- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bé 23 tháng bị tấm beton 80kg rơi trúng đầu
Đang chơi trong nhà bà nội, bé Việt bị một tấm beton chắn trước cửa nặng hơn 80 kg rơi trúng đầu, mất nhiều máu và ngất tại chỗ.
Sựi việc xảy ra lúc 15h30 ngày 11/8,tại xóm Sơn Bằng, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay sau tai nạn, gia đình và người dân xóm Sơn Bằng khẩn cấp di chuyển bé Việt vào khoa chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị đa chấn thương quá nặng, nên lúc 17h cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh và gia đình quyết định di chuyển khẩn cấp bé ra bệnh viện ở Hà Nội để cấp cứu.
Theo các bác sĩ khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, qua hội chẩn và căn cứ phim chụp X quang ban đầu, cho thấy do bị một lực tác động bên ngoài vào đầu quá mạnh, khiến bé Việt bị đa chấn thương sọ não. Bàn chân phải của bé cũng bị thương.
Sáng nay, người thân của bé Việt cho biết, sức khoẻ của bé vẫn trong tình trạng hết sức nguy kịch.
Theo người dân xóm Sơn Bằng, hoàn cảnh kinh tế của gia đình bé Nguyễn Đức Việt vô cùng khó khăn. Bố mẹ bé đều làm nghề đi biển, cả gia đình sinh sống trên thuyền trên vùng biển Cửa Sót, xã Thạch Kim và chưa có đất để xây dựng nhà ở. Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 nên mấy ngày nay, họ phải lên bờ. Anh Đồng (bố bé Việt) đã xin đi làm nghề phụ trên bờ để kiếm tiền nuôi gia đình.
Hôm nay, tại Quảng Nam, một người đàn ông chết vì điện giật. Nạn nhân xấu số là anh Nguyễn Văn Hà, 36 tuổi, trú thôn Kim Đới, xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Theo người nhà của nạn nhân kể lại, khoảng 8h30, anh Hà dùng điện chiếu sáng kéo ra phía trước nhà để cắt gạch làm nhà, do sơ suất đã bị điện giật. Khi người nhà phát hiện, ngắt nguồn điện để đưa đi cấp cứu, thì người anh đã tím tái rồi tắt thở. Gia cảnh anh Hà rất khó khăn, anh là lao động chính, trong nhà có hai con nhỏ. Chính quyền địa phương đang vận động các nguồn hỗ trợ, cùng gia đình tổ chức mai táng anh Hà.
Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vừa thi hành lệnh bắt giam Đinh Công Tráng, 32 tuổi, quê ở Hưng Yên, về hành vi hiếp dâm. Tráng nguyên là cử nhân Luật, từng có thời gian làm cán bộ tư pháp thành phố Hưng Yên, hiện tìm việc ở Hà Nội. Nạn nhân bị anh ta hãm hại là Thu, một cô gái 22 tuổi, làm nhân viên phục vụ nhà hàng.
![]() |
Đối tượng Đinh Công Tráng |
Nghe xong đề nghị này, chị Thu nhất mực từ chối, định bỏ đi. Bất ngờ, gã thanh niên giằng tay, giữ lại rồi vung nắm đấm vào đầu cô gái trẻ. Vừa đánh, vừa dụ dỗ, gã thanh niên buộc cô gái phải đi xe máy theo y đến nhà nghỉ “Điểm hẹn 2”, ở khu Đầm Trấu, phường Bạch Đằng.
Tới nơi, Tráng làm thủ tục thuê phòng và để trấn an cô gái, kẻ này nói muốn thuê phòng có hai giường. Lên đến nơi, gã thanh niên khóa trái cửa phòng, cầm chìa khóa vào phòng tắm. Ngồi một mình trong căn phòng vắng vẻ, chị Thu gọi điện thoại xuống lễ tân cầu cứu nhưng khi nhân viên lễ tân lên cũng là lúc Tráng vừa tắm xong. Sau khi mở cửa, được nhân viên lễ tân nói lại việc có giọng phụ nữ vừa gọi xuống báo đang bị kẻ xấu định làm hại, anh ta quay sang vừa quát, hăm dọa cô gái khiến chị Thu buộc phải chối việc chính mình vừa gọi điện. Khi người nhân viên lễ tân nhà nghỉ xuống quầy, Tráng vẫn bắt chị Thu phải gọi điện thoại xuống nói không hề có chuyện gì xảy ra.
Khống chế được cô gái trẻ, gã thanh niên tiếp tục đe dọa, dụ dỗ để thực hiện bằng được mục đích của mình. Sáng sớm hôm sau, trong khi kẻ đồi bại ngủ say, chị Thu lẻn xuống, gọi taxi về nhà, đến chiều ra Công an phường Bạch Đằng trình báo.
- Bị đổ dầu sôi vào 'của quý' vì đưa gái về nhà (11:46:00 12/08/2009)
- Nữ sinh cao đẳng tự tử vì bị phát hiện trộm đồ (11:16:00 12/08/2009)
- Công ty cho 'thuê' chồng tại TP HCM (21:24:00 10/08/2009)
- 15 lần sinh, 12 lần phải chôn con (10:31:00 10/08/2009)
- Bé trai mới sinh bị giết, thả trôi kênh (15:47:00 07/08/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |