- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Tử hình người đàn bà giết chồng
Không còn cảnh vật vã, khóc lóc như tại phiên sơ thẩm, Trần Thị Dung vẫn một mực cho rằng mình không cố ý giết chồng nhưng không được toà phúc thẩm chấp nhận.
Ngày 28/10, toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên phạt Trần Thị Dung (44 tuổi) án tử hình về tội “giết người”. Theo HĐXX, Dung đã quyết tâm thực hiện tội ác đến cùng, bị cáo không còn khả năng cải tạo.
Án sơ thẩm cho rằng, suốt những năm tháng tuổi trẻ, Dung vùi đời mình vào con đường “bán thân nuôi miệng”. Sau khi trở về từ trường phục hồi nhân phẩm, Dung về ở với ông Gấm rồi xin vào làm công nhân tại một cơ sở, còn người chồng kiếm sống bằng nghề đạp xích lô.
Mãi không thoát được cái nghèo, ông Gấm sinh tật nhậu nhẹt, thường xuyên mắc nợ các hàng quán gần nhà. Khuyên chồng không được, Dung chuyển sang chửi mắng thậm tệ nhưng ông Gấm vẫn chứng nào tật nấy. Giữa tháng 2, một chủ nợ đến nhà đòi tiền nên Dung bán luôn chiếc xe xích lô của chồng để gán nợ mà không báo cho ông Gấm biết.
Buồn bực, tối 17/2, ông Gấm lên tiếng cằn nhằn, trách móc Dung đã bán mất “cần câu cơm” của mình nhưng bị bà này lao vào đánh và chửi bới. Tức giận, người chồng tát một cái vào mặt vợ rồi bỏ ra ngoài. Cay cú, Dung lấy một con dao đuổi theo đâm nhiều nhát vào ngực ông Gấm khiến ông này gục chết tại chỗ.
Ngay sau đó, công an đã có mặt tại hiện trường lập biên bản phạm tội quả tang với Dung nhưng cũng bị người đàn bà này chống trả quyết liệt.
Nữ Việt kiều giấu ma túy trong chỗ kín
Ly dị chồng và phát hiện mình mang bệnh ung thư nên chán nản, người phụ nữ lao vào cơ bạc và nhận lời vận chuyển ma túy. Cảnh sát đã phát hiện người này giấu 215 gram heroin trong hậu môn.
Chu Hoàng Mai vượt biên sang Hong Kong, sống tại trại tị nạn một thời gian thì sang định cư tại Australia. Tại đây, Mai lập gia đình và sinh được hai con gái. Tuy nhiên, khoảng đầu năm 2005, người phụ nữ này ly dị chồng. cùng lúc đó lại phát hiện mình bị bệnh ung thư.
Buồn, chán nản Mai đến casino chơi và thua rất nhiều tiền, bán hết nhà cửa, vay mượn được bao nhiêu lại tiếp tục ném vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Trong một lần thua cháy túi, Mai được một người đàn ông nhờ về Việt Nam vận chuyển ma túy sang Australia với tiền công 5.000AUD một cục. Không kìm được lòng tham, để có tiền tiêu, Mai đã nhận lời.
Mai nhập cảnh về Việt Nam và liên lạc với người đàn ông tên Bảy để nhận heroin. Người đàn bà này đã nhét toàn bộ số ma tuý trên vào hậu môn rồi uống thuốc cầm cự.
Tối 11/6/2008, tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong lúc làm thủ tục xuất cảnh sang Australia, Chu Hoàng Mai đã bị hải quan phát hiện có dấu hiệu khác thường, khám xét, cảnh sát đã thu giữ 215 gram heroin mà người đàn bà này giấu trong chỗ kín.
Hôm nay, Chu Hoàng Mai (47 tuổi) đã bị toà Phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP HCM bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù về tội “vận chuyển trái phép chất ma tuý”.
Hà Nội: Ôsin "khoắng" đồ rồi bỏ trốn
Sáng 27/10, anh Nguyễn Gia Dũng (trú tại tổ 6, cụm 2, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) đến trụ sở Công an phường Tứ Liên trình báo: Ngày 24/10, gia đình anh Dũng bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm một chiếc xe máy, một điện thoại, tổng trị giá 12 triệu đồng.
Đến ngày 28/10, Công an phường Tứ Liên đã điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp là Phạm Thị Hảo, trú tại Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nam Định, là người giúp việc cho gia đình anh Dũng. Sau khi trộm cắp số tài sản trên, đối tượng Hảo bỏ trốn. Công an quận Tây Hồ đang truy bắt Hảo để xử lý.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Theo VnE / Ngôi Sao / CAND
- 2 cậu bé (10 và 14 tuổi) 'làm bậy' với bé gái 7 tuổi (11:52:00 28/10/2009)
- Chồng dùng súng bắn chết vợ mới cưới rồi... tự sát (11:00:00 28/10/2009)
- 'Tán' 3 sinh viên ngoại quốc để trộm đồ (09:33:00 28/10/2009)
- Quảng Bình: Chồng tẩm xăng đốt vợ đang mang bầu (09:33:00 28/10/2009)
- Phản ứng dữ dội của các cô gái bị tình phụ (16:21:00 27/10/2009)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |