- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
"Mẹ nuôi" bắt cháu, ép con loạn luân
Thấy “mẹ nuôi” có tình cảm vượt quá giới hạn bình thường, Nam bỏ đi. Kết cục là 'mẹ nuôi' đã bắt cóc cháu Hạnh (con của anh trai Nam) với mục đích buộc cậu trở lại với mình.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vừa giải cứu thành công một vụ bắt cóc trẻ em ở xã vùng sâu Ia Tô (Ia Grai, Gia Lai) và kịp thời trao trả cháu bé bị bắt trở về với gia đình.
Chiều muộn ngày 2/4, chị Lê Thị Lan ở thôn 3, xã Ia Tô (Ia Grai, Gia Lai) đi đến nhà trẻ đón con nhưng không thấy con đâu nên thất thần trong nước mắt chạy đến trình báo với cơ quan Công an.
Chị Lan cho biết, con mình được gửi ở Trường Mẫu giáo 22-12 tại thôn 1, xã Ia Tô, Ia Grai, Gia Lai nhưng khi đến đón, cô giáo cũng không biết cháu Hoàng Thị Hạnh (5 tuổi) đang ở đâu.
Nhận tin báo, Công an xã Ia Tô báo cáo lên Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) khẩn trương làm rõ vụ việc. Lãnh đạo Công an huyện Ia Grai cử một tổ công tác gồm: Đại úy Nguyễn Phi Hùng, Đội trưởng Đội CSĐT, Trung úy Trịnh Xuân Vinh, Thiếu úy Nguyễn Văn Dũng và Thượng sỹ Nguyễn Xuân Hùng phối hợp với Công an xã Ia Tô lập tức truy tìm cháu bé bị bắt cóc và bắt thủ phạm trong đêm.
Từ nhiều nguồn tin thu thập được, tổ công tác đã xác định Cao Thị Nhi (45 tuổi), thường trú tại thôn 2, xã Ia Tô (Ia Grai, Gia Lai) có liên quan đến việc bắt giữ cháu bé. Bởi trước đó, Cao Thị Nhi có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với Hoàng Văn Nam (25 tuổi) thường trú tại xã này. Để làm rõ, Công an huyện Ia Grai đã mời Cao Thị Nhi về Công an xã Ia Tô để làm việc.
Qua đấu tranh, Cao Thị Nhi đã khai nhận chính mình bắt cóc cháu Hạnh và đang đem giấu tại nhà em ruột của mình là Cao Văn Thanh ở xã Ia Pếch (Ia Grai, Gia Lai). Lập tức, tổ công tác khẩn trương giải cứu cháu bé từ nhà Cao Văn Thanh về trao trả lại cho gia đình.
Theo khai nhận ban đầu của Cao Thị Nhi, vào khoảng 13h30' ngày 2/4, Nhi đi xe môtô và bịt khẩu trang đến sân Trường Mẫu giáo 22-12 để hành động. Lợi dụng lúc sơ hở không có giáo viên trông coi, Cao Thị Nhi đã dụ cháu Hạnh đi mua kẹo và chở về giấu tại nhà em ruột mình.
Ban đầu Cao Thị Nhi khai, do Hoàng Văn Nam có nợ tiền của mình nhưng không trả nên đã bắt cóc cháu Hạnh (con anh Hải, chị Lan, anh ruột Nam) để khống chế buộc trả nợ. Tuy nhiên, sự thật của vấn đề đã được hé mở vì những quan hệ bất bình thường giữa Cao Thị Nhi (45 tuổi) với Hoàng Văn Nam (25 tuổi) nên nhiều lần bị gia đình anh chị Hải, Lan phản đối, ngăn cản.
Trước đây có thời gian Hoàng Văn Nam đến làm thuê và ở nhà Cao Thị Nhi nên nảy sinh tình cảm. Lúc đầu Cao Thị Nhi nhận Hoàng Văn Nam làm con nuôi nhưng về sau đã vượt quá giới hạn bình thường nên Nam bỏ đi không đáp ứng theo yêu cầu của Cao Thị Nhi. Từ đó đã dẫn đến mâu thuẫn và câu chuyện Cao Thị Nhi bắt cóc cháu bé với mục đích muốn buộc Nam trở lại với mình.
Theo CAND
- TPHCM: Chướng mắt với 'sex show' ở đám tang (15:50:00 08/04/2010)
- Người làm lần lượt cắt cổ từng người nhà chủ (15:50:00 08/04/2010)
- TPHCM: Hai giúp việc cắt cổ cả nhà chủ trong đêm (15:48:00 07/04/2010)
- Tình tiết mới vụ bố ném chết con gái một tháng tuổi (15:06:00 06/04/2010)
- Diễn đàn otosaigon đi bộ giúp trẻ tự kỷ hội nhập cộng đồng (09:00:00 06/04/2010)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |