- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trên quốc lộ
Khoảng 21h ngày 5/4, người đi đường phát hiện một bé trai sơ sinh được đùm trong bọc nilon, bị bỏ rơi trên quốc lộ 47, đoạn qua địa bàn thôn Tân Lợi, xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Một thanh niên và một cụ già đi xe máy phát hiện bên trong có một bé trai sơ sinh, toàn thân và mặt mũi tím tái. Ngay sau đó, cháu bé được người dân đưa đến trạm y tế xã Đông Tân để cấp cứu, cắt rốn, tắm rửa và cho uống sữa.
Anh Long ở xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã nhận bé trai này làm con nuôi.
Bà Rịa - Vũng Tàu: Tranh quyền nuôi cháu, thông gia thiệt mạng
Ngày 6/4, ông Nguyễn Văn Dũng (44 tuổi, trú tại TP Cần Thơ) đến phòng trọ của sui gia là ông Nguyễn Văn Sển, tại khu nhà trọ của Công ty TNHH Thương Thương (ấp Cát Hải, xã Tân Hải, huyện Tân Thành) trao đổi với nhau về việc xin được nuôi cháu ngoại, ông Dũng không đồng ý đã xô ông Sển ngã đập đầu xuống nền nhà chết tại chỗ. Ngày 7/4, cơ quan Công an huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam đối với ông Dũng vì hành vi vô ý giết người.
TPHCM: Bé trai 2 tuổi bị xe lu cán chết
Đang ngồi chơi trước sân, đột nhiên chiếc xe lu từ ngoài lao vào cán bé Hòa (2 tuổi) chết tại chỗ. Tai nạn xảy ra trưa nay tại công trình ở phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM, làm mọi người bàng hoàng.
Theo những công nhân tại đây, lúc đó, cháu Hòa chạy chơi trước sân thì bất ngờ xe lu cán nhựa đường trờ tới cán qua làm bé chết tại chỗ. Chị Thúy vội lao vào kéo con ra nhưng tài xế quá hoảng hốt đã tiếp tục lăn bánh và cán vào tay làm chị Thúy kẹt cứng.
Tài xế bỏ trốn, công nhân công trình đã tìm mọi cách để cứu người mẹ ngoài đôi mươi. Nhưng mãi 20 phút sau, phải nhờ vào trợ giúp của chiếc cẩu, chiếc xe lu mới được kéo ra. Chị Thúy được đưa đi bệnh viện.
Xe lu gây tai nạn là của công ty TNHH xây dựng Trung Tiến. Người lái chiếc xe gây ra tai nạn là đồng nghiệp của bố cháu bé. Anh Sỹ, bố bé Hòa đã ngồi điếng người, không nói nổi một lời trước cái chết thảm của con.
Theo những người công nhân, anh Sỹ và chị Thúy đến từ miền Tây lên Sài Gòn và làm tại đây hơn một năm. Nơi ở của hai vợ chồng ở là căn nhà tạm nằm trong mảnh đất của công trình. Anh Sỹ làm công nhân tại đây, chị Thúy ở nhà nấu cơm và trông nom con nhỏ.
Đến đầu giờ chiều, sau vài giờ xảy ra tai nạn, thi thể bé được đưa đi, chiếc xe lu cũng được cẩu về cơ quan điều tra. Căn nhà tạm bợ đã bị sập mái phía trước.
Bị đập nát ô tô vì hiểu nhầm là bắt cóc trẻ con
Sáng 5/4, khi đang đậu xe Toyota loại 16 chỗ ngồi trên đường thuộc xã Vĩnh Khúc (huyện Văn Giang, Hưng Yên), lái xe Trịnh Văn Tùng (cùng ngụ xã này) phát hiện một cháu bé khoảng trên dưới 10 tuổi cầm viên gạch vạch vào xe của mình gây xước.
Anh Tùng liền đưa cháu bé lên xe, lái xe đến ủy ban xã nhờ giải quyết. Trên đường đi, một số người làng phát hiện cháu bé trên xe ôtô, tưởng nhầm là có vụ bắt cóc nên hô hoán “Nó bắt cóc trẻ con đưa lên ôtô!”. Do hôm đó đang có hội làng nên khoảng 500-600 người bỏ buổi lễ hội đuổi theo xe, dùng gạch đá ném. Khi xe đến sân ủy ban, anh Tùng vừa kịp thoát ra, chạy vào trụ sở ủy ban thì đám đông đã kịp... vật nghiêng chiếc xe ra, đập vỡ kính xe... Đập xe chưa bõ, người ta còn đòi “Đánh chết thằng bắt cóc trẻ con!”.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Văn Giang đã có mặt tại hiện trường. Trước đám đông đang trong cơn kích động vì sự hiểu nhầm, công an huyện phối hợp cùng ủy ban xã đã triệu tập tất cả đoàn thể trong xã họp khẩn cấp. Các ban ngành nhất trí thực hiện phương án: mọi cán bộ trong xã, kể cả các thầy cô giáo phải tỏa vào đám đông giải thích cho mọi người hiểu đây không phải là một vụ bắt cóc. Công an cũng mời gia đình cháu bé ra đứng trước đám đông giải thích cho mọi người hiểu sự việc. Đến lúc đó đám đông mới giải tán, để lại khổ chủ đau khổ với chiếc xe trị giá 670 triệu đồng anh mới mua hơn một tháng trước, nay đã bị đập nát be bét. Chiều cùng ngày, công an huyện đã đưa chiếc xe về trụ sở công an.
Chiều 6/4, trao đổi với phóng viên, một cán bộ công an cho biết cơ quan điều tra đang xem xét khởi tố vụ án vì có dấu hiệu của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 143 Bộ luật Hình sự năm 1999). “Vì là ngày nghỉ nên chúng tôi chưa tổ chức giám định được giá trị thiệt hại của tài sản. Theo quy định của luật, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ 500 ngàn đồng trở lên là có thể bị khởi tố” - vị cán bộ này nói.
Theo Đất Việt / VNE / GĐ&XH / Pháp luật TPHCM
- Bị khởi tố sau khi 'bị nhìn trộm' lúc đang tắm (17:01:00 05/04/2009)
- Con gái dùng chày đập chết bố (17:39:00 03/04/2009)
- Bị bạn trai cắn nát chỗ kín (11:59:00 03/04/2009)
- TPHCM: Ông chủ 60 tuổi bị tố hiếp giúp việc 70 tuổi (09:07:00 03/04/2009)
- Quyết cho Bà Mụ 'về hưu' (08:25:00 02/04/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |