- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Mẹ ném 2 con xuống sông
Mâu thuẫn chuyện gia đình với chồng, Xuyến ném hai con trai (7 tuổi và 1 tuổi) xuống sông rồi tự vẫn. Được một số người phát hiện và kéo lên bờ, Xuyến thoát chết, hai con trai tử vong.
Sự việc xảy ra lúc 3h30, ngày 3/5. 2 cháu bé là Nguyễn Minh Hiếu (sinh năm 2000) và Nguyễn Minh Chiến (sinh năm 2008). Ngày 5/5, Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Xuyến, 29 tuổi, trú ở xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà, để điều tra về hành vi giết người.
Bé 7 tuổi ngừng thở vì bố mẹ rắc kháng sinh lên vết bỏng
Thái (ngụ ở Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) bị bỏng nước sôi ở cánh tay, người nhà đã tự ý mua kháng sinh dạng bột về pha nước sôi để nguội rồi thoa lên vết bỏng. Sau vài phút, Thái nôn nhiều lần rồi ngưng thở. Bệnh nhi nhập viện Nhi đồng 1 (TP HCM) trong tình trạng hôn mê sâu, suy gan, suy thận nặng. Cháu được chẩn đoán shock phản vệ và phù nề đường dẫn khí, nếu không cứu kịp thời sẽ tử vong.
Các bác sĩ khuyến cáo, việc điều trị bằng cách rắc bột kháng sinh lên vết bỏng có thể làm nặng thêm vết thương do cản trở cơ chế máu, kháng thể, bạch cầu và gây ra tình trạng dị ứng da.
Bố bán con 22 tháng tuổi lấy 1,6 triệu đồng
Chuyện đau lòng đó vừa xảy ra ở bản Ná Nàm, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đối tượng bán con là Lý A Sểnh, sinh năm 1985, là bố đẻ của đứa bé 22 tháng tuổi tên là Lý Mùi Tịnh. Cháu bé bị bán cho một nhóm kẻ xấu tại xã Bản Qua để mang sang bên kia biên giới bán tiếp.
Trưa nay (5/5), Đại uý Nguyễn Đức Thuận, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bát Xát, cho biết: “Có lẽ vì không hiểu luật pháp và do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Lý A Sểnh đã bán con đẻ của mình cho bọn xấu đưa ra nước ngoài”.
Ngay sau khi nhận được tin báo của xã Bản Qua về vụ việc nêu trên, với sự giúp đỡ của nhân dân địa phương và sự hợp tác tích cực của công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), công an huyện Bát Xát đã kịp thời tìm lại và đưa cháu Lý Mùi Tịnh trở về an toàn với gia đình. Trước đó, nhóm buôn người đã bán cháu Lý Mùi Tịnh cho một người Trung Quốc với giá 4.000 nhân dân tệ. Được biết nhóm đối tượng này do Sìn A Pà, sinh năm 1964, trú tại xã Bản Qua, cầm đầu. Cơ quan chức năng huyện Bát Xát đã khởi tố vụ án, bắt giữ kịp thời các đối tượng liên quan để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
'Máy bay bà già' mở quán lắc cho học sinh
Ngày 5/5, công an phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết vừa triệt phá một tụ điểm lắc, tạm giữ 18 đối tượng tại quán cafe Melody ở 321 Phúc Tân, do Nguyễn Minh Thủy (SN 1980, trú ở 233 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) cùng người yêu là Nguyễn Hoài Nam (SN 1988, ở Việt Trì, Phú Thọ) là chủ quán.
Tụ điểm này bị triệt phá lúc 11h 10 phút ngày 4/5. Lực lượng chức năng đã bắt quả tang 18 đối tượng (12 nữ và 6 nam) đang say sưa lắc lư trong tiếng nhạc chát chúa. Tại hiện trường, công an phường Phúc Tân cũng thu giữ tại chỗ một gói nhỏ chứa 339 gam cỏ lạ. Kết quả giám định cho thấy 339 gam cỏ lạ đó là cần sa. Có 14/18 đối tượng có kết quả dương tính với ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, các đối tượng cũng thừa nhận hành vi sử dụng ma túy.
Được biết, dù mới mở cửa cách đây vài tháng nhưng quán cà phê Melody rất đông khách, chủ yếu là dân tuổi teen. Và đa phần các đối tượng bị bắt quả tang đang “lắc” trong quán đều đang là học sinh, trong đó có tới 11 em mới 17 tuổi. Công an Hoàn Kiếm đã ra quyết định tạm giam Nguyễn Minh Thủy và Nguyễn Hoài Nam để phục vụ công tác điều tra.
Cô gái trẻ lao vào tàu hỏa tự tử
Đoàn tàu vừa chạy tới, Liêm lao thẳng vào đầu tàu, chết tại chỗ. Theo người nhà nạn nhân, nguyên do xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng.
Khoảng 16h30, ngày 4/5 tại địa phận giáp ranh giữa hai xã Hoàng Đông và Tiên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam, người dân bất ngờ khi thấy một phụ nữ trẻ lao vào đầu tàu. Người phụ nữ xấu số là Nguyễn Thị Liêm, 27 tuổi, quê ở Tiên Ngoại, Duy Tiên.
Theo một số nhân chứng, trước đó, chị Liêm đã ngồi đợi ở quán phở ven đường và hỏi chủ quán khi nào thì tàu chạy qua. Đoàn tàu Hà Nội – Sài Gòn vừa đến, chị Liêm liền lao vào. Anh trai của nạn nhân đến nhận dạng và cho biết, thời gian gần đây Liêm có thái độ chán chường vì chuyện gia đình.
Vụ tự tử thương tâm khiến đường tắc, Cảnh sát giao thông Đồng Văn đã đến phân luồng và giải tán số người hiếu kỳ. Theo thượng uý Hoàng Ngọc Mùi, Phó đồn cảnh sát giao thông Đồng Văn, từ đầu năm đến giờ đã xảy ra 4 vụ tai nạn đường sắt làm hai người chết và hai người bị thương.
Nghi bị 'cắm sừng', đâm chết vợ tại nơi làm việc
Kẻ đang tâm sát hại vợ bằng những nhát dao oan nghiệt, vừa bị Công an thành phố Hà Đông bắt giữ là Nguyễn Lương Khoa, 27 tuổi, trú quán tại thôn Bằng Cục, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang. Còn nạn nhân là chị Trần Thị Hoa, 25 tuổi, vợ của hung thủ.
Vụ việc xảy ra vào lúc 13h20 ngày 3/5, tại quán bi-a số 36, biệt thự 8, khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, thành phố Hà Đông. Sau khi ép vợ về quê chăm con ốm không được, Khoa dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người vợ, làm chị Hoa chết tại chỗ.
Tại đội điều tra trọng án 2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội, với bộ mặt rầu rĩ, người đàn ông này khai giết vợ vì thấy nguy cơ sắp mất vợ.
Theo lời khai của Khoa, đầu năm 2009, anh ta đồng ý cho vợ lên Hà Nội làm nhân viên giúp việc tại quán bi-a trên. Một lần chị vợ về quê, anh chồng vô tình phát hiện trong máy điện thoại của vợ có tin nhắn của ai đó rủ đi du lịch nên đã gặng hỏi nhưng không được đáp ứng.
Nghi vợ có “bồ”, nhiều lần, Khoa đến nơi chị Hoa thuê trọ ở phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, khuyên nhủ cùng gánh vác việc gia đình nhưng người phụ nữ này không đồng ý. Từ đó, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn.
Trong một lần ra Hà Nội tìm vợ, gọi mãi không được chị vợ mở cửa, Khoa trèo tường vào, không ngờ bị bảo vệ bắt được, đánh cho một trận. Nhưng điều khiến anh chồng bẽ bàng nhất là khi bảo vệ khu nhà hỏi, chị vợ đã nói rằng Khoa là chồng cũ, khiến người chồng càng tin rằng vợ mình đã có người đàn ông khác.
Ngày 3/5 vì con trai ốm nên anh chồng lại ra Hà Nội nhưng khi đến nơi vợ làm việc, những nhân viên mà anh ta gặp ở các tầng một, tầng hai đều nói là Hoa không đi làm song khi lên đến tầng ba, nhìn thấy vợ đang phơi quần áo, máu ghen trong người chồng bốc lên ngùn ngụt. Trước thái độ dửng dưng của vợ khi nghe thông báo con ốm, nên thu xếp về nhà chăm sóc, Khoa đã không kìm nén được tức giận, rút con dao trút giận lên người vợ.
Gây án xong, Khoa cầm dao đi xuống đường thì bị bắt. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra vụ việc.
Theo Báo Đất Việt / VNN / Ngôi Sao / Dân Trí / An Ninh Thủ Đô
- Đại học Hà Nội 'ẩn chứa' nhiều kẻ bệnh hoạn (14:01:00 05/05/2009)
- Bé 18 tháng tuổi mất cả bố mẹ cùng một ngày (09:10:00 05/05/2009)
- Đi bốc thuốc sinh con trai (15:46:00 04/05/2009)
- Bé 16 tháng tuổi bị cắm đầu vào thùng nước (16:26:00 29/04/2009)
- TP HCM: 7 triệu để mua mấy 'chú tinh trùng' (17:06:00 28/04/2009)
|
|
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |