- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Cô giáo mầm non bị chồng "tùng xẻo"
Một lần dang dở chuyện hôn nhân, chị Thu cố gắng vun vén với người đàn ông làm nghề tự do. Gã chồng thứ hai đã gây ra nhiều đớn đau cho chị về thể xác bởi những vết rạch trên mặt và các nhát dao đâm.
Chiều ngày 5/10, nằm trên giường bệnh tại Viện 103, Hà Nội, chị Thu đã qua cơn nguy kịch sau khi bị gã chồng vũ phu đâm nhiều nhát vào người. Toàn thân chị vẫn còn nhiều chỗ máu chảy ra từ các vết thương ở chân, tay và ngực do Nguyễn Đình Thơm (47 tuổi, ở Hòa Bình) gây nên.
Trên gương mặt, người phụ nữ 44 tuổi, quê ở Thạch Thất, Hà Nội, chất chứa nhiều sự cam chịu, đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Không chỉ gây ra các nhát đâm trên người vợ, Thơm còn dùng dao rạch trên mặt chị. Gương mặt hiền lành của cô giáo mầm non, các vết thương còn nguyên, chưa kịp lành lặn.
Nguyễn Đình Thơm đã có vợ và hai con, đứa con trai lớn 20 tuổi, con gái cũng 18 tuổi. Vợ mất, số phận run rủi cho người đàn ông làm nghề thợ mộc gặp chị Thu rồi nên vợ thành chồng. Cách đây 5 năm, chị Thu kết hôn lần thứ hai với Thơm. Vợ chồng chị sinh được cô con gái 4 tuổi. Thời gian đầu, hai người sống khá hạnh phúc.
Người nhà chăm sóc chị Thu trong Viện 103.
Cậu con trai của chồng về ở với anh chị. Là mẹ kế, nhưng chị Thu được con trai khá quý mến. Dần dà cuộc sống giữa chị và Thơm trở nên cơm “chẳng lành”, gã này thường xuyên “thượng cẳng chân tay” với vợ. Làm nghề dạy trẻ trong làng, nên chị Thu nhẫn nhịn chịu đựng những trận đòn vô cớ. Với nghề nghiệp không ổn định, gã này không đỡ đần được kinh tế còn thường xuyên hành hạ vợ.
Hơn 10 ngày trước, do mẫu thuẫn vợ chồng, Thơm đã dùng dao lam rạch nhiều nhát lên mặt và người vợ rồi bỏ đi. Đến đêm ngày 30/9, Thơm quay về nhà (ở Phùng Xá, Thạch Thất) gọi cửa. Khi chị Thu vừa ra mở cửa, gã này bất ngờ lao vào, dùng loại dao chọc tiết lợn đâm chị nhiều nhát. Cậu con trai lớn của Thơm thấy thế vội chạy ra ngoài hô hoán.
Thấy mọi người đến đông, còn vợ thì gục trên vũng máu, Thơm vội vàng bỏ trốn. Ba ngày sau đó, tối ngày 2/10, gã chồng côn đồ bị bắt khi đang bỏ trốn. Công an huyện Thạch Thất vừa khởi tố, tạm giam Thơm về tội danh giết người. Người nhà chị Thu cho biết, Thơm thường hay lô đề, cờ bạc rồi về nhà gây sự với vợ.
Được mọi người kịp thời đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm. Nằm trên giường bệnh, chị Thu thì thào những từ yếu ớt rằng, nếu Thơm không bị bắt, sớm muộn chị cũng chết vì bị đánh đập. Nước mắt nghẹn ngào lăn dài trên gương mặt còn chằng chịt vết rạch của chị Thu.
Đau đớn nhưng chị vẫn lo cho đứa con gái còn nhỏ đang gửi chỗ bà ngoại. Gia cảnh cũng khó khăn nên chi phí cho các đợt chữa chị, phẫu thuật đa phần do họ hàng giúp đỡ.
Kon Tum: Xác cô giáo trẻ nổi trên mặt hồ
Khoảng 6 giờ sáng nay (5/10), nhiều người dân phát hiện xác một phụ nữ đã bắt đầu phân huỷ nổi trên hồ Đăk Tin, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum). Nạn nhân sau đó được xác định là một giáo viên cấp 2.
Nạn nhân là Y Lan Linh (sinh năm 1982), giáo viên Trường PTCS xã Đăk Choong. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô giáo Y Lan Linh được cho là do sạt lở núi trong cơn bão số 9.
Do đường từ nhà cô giáo Linh ở thị trấn Đăk Glei vào trường rất lầy lội do mưa bão, lại xa (khoảng 40 km), sáng 29/9, cô giáo Y Lan Linh cùng Hiệu trưởng nhà trường là thầy Ngô Văn Phú cùng một đồng nghiệp khác phải gửi xe để đi bộ vào trường. Khi đến địa phận trên thì gặp sạt lở núi, bị đè lấp. Một đồng nghiệp đã thoát chết nhờ bám vào cành cây khi đang trôi dần xuống vực sâu. Riêng hiệu trưởng Ngô Văn Phú và cô giáo Y Lan Linh đều bị đất đá nhấn chìm. Đến ngày 1/10, xác của thầy Ngô Văn Phú đã được tìm thấy.
Hiện thi thể cô giáo Y Lan Linh đã được gia đình đưa về nhà an táng. Theo thống kê ban đầu trên địa bàn huyện Đăk Glei, cơn bão số 9 đã làm chết 11 người và thiệt hại lên đến hàng ngàn tỷ đồng.
Hà Nội: Chết vì bẻ khớp cổ khi tẩm quất
Sự việc hy hữu xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 4/10 khi hai nam giới tẩm quất cho nhau. Trong lúc thực hiện động tác bẻ khớp cổ, một người đã bị gãy cổ chết tại chỗ.
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 13h30 ngày 4/10, anh Nguyễn Văn Sáu (41 tuổi, trú ở Gò Mái, Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội) làm gạch thuê tại lò gạch của ông Đào Văn Lương (ở Cửa Rừng, Bình Lạng, Hồng Sơn, Mỹ Đức). Sau khi đi ăn cơm về để nghỉ trưa, anh Sáu cùng anh Bùi Văn Sơn (20 tuổi, trú ở thôn Bái, Kim Sơn, Kim Bôi, Hoà Bình) có đấm lưng, tẩm quất cho nhau.
Khi Sơn làm động tác tẩm quất đã dùng tay kê vào cổ và bẻ khớp cổ cho anh Sáu. Hậu quả, anh Sáu bị gãy cổ chết ngay tại chỗ. CA huyện Mỹ Đức đã bắt Sơn, lập hồ sơ xử lý.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Theo Ngôi Sao / Dân Trí
- TPHCM: Bé gái 3 tuổi bị giết chỉ vì bịch bánh tráng (09:29:00 05/10/2009)
- Cứu bố bị điện giật, con gái chết theo bố (14:01:00 02/10/2009)
- Cứu sống thai nhi mà mẹ (15 tuổi) chết vì H1N1 (11:06:00 01/10/2009)
- TPHCM: Tuột cần cẩu, bê tông đè bẹp xe Civic chở gia đình trẻ (09:30:00 01/10/2009)
- Cho chồng cũ đi tù vì làm mình có con sớm (14:38:00 30/09/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |