- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Mất con trong bệnh viện vì nhờ người lạ trông hộ
Theo trình báo của chỉ Thương (21 tuổi), trưa ngày 8/9, chị nhờ một phụ nữ mới quen trông hộ con 5 tháng tuổi để đi ăn cơm. Khi đi ăn về, con chị đã biến mất cùng người phụ nữ kia.
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 12h30 ngày 8/9, chị Bùi Thị Thương (21 tuổi), trú tại đội 6 Đại Phùng, Đan Phượng, Hà Nội, đến công an phường Đức Giang trình báo nội dung: Khoảng 10h ngày 8/9, tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Đức Giang, chị Thương có nhờ một người bạn mới quen tên Huyền, khoảng 27 tuổi, trông hộ con trai là cháu Cù Nhật Anh, mới được 5 tháng tuổi, để đi ăn cơm. Cháu Nhật Anh bị sốt đang nằm điều trị tại bệnh viện Đức Giang.
Đến khoảng 11h cùng ngày, chị Thương quay lại không thấy Huyền và con trai đâu. Sau khi tìm khắp nơi không thấy, chị Thương đã đến cơ quan công an trình báo. Công an quận Long Biên đang tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc.
Suýt mất đời thiếu nữ vì 'dê xồm'
Thấy nhà hàng xóm mở cửa, Thành bước vào phát hiện bé gái đang ngủ trên giường nên giở trò đồi bại.
Chiều ngày 6/9, nhậu xong Đinh Văn Thành (24 tuổi ở huyện Phù Mỹ, Bình Định) về nhà nghỉ ngơi. Ngang qua nhà chị Vân thấy cửa mở nhưng vắng người, Thành bước vào định ngủ nhờ. Thấy cháu gái (14 tuổi) con của chị Vân đang nằm ngủ, Thành leo lên giường nằm chung với cháu bé. Em này giật mình thức dậy phản ứng. Trong lúc hai bên giằng co thì người mẹ xuất hiện, kịp thời bắt giữ tên Thành và báo cáo cơ quan chức năng xử lý.
Sau khi tiến hành xác minh, ngày 8/9, Công an huyện Phù Mỹ đã khởi tố bắt giam 4 tháng đối với Thành để điều tra về tội hiếp dâm trẻ em.
Nữ giám đốc bị điện giật chết trong lúc cứu mẹ
Thấy mẹ chồng kêu cứu trong phòng tắm, chị Hà (52 tuổi), giám đốc một ngân hàng ở Nghệ An chạy vào cứu bị điện giật chết tại chỗ.
Chiều 9/9, người dân xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên (Nghệ An) phát hiện chị Thu Hà (52 tuổi), giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện bị điện giật chết trong nhà tắm.
Theo các nhân chứng, chiều cùng ngày, khi đi làm về, chị Hà nghe tiếng mẹ chồng kêu cứu trong nhà tắm. Chạy vào giật lấy vòi hoa sen để cứu, người phụ nữ này bị điện giật chết tại chỗ. Bà Sen (mẹ chồng, 78 tuổi) bị giật văng ra xa khỏi nhà tắm, hiện trong tình trạng nguy kịch.
Phòng tắm nơi chị Hà bị điện giật nằm ở tầng 1 của ngôi biệt thự hai tầng, trong phòng có lắp bình nóng lạnh. Theo người nhà, nhiều khả năng nguyên nhân là do bình nóng lạnh hở điện.
* Tên gia đình nạn nhân đã được thay đổi
Theo VnExpsress / Dân Trí
- Dùng búa đập vào đầu vợ rồi tự sát (14:01:00 09/09/2009)
- Cưỡng bức bà già 80 tuổi rồi ngủ quên (10:24:00 07/09/2009)
- Trông xe máy: Nghề hái ra tiền (00:06:00 06/09/2009)
- Chân dung kẻ đốt chân con gái 6 tuổi (10:30:00 05/09/2009)
- Cô bé 12 tuổi 'đưa' 2 người yêu đi tù (17:44:00 04/09/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |