- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
TPHCM: Bé gái 3 tuổi bị giết chỉ vì bịch bánh tráng
Ngày 4/10, Công an huyện Bình Chánh đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Minh Tuấn (19 tuổi, trú quận 1, tạm trú nhà trọ số F11/35 ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) để làm rõ hành vi giết người.
Vụ việc xảy ra tại căn nhà trọ trên, khi Tuấn đi mua 4 bịch bánh tráng về nhà trọ thì gặp bé Lâm Tâm Như (3 tuổi, ở tỉnh Long An, cùng tạm trú dãy nhà trọ) đang chơi với bạn nên Tuấn đã cho bé Như một bịch. Sau khi ăn hết bịch bánh được cho, bé Như giật thêm một bịch bánh tráng nữa của Tuấn làm Tuấn tức giận và nảy sinh ý định giết bé Như cho bõ tức.
Nghĩ là làm, Tuấn rủ bé Như ra phía sau vườn chặt mía, dùng tay bịt miệng làm bé Như bất tỉnh rồi dùng chân đạp bé Như xuống mương. Xong việc Tuấn trở về nhà trọ như không có chuyện gì xảy ra. Khi thấy người nhà đi tìm bé Như, Tuấn cũng giả bộ đi cùng.
Mọi người đều đang lo lắng thì thấy Tuấn la lên tìm thấy và nhảy xuống vớt bé Như từ dưới mương lên giao cho gia đình đưa đi cấp cứu nhưng bé Như đã chết trước đó. Hiện Công an huyện Bình Chánh đã tạm giữ hình sự Tuấn, tiếp tục điều tra làm rõ xử lý.
Bình Định: Nữ sinh tự tử vì người yêu bị điện giật chết
Trưa ngày 4/10, người thân đã tìm thấy xác của sinh viên Nguyễn Thị Ái Vinh (SN 1987, ở khu vực 2, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn) sau gần một ngày mất tích.
Thông tin ban đầu cho biết, trưa 3/10 Vinh đã lao mình xuống biển Quy Nhơn (đoạn sau lưng khách sạn Hoàng Yến, phường Nguyễn Văn Cừ) tự vẫn. Theo gia đình thì Vinh đang là sinh viên năm 3 trường Cao đẳng Mỹ Thuật TPHCM.
Ngày 30/9, Vinh nghe tin người yêu là anh Trần Hoàng Phúc (22 tuổi, ở khu vực 7, phường Nhơn Bình, công nhân chi nhánh điện TP Quy Nhơn) bị điện giật chết khi đang khắc phục lưới điện do cơn bão số 9 gây ra nên đã về quê.
Sau khi dự đám tang người yêu, dự định chiều 3/10 Vinh sẽ trở lại trường học tiếp nhưng trong một phút quá buồn Vinh đã đến biển Quy Nhơn gieo mình xuống để lại một điện thoại di động, 1 xe máy, 1 mũ bảo hiểm và 1 đôi dép trên bờ.
Theo Dân Trí
- Cứu bố bị điện giật, con gái chết theo bố (14:01:00 02/10/2009)
- Cứu sống thai nhi mà mẹ (15 tuổi) chết vì H1N1 (11:06:00 01/10/2009)
- TPHCM: Tuột cần cẩu, bê tông đè bẹp xe Civic chở gia đình trẻ (09:30:00 01/10/2009)
- Cho chồng cũ đi tù vì làm mình có con sớm (14:38:00 30/09/2009)
- Thanh Hóa: Khởi tố phụ huynh trộm tiền của cô giáo (16:23:00 29/09/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |