm tù (16:32:00 01/04/2010)
- Tẩm xăng tự thiêu vì bị chồng nghi ngoại tình (08:43:00 31/03/2010)
- Mẹ giết con rồi tự tử (15:23:00 30/03/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |