- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Hà Nội: 3 tấn mỡ thối chuẩn bị vào lò bánh trung thu
Tại hiện trường, chiếc xe ô tô hiệu ISUZU BKS 30K - 91XX bốc mùi hôi rất nặng, tiếng bọ bay vo ve luẩn quẩn quanh khoang chở hàng. Tiến hành kiểm tra, lực lượng nghiệp vụ phát hiện gần 100 bao tải, trọng lượng mỗi bao khoảng 50kg đang bốc mùi thối.
Trong mỗi bao là hàng trăm miếng mỡ động vật đã mốc đen, đang trong quá trình phân huỷ, dòi bọ bâu kín. Trọng lượng số mỡ động vật nói trên khoảng trên 3 tấn.

Từng tảng mỡ đen thui, bốc mùi thối
Trước đó, ngày 6/9, Đội CSKT CA quận Đống Đa phối hợp Quản lý thị trường số 4 tại bến xe Nước Ngầm đã kiểm tra xe khách biển kiểm soát 65M-1610 do Nguyễn Hùng Dũng (51 tuổi, ở 314/11 đường Cách mạng Tháng Tám, thành phố Cần Thơ) cầm lái. Trong xe, lực lượng chức năng phát hiện 2,6 tấn bì lợn đã có mùi thối.
Vào thời điểm kiểm tra, lái xe Dũng không xuất trình được hoá đơn, chứng minh nguồn gốc lô hàng. Ông Dũng khai vận chuyển hàng từ TP Cần Thơ. Cơ quan chức năng đã tạm giữ số hàng trên, chuyển Chi Cục Thú y Hà Nội xử lý và phạt hành chính đối với Dũng 2 triệu đồng.
Vĩnh Long: Giành nhà đất, đánh chết mẹ đẻ
Nghi ngờ mẹ ruột lấy giấy tờ nhà đất, đứa con gái bất hiếu chửi bới, đánh đập mẹ ruột đã ngoài 70 tuổi khiến bà nhập viện rồi tử vong.
TAND TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm tuyên xử Phan Thị Thảo (SN 1961, ngụ số 250, ấp Tân Thuận An, xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long) 5 năm tù vì tội “cố ý gây thương tích”.
Theo cáo trạng, Thảo sống chung nhà với mẹ ruột là bà Trần Thị Đẹt (76 tuổi). Do có mâu thuẫn về chuyện nhà đất nên Thảo thường xuyên chửi mắng mẹ thậm tệ. Vào khoảng 20h ngày 13/7/2008, phát hiện những bản photo giấy tờ nhà đất trong phòng ngủ bị mất, Thảo nghi ngờ bà Đẹt lấy nên tra hỏi, dùng tay bóp cổ, xô ngã và lấy chân đạp vào người bà Đẹt làm cho bà bị thương.
Bà Đẹt được người con tên là Phan Thị Chính đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long và tiếp tục điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) nhưng đến ngày 22/8/2008 bà đã tử vong. Theo kết luận của cơ quan pháp y, bà Trần Thị Đẹt chết là do bị đánh vỡ thành tá tràng, sau đó được phẫu thuật nhưng do nhiễm trùng nên tử vong.
Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị thương tật với tỷ lệ 49%. Ngoài bản án 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, Thảo buộc phải bồi thường cho bà Phan Thị Chính (là đại diện hợp pháp của người bị hại, cũng đồng thời là chị gái của bà Đẹt) số tiền trên 60 triệu đồng gồm chi phí chữa bệnh, đi lại và ma chay cho bà Đẹt.
Theo Dân Trí / Việt Nam Net
- Hà Giang: Hiệu trưởng bị tố 'mua trinh' nhiều học sinh (13:38:00 11/09/2009)
- Ông tiến sĩ chuyên 'gọi hồn' (15:27:00 10/09/2009)
- Mất con trong bệnh viện vì nhờ người lạ trông hộ (10:28:00 10/09/2009)
- Dùng búa đập vào đầu vợ rồi tự sát (14:01:00 09/09/2009)
- Cưỡng bức bà già 80 tuổi rồi ngủ quên (10:24:00 07/09/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |