- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Ông già 70 tuổi chém chết bé gái 5 tuổi
Giận con trai và con dâu, ông Lê Nhân uống 2 chai bia rồi đập phá quán của con mình, bé Như Ý chạy qua nên bị ông Nhân 'trút giận', chết tại chỗ. Ông Nhân sau đó đã tưới xăng, tự thiêu và chết lúc 9h30 cùng ngày do vết bỏng quá nặng.
Sự việc xảy ra lúc mờ sáng ngày 20/6, tại quán Sóng Biển (thuộc khu nghỉ mát Đồi Dương Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận). Quán của vợ chồng anh Lê Văn Nhị (43 tuổi, con trai ông Nhân) và chị Lê Thị Ngọc Trang (41 tuổi) làm chủ kinh doanh. Bé Như Ý là con gái của vợ chồng anh Bùi Văn Hùng (trú tại khu 12, phường Mũi Né, Phan Thiết).
![]() |
Hiện trường vụ án. |
Được biết, vợ chồng anh Hùng làm nghề biển có hoàn cảnh khó khăn, được người quen giới thiệu vào làm tại quán Sóng Biển mới được 30 ngày.
Ba anh em ruột cùng chết đuối
Vụ việc xảy ra cuối tuần qua tại khu phố 1B, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng làm hoang mang cả thị trấn vùng cao nguyên. 3 cháu nhỏ bị nạn gồm Từ Hải Đăng (sinh năm 2003), Từ Thị Thảo Nguyên (2005), Từ Vinh Quang (2007), đến sống ở vùng đất mới chưa được một tuần.
Mẹ các cháu, chị Nguyễn Thị Thương Nghiệp đi làm về không thấy 3 đứa con của mình ở nhà, hoảng hốt gọi nhờ hàng xóm giúp đỡ tìm kiếm. Sau một hồi bủa người đi tìm quanh khu đất vườn, có người lặn xuống chiếc ao nước gần nhà dùng để tưới cafe thì phát hiện cả 3 cháu nhỏ nằm bất động. Bố mẹ các bé ngất xỉu tại chỗ.
Một tuần trước, hai vợ chồng chị Nghiệp và anh Từ Rũ ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, đưa cả 3 đứa con nhỏ lên Lâm Đồng sống để tiện việc đi làm thuê. Các cháu chưa quen chỗ ở mới thì gặp nạn.
Bí thư và Chủ tịch UBNN huyện Bảo Lâm đã đến thăm hỏi, động viên và quyết định trích ngân sách hỗ trợ gia đình 9 triệu đồng để lo hậu sự cho các cháu. Người dân địa phương cũng đã quyên góp tức thời được 12 triệu đồng giúp cả nhà đưa thi hài các cháu nhỏ về quê mai táng.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, phỏng đoán của người dân địa phương là có thể cả 3 em bé ra ao nước chơi và không may bị trượt chân.
Theo NLD / VnE
- Bỏ chạy, để bạn gái lại cho nhóm cướp sàm sỡ (10:57:00 22/06/2009)
- Nữ sinh lớp 6 bị thủ tiêu vì 'phản bội tình yêu' (19:48:00 21/06/2009)
- Kim Anh nói về những ngày mới quen Tiến Chính (19:18:00 20/06/2009)
- Khởi tố ông bố loạn luân ở Lâm Đồng (11:51:00 20/06/2009)
- Bóp cổ bà ngoại cướp tiền để chơi game (11:00:00 19/06/2009)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |