Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hà Nội: Dịch cúm trong trường học khiến nhiều phụ huynh nghỉ làm trông con

15:15:30 07/08/2009

Chiều tối 6/8/2009, Sở GD-ĐT Hà Nội đã gửi công điện khẩn tới các đơn vị cho phép học sinh được nghỉ học từ ngày 7/8/2009 để phòng chống lây lan dịch cúm A/H1N1. Tuy nhiên, do chưa biết thông tin nên sáng nay các bậc phụ huynh vẫn đưa con tới trường. 

 Nhiều bậc phụ huynh lo lắng khi trường đóng cửa. Ảnh: NY.

Theo ghi nhận của chúng tôi hầu hết các trường tiểu học và mầm non hôm nay đều đã cho học sinh nghỉ học. Tuy nhiên, các trường THCS và THPT thì vẫn cho các em tiếp tục học hết sáng hôm nay.

Trường mầm non Trần Phú (Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội) dù đã đặt tấm biển nghỉ học ngay tại cổng ra vào, nhưng vẫn phải cử các cán bộ làm việc ngay tại sân trường để giải thích cho các bậc phụ huynh hiểu.

 Nhiều bậc phụ huynh đến trường đành quay xe ra về. Ảnh: NY.

Theo cô giáo Phạm Thị Lan (trường mầm non Trần Phú), do chiều tối qua trường mới nhận được thông báo của Sở nên sáng nay chưa kịp thông báo cho các bậc phụ huynh.

Ông Nhân (bảo vệ trường THPT Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai) cho biết: “Sáng nay chúng tôi mới nhận được thông báo nên chưa thể cho các em học sinh nghỉ học ngay được. Hiện ban giám hiệu nhà trường đang họp để ra thông báo chính thức về lịch nghỉ cụ thể cho học sinh”.

Tại các trường mầm non và tiểu học, mặc dù đã hơn 8h sáng nhưng vẫn tập trung rất đông các bậc phụ huynh đưa con em đến trường. Không ít các bậc phụ huynh tỏ ra khá lo lắng vì trường đóng cửa rồi thì không biết gửi con ở đâu.

Chị Thu (Phố Tây Trà, Hoàng Mai, Hà Nội) làm kế toán cho một công ty nước ngoài chia sẻ: “Nhà trường thông báo nghỉ học gấp thế này tôi cũng chưa biết phải gửi con tôi ở đâu để đi làm. Chắc hôm nay tôi phải xin nghỉ ở nhà để trông cháu”.

 Những tấm biển thông báo nghỉ học được đặt ngay tại cổng trường. Ảnh: NY.

Chị Mai Anh (Đường Lĩnh Nam, Hà Nội) thì chọn giải pháp là gửi con về quê cho ông bà nuôi: “Nghỉ làm một, hai ngày còn được, chứ nghỉ cả tuần ở nhà trông con thì chắc khó lắm. Hơn nữa dịch cúm chưa biết bao giờ hết nên cũng chưa biết con mình phải nghỉ khi nào nữa. Thế nên tôi chắc phải cho cháu về quê ở tạm với ông bà ngoại một thời gian. Khi nào đi học trở lại thì tôi lại đón cháu lên”.

Ngay sau khi các trường mầm non đóng cửa, nhiều bậc phụ huynh đã đổ xô đến một số địa điểm trông trẻ tại nhà. Bác Thắng, một người trông trẻ cho biết: “Mọi hôm tôi chỉ trông một cháu con người quen, nhưng hôm nay nhiều người đến nhờ quá nên tôi đành nhận thêm hai cháu nữa”.

Đối với các em học sinh thì nghỉ học có thể ở nhà, nhưng đối với các bé mầm non thì việc các em nghỉ học lại đang trở thành nỗi lo lắng đối với các bậc phụ huynh.
 
Sở Giáo dục Hà Nội giải thích việc gửi công văn đêm
 
Nguyễn Hiệp Thống-Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết:
“Trước khi ra công văn yêu cầu các trường tạm đóng cửa các trường học, Sở GD&ĐT đã xin ý kiến của lãnh đạo Thành phố và được đồng ý. Vì đến 6h chiều ngày 6/7, Sở GD&ĐT Hà Nội mới nhận được cảnh báo từ sở Y tế nên đến khoảng 7h mới phát công văn. Vì không thể có hết các địa chỉ của phụ huynh học sinh nên không thể thông báo được.

Dù vậy Sở vẫn chủ trương tạm dừng hoạt động của các trường một thời gian để đảm bảo an toàn cho học sinh. Vì học sinh tiểu học và mầm non sức khỏe còn yếu rất dễ nhiễm bệnh”.

Theo Khoa Học & Đời Sống

Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo