- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Cuộc thi Viết về Cảm xúc làm mẹ kết thúc tốt đẹp
Ngày 31/11, Tạp chí Truyền Hình đã trang trọng tổ chức Lễ trao giải Cuộc Thi Viết về Cảm xúc làm mẹ. Đây là một cuộc thi mang ý nghĩa nhân văn, tôn vinh thiên chức và tình cảm của những người mẹ trẻ dành cho các con.
Cuộc thi được Tạp chí Truyền hình tổ chức trong 3 tháng, với sự tài trợ của Nhãn hàng BioMama (Công ty Dược phẩm Hoa Linh).
Bà Thùy Dung - Giám đốc nhãn hàng BioMama cũng cho biết: 'Với ý nghĩa to lớn của cuộc thi, chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng Tạp chí Truyền hình, khi tổ chức Viết về Cảm xúc làm mẹ. Chúng tôi mong rằng, sẽ có nhiều cuộc thi tương tự và chúng tôi luôn sẵn sàng góp sức mình cho những việc làm thiết thực này'. |
Chúng tôi xin trích đăng bài viết "Thư gửi 'viên kim cương thứ hai'' của chị Nguyễn Thị Hải Anh (Ban Điều hành các Dự án Hà nội, Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính, Tầng 4-5 Tòa nhà VIT, 519 Kim Mã, Hà Nội). Bài viết đã đoạt Giải ba.
Cảm ơn ông trời đã ban con cho mẹ! C
ó con, cuộc sống của bố mẹ ý nghĩa hơn rất nhiều, mẹ luôn hãnh diện vì đi đâu cũng được khen là "đẻ giỏi" (thành tích là 2 chị em con đó).Nhưng con trai yêu thương của mẹ ơi, con gầy quá! Nhìn con, mẹ cảm thấy thật có lỗi. Giá như lúc mang thai con, mẹ chịu khó ăn uống, bồi bổ (như lúc mẹ mang thai chị gái con); giá như mẹ đừng chủ quan thì đâu để con trai bị viêm phổi khi mới 20 ngày tuổi và giá như... Nhiều khi mẹ ước, nếu con có thể chui lại vào bụng mẹ để mẹ chăm sóc con tốt hơn, chuộc lại những sai lầm của mẹ - những sai lầm lớn nhất của đời mẹ.
Bây giờ, con lại chẳng chịu ăn. Mẹ buồn lắm, con biết không? Nhiều hôm, mẹ ngồi ngắm hai chị em ngủ và mong sao con cũng được bụ bẫm giống chị gái. Ước gì! Ước gì... còn trai yêu của mẹ ạ!
Con và chị là vật báu, là niềm tự hào của bố mẹ. Cố gắng ăn để chóng lớn và khỏe mạnh con nhé! Yêu con nhiều lắm!
Trong buổi lễ trao giải, MC Mỹ Vân tỏ ra đồng cảm với các bài viết của nhiều chị em. Cô chia sẻ về bản thân: "Con gái ngoan, nhanh nhẹn nhưng Vân hơi buồn vì vẫn thấy cháu còi. Vân cũng như các chị, luôn muốn được học hỏi kinh nghiêm sao cho con được 'mập mạp' thêm một chút...".
MC Mỹ Vân nói thêm: "Cảm xúc làm mẹ của Vân 'ùa đến' ngay từ khi biết rằng một mầm sống đang lớn lên từng ngày trong mình. 2 vợ chồng Vân, khi mới cưới, chưa định có bé ngay. Nhưng bố mẹ chồng thì rất mong cháu; suốt ngày, các cụ mua sắm đồ đạc trẻ con, rồi hỏi han... Chính nhưng điều đó đã vô tình tạo cho Vân nhiều áp lực. Tuy nhiên, khi có bé, Vân lại thấy rằng đó thực sự là những may mắn của mình'. |
Hạnh Dung
- Bé gái lớp 5 bị cậu chặt lìa ngón tay vì ăn cắp tiền (09:00:00 03/11/2009)
- Nhân viên y tế cưỡng bức bệnh nhân ngay trên bàn chụp X-quang (10:24:00 02/11/2009)
- Bé trai 2 lần bị mẹ ép chết mà không thành (09:00:00 30/10/2009)
- Tử hình người đàn bà giết chồng (00:51:00 30/10/2009)
- 2 cậu bé (10 và 14 tuổi) 'làm bậy' với bé gái 7 tuổi (11:52:00 28/10/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |