- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Duân bị khởi tố tội giết người
Chiều 16/11, Công an Thái Nguyên đã khởi tố và bắt tạm giam để điều tra hành vi giết người của bà Đỗ Thị Kim Duân - nghi phạm dùng kim khâu lốp dài gần 10 cm đâm xuyên thóp bé trai mới 40 ngày tuổi.
Cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng, người trực tiếp chăm sóc nạn nhân cho biết, bé Nhật Minh đã xuất viện trong điều kiện sức khỏe tốt.
"Không thể nói trước được điều gì. Chúng tôi yêu cầu gia đình, nếu Nhật Minh có biểu hiện khác thường sẽ đưa cháu quay lại để khám", bác sĩ nói.
Mẹ cháu bé (chị Thanh) cho hay, mặc dù được xuất viện nhưng sức khỏe bé Minh không tốt như ít ngày trước đó. Cháu lười ăn hơn trước.
"Kể từ hôm bà Duân bị bắt, anh Hồng (bố cháu bé) đã vài lần đến thăm con. Chuyện xin giảm nhẹ tội cho vợ anh ta, tôi chưa nghĩ đến", chị nói.
![]() |
Chiều 16/11, bé Nhật Minh đã được xuất viện. Ảnh: Hoàng Anh. |
10 ngày trước, Nhật Minh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ phát hiện một chiếc kim khâu lốp gần 10 cm đâm xuyên từ thóp bé xuống cằm em. Sau ca phẫu thuật kéo dài hơn một tiếng, nạn nhân 40 ngày tuổi đã được cứu sống.
Cơ quan điều tra vào cuộc xác minh nghi can là bà Đỗ Thị Kim Duân ở huyện Đông Anh (Hà Nội) - "tình địch" của mẹ cháu bé.
Mọi chuyện bắt nguồn từ việc bà Duân phát hiện ông chồng trong lúc đi làm ăn xa nhà đã quan hệ tình cảm với với chị Thanh, và bé Nhật Minh ra đời cuối tháng 9. Theo chị Thanh, "bà cả" nhiều lần điện thoại dọa, chửi bới, nhưng sau đó bỗng thay đổi thái độ, hỏi địa chỉ và bảo muốn đến thăm đứa trẻ.
Người mẹ không chút nghi ngờ về thái độ "thiện chí" của bà Duân khi cùng một người phụ nữ nữa đến chơi. Nhưng lợi dụng lúc chị Thanh mải làm cơm đãi khách, bà Duân đã sát hại bé Nhật Minh bằng chiếc kim khâu lốp.
Một cảnh sát cho biết, bà Duân khai thấy chiếc kim khâu lốp để trên bàn nên đã nảy sinh ý đồ hại cháu bé, chứ không chuẩn bị tang vật từ trước. Tuy nhiên, chị Thanh cho rằng, gia đình chưa bao giờ dùng chiếc kim đó nên vật kim loại này không thể có sẵn trên bàn.
Trước khi vụ án khởi tố, nhiều luật sư cho rằng, kim đâm kim vào đầu đứa trẻ mới 40 ngày tuổi, nghi can thừa hiểu có thể gây ra cái chết cho bé nhưng vẫn cố thực hiện. Hành vi này đầy đủ dấu hiệu của tội giết người, với khung hình phạt có thể lên đến tử hình.
Theo VnE
- Cha cháu bé bị đâm kim vào đầu muốn giúp vợ cả nhẹ tội (00:00:00 17/11/2009)
- Duân từng bị chồng làm nhục (15:50:00 13/11/2009)
- Quảng cáo 'nhố nhăng' tràn ngập các kênh TV (14:44:00 12/11/2009)
- TPHCM phát hiện mứt, xí muội nhiễm độc chì (17:33:00 11/11/2009)
- Duân khai nhận việc chọc kim 10cm ngập đầu bé trai 40 ngày tuổi (16:05:00 11/11/2009)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |