- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
-
“Khu mộ mới nhất vừa làm bia. 1634 cháu chỉ chưa đầy 2 tháng”.
-
Nữ sinh tên Như khẳng định, cô chỉ đem xác con giấu đi chứ không hề vứt xuống ...
-
Sau khi tới tòa làm thủ tục ly hôn, bà Lê vào nhà nghỉ với thẩm phán rồi bị ...
-
Sau sự cố, Thanh không còn liên lạc với Đào và con gái Sao Mai, một mình Đào ...
-
Trước người đàn ông nước ngoài rơi sáng 11/2, thì 2 phụ nữ người Việt cũng rơi ...
-
Trong lúc cãi nhau, Nga đã dùng vật cứng đập vào đầu bà Bé rồi đẩy bà này xuống ...
-
Được biết, gia đình cô dâu và chú rể đều là đại gia về gỗ và có kinh tế rất khá ...
-
Thấy con lên cơn co giật, người mẹ vắt quất vào miệng con khiến hạt quất rơi ...
-
Bị đau còn bị chủ quán đòi tiền, Hậu bực tức chụp con dao đâm vào người nạn ...
Con gái dùng chày đập chết bố
Khoảng 23h, hàng xóm nghe thấy tiếng 'đụp, đụp' rất mạnh; sau đó, tiếng người cháu của nạn nhân (6 tuổi) hét lên: 'Mẹ đừng đánh ông nữa, không ông chết mất'.
Anh Hiếu - người ở sát vách chạy sang thì thấy, ông Du bị Hà (con gái ruột) đập vào vùng mặt bằng chày. Khi anh Hiếu tri hô và bà con kéo đến, Hà lẳng lặng cầm chày đi ra bể nước, rửa chày rồi cất vào buồng.
Nạn nhân là ông Nguyễn Huy Du (sinh năm 1947) ở xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Nghi can là Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1975). 2 nhân chứng là cháu Nguyễn Xuân Bình (6 tuổi) - con trai nghi can và anh Lê Văn Hiếu - hàng xóm.
Theo 2 hàng xóm khác, lúc đến nơi, ông Du đang nằm ở vườn rau, còn Hà tay đang cầm chiếc chày, đứng cách nơi ông Du nằm khoảng 2m. Thấy vậy, hai anh hỏi Hà: “Cầm chày làm gì?”; Hà cầm chày chỉ về phía ông Du và đáp “Để đánh chết mẹ nó đi”. Hai anh nghĩ rằng Hà "dở hơi", nói bâng quơ nên đã bế ông Du vào giường rồi đắp chăn, bỏ màn cho ông rồi ra về.
Ông Lê Quang Đội - người cùng xóm kể lại: “Khi nghe thấy tiếng ồn ào, tôi và một số người dân chạy sang thì thấy Hà đang đứng ngoài hè, mặc áo mưa, đội nón và nói 'ông bị cảm ngã chết rồi!'. Tôi bước vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, ông Du nằm trên giường, chăn vẫn đắp ngang người, mặt biến dạng, máu chảy lênh láng trên giường và dưới sàn nhà. Tôi báo cho anh em ông Du và đưa ông đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, ông đã chết trên đường đưa đến bệnh viện".
Qua khám nghiệm sơ bộ ban đầu, công an Hà Nam cho biết, ông Du chết là do toàn bộ vành trước chán (bên phải) xuống đến môi dưới có nhiều vết rách da, bờ mép nham nhở, rách sâu xát xương (không rõ chiều hướng); vỡ sập xương trần hố mắt bên phải, vỡ sập gò má bên phải, gãy sập xương chính mũi, làm mặt biến dạng.
Người nhà của nạn nhân cho biết, tối ngày 30/3, ông Du đi lợp nhà cho gia đình một người cùng xóm và uống rượu, ăn cơm bên đó. Đến khoảng 21h30, ông được một người gần nhà đưa về đến ngõ.
Công an chưa tiết lộ thêm nhưng ngày 31/3, Hà đã bị bắt về tội “Giết người”.
Theo Zing
- Bị bạn trai cắn nát chỗ kín (11:59:00 03/04/2009)
- TPHCM: Ông chủ 60 tuổi bị tố hiếp giúp việc 70 tuổi (09:07:00 03/04/2009)
- Quyết cho Bà Mụ 'về hưu' (08:25:00 02/04/2009)
- Sản phẩm Johnson & Johnson tại Việt Nam an toàn (08:33:00 01/04/2009)
- Hà Nội: Ngày càng nhiều đàn ông đi chợ, nấu cơm (16:18:00 31/03/2009)
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |