Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Quang Vinh: Tôi là ca sĩ "sạch"

10:57:01 17/05/2013
Thời gian gần đây, cuộc sống của Quang Vinh có khá nhiều biến đổi. Anh trầm lặng hơn, suy tư hơn cho cuộc sống lẫn sự nghiệp âm nhạc. Chàng “hoàng tử sơn ca” vừa từ bỏ căn nhà ở Tôn Thất Thiệp (quận 1) để về sinh sống tại một nơi yên tĩnh cách trung tâm thành phố khoảng 20 phút lái xe. Nhà mới của anh có nhiều cây xanh, thoáng mát chứ không ngột ngạt như căn nhà trước. Vinh hay ra vườn thăm cây, tưới cây và hít thở không khí trong lành. Giọng nói của anh trầm, nhẹ nhàng và điềm tĩnh. Quang Vinh đã trở thành một người đàn ông chững chạc.
Ảnh: Gia Đình & Xã Hội.
- Cuộc sống của anh luôn khiến nhiều đồng nghiệp ganh tỵ bởi được sinh ra trong một gia đình khá giả, và vì thế, anh không phải vất vả đi show kiếm tiền như những nghệ sĩ khác. Bản thân anh nghĩ sao về những thuận lợi đó? - Rất nhiều lần tôi trả lời với báo giới rằng, suốt nhiều năm qua, tài chính của Quang Vinh độc lập với gia đình. Tôi đi hát, kinh doanh và tự quản lý số tiền kiếm được. Gia đình chỉ là nền tảng để tôi tự tin vững bước thôi. Đi show, với tôi không chỉ kiếm tiền mà còn để thỏa mãn niềm đam mê. Do đó, tôi rất chịu khó “cày”. Long Xuyên, An Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng… có khi một tháng tôi bay đi bay về liên tục. Có những ngày tôi chạy show điên cuồng, vừa từ Hà Nội bay về, chợp mắt được vài tiếng là phải chạy xe xuống Vĩnh Long, sau đó quay ngược lên Sài Gòn. Đó là chưa kể các chuyến lưu diễn nước ngoài. Thật ra, tôi “cày” nhiều lắm nhưng giờ không muốn nói quá nhiều. Đã qua rồi cái thời đụng việc gì cũng la toáng lên. Tôi muốn làm việc một cách âm thầm để cuộc sống của mình có chiều sâu hơn.  - Nhưng rõ ràng anh có điều hơn hẳn các đồng nghiệp khác, đó là bên cạnh anh luôn có nhiều người thân quan tâm, lo lắng… - Đúng là như vậy, nhưng… để tôi kể một câu chuyện nhỏ. Ngày xưa, khi còn ở Tôn Thất Thiệp, tôi sống cùng với vú. Vú là người lo từng bữa ăn cho tôi, tôi đi đâu về thức ăn cũng được dọn sẵn, thơm phức. Thế rồi năm ngoái, vú qua đời… Bây giờ, tôi phải tự nấu ăn. Tôi không phải là người thích dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Đó là lý do ngay từ nhỏ, trong mọi trường hợp, tôi đều có khả năng thích nghi. Mười mấy năm trước, sang Mỹ du học một mình, tôi vẫn ổn như thường dù hồi đó gầy nhom. Càng ngày, tôi càng nhìn cuộc sống theo nhiều hướng khác nhau. Cách nhìn nhận này cũng làm tôi thay đổi ít nhiều. Ngày xưa, tôi thích nuôi chó, trong nhà có nhiều cún con lắm. Thế nhưng từ ngày Na - con chó mà tôi cưng nhất, thương nhất qua đời, cảm giác mất mát, vĩnh viễn xa rời ai đó làm tôi khó chịu lắm. Tôi sống chậm hơn cũng vì vậy. - Thay đổi hình tượng trong album mới "Thiên thần… khóc", ngầu và xốc nổi hơn. Tại sao anh muốn phá vỡ và thoát khỏi hình tượng trong sáng, thư sinh trước kia? - Trước hết, tôi xin nhắc lại tiêu chí hoạt động nghề của mình. Quang Vinh sẽ luôn là ca sĩ sạch sẽ, không scandal. Thế nên những phát ngôn hay chiêu PR để khán giả nhớ đến mình đều không được tôi sử dụng. Tôi chỉ còn cách thay đổi hình tượng dựa theo từng album để khán giả nhớ đến hay quan sát mình nhiều hơn thôi. Đó là điều cần phải làm của một ca sĩ luôn hết mình với khán giả. Tôi không muốn đi lùi so với thị hiếu và thị trường âm nhạc. Thế nên, tôi đã có một quyết định khá shock: thay đổi hình tượng, trưởng thành, mạnh mẽ và gai góc hơn trong Thiên thần… khóc.  
Quang Vinh muốn được sống chậm lại để chiêm nghiệm.
- Trước đây, anh lười nhảy lắm. Xem video clip bây giờ, thấy anh chịu khó nhảy hơn, phần trình diễn trên sân khấu cũng sôi động hơn… Có lẽ anh đang cố gắng để theo kịp trào lưu nghe và xem ca nhạc... - Lúc trước, không phải tôi lười nhảy mà là không thích nhảy vì thấy chưa thích hợp. Hiện tại, cả tôi và ê-kíp làm việc đều coi việc đầu tư cho vũ đạo là quan trọng hàng đầu nên phải dốc tâm mà thôi. - Gần đây, cứ hễ rảnh là anh lại vẽ tranh. Anh định bỏ nghề hát sao? - Đúng là hơn một năm nay, tôi trải nghiệm với hội họa. Mỗi khi stress, tôi lại tìm đến môn nghệ thuật này. Có dịp, tôi sẽ trình làng vài tác phẩm để mọi người góp ý. Ngoài hội họa, tôi còn thích nuôi cún và đùa giỡn với chúng. Ngày xưa, tôi dành nhiều thời gian cho cún lắm. Tuy nhiên, mật độ công việc mỗi ngày một tăng nên thời gian chăm sóc chúng khan hiếm dần. Tôi không muốn cảm thấy vô trách nhiệm với chúng nên chọn giải pháp “không cún con” khi chuyển sang căn nhà mới này. Tôi còn một sở thích nữa là nghe nhạc trước khi ngủ. Một bản nhạc nhẹ nhàng, thiên hướng Zen sẽ giúp tôi ngủ ngon hơn. - Sao anh không ở nhà cũ nữa mà chuyển đến nơi xa trung tâm thế này? - Nhà ở Tôn Thất Thiệp của gia đình chứ không phải của tôi. Hiện tại, tôi có một căn nhà riêng, tông màu trắng chủ đạo, có vườn để trồng hoa và cây cảnh. Tôi muốn cuộc sống của mình nhẹ nhàng, càng đơn giản bao nhiêu càng dễ thở bấy nhiêu. Theo HWXzone
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo