Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Khánh Ngọc: Chỉ 30 phút đã bị bạn trai "hớp hồn"

12:08:56 17/05/2013
So với những lần gặp trước, lần này Khánh Ngọc trò chuyện cởi mở và thẳng thắn hơn. Cô thoải mái chia sẻ quan điểm về chuyện làm đẹp, tin đồn và cả người đàn ông hơn tuổi dạo gần đây hay xuất hiện bên cạnh cô. Nữ ca sĩ khẳng định, với cô tiền rất quan trọng, nhưng không phải là yếu tố quyết định chuyện tình cảm. >> Khánh Ngọc: Quá mệt mỏi về tin đồn yêu Tuấn Hưng >> Ảnh: Khánh Ngọc xuất hiện cùng năm gam màu >> Khánh Ngọc không yêu người như Tuấn Hưng  - Không khó để nhận thấy chị đang hướng đến hình ảnh sexy. Phải chăng Khánh Ngọc đã “thức thời”, nếu không “hở” thì khó mà “hot” được? - Tôi không phủ nhận hiện nay đa phần những ca sĩ chọn phong cách sexy đều gây được sự chú ý nhất định đối với công chúng, nhưng tôi nghĩ “hot” và “được yêu thích” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Bạn “hot” nhờ vẻ bề ngoài, nhưng lại không có sản phẩm tốt, không có bài hát hay thì sẽ khó mà được khán giả yêu thích. Ngược lại, nếu bạn “hot” đúng nghĩa, tức là có bài hát được hàng triệu người nghe thì đó là một niềm tự hào. Tôi luôn quan niệm, với ca sĩ thì quan trọng nhất vẫn là giọng hát, còn những yếu tố khác chỉ là thứ để bổ trợ. Do vậy, dù hình ảnh bên ngoài có thay đổi theo chiều hướng như thế nào, thì tôi cũng không bao giờ để khán giả quên mất vai trò ca sĩ của mình.   - Nếu tự tin với giọng hát như vậy, tại sao chị vẫn không thể đứng ngoài lề trào lưu gợi cảm của các nữ đồng nghiệp? - Như bạn đã đề cập lúc nãy, nếu tôi không “thức thời” thì e rằng tôi quá bảo thủ. Tôi mới 27 tuổi và đang sống trong một xã hội mà ai cũng phải vận động liên tục mới có thể tồn tại được. Thế thì tại sao tôi cứ phải tự bó hẹp mình lại? Chưa kể, gợi cảm không phải là điều xấu. Một người phụ nữ, nếu được người khác phái khen gợi cảm thì đó là một niềm vui đấy chứ. Quan trọng là “khoe” như thế nào để giúp họ đẹp hơn trong mắt khán giả, bởi lằn ranh giữa phản cảm và có cảm tình rất mong manh. - Thực tế, có không ít lời ra tiếng vào về sự thay đổi ngoại hình đến chóng mặt của chị. Chị nghĩ sao? - Bạn muốn nói đến chuyện người ta đồn tôi đi giải phẫu thẩm mỹ phải không? (cười lớn) Làm người của công chúng là nghề làm dâu trăm họ mà, đâu phải chỉ riêng một mình tôi bị đồn như vậy đâu. Tôi thấy, tâm lý chung của tất cả các chị em phụ nữ là ngày hôm nay mình phải đẹp hơn ngày hôm qua, nên việc tôi chăm chút cho bản thân để ngày càng hấp dẫn hơn trong mắt mọi người cũng là điều bình thường thôi mà. Tuy nhiên, tôi khẳng định mình đẹp dần lên là nhờ vào các phương pháp chăm sóc tự nhiên, chứ không hề đụng đến dao kéo, bởi tính tôi có vẻ “đàn ông” vậy thôi chứ tôi cũng sợ đau lắm! (cười) Hơn nữa, tôi có anh bạn thân là chuyên gia trang điểm Huỳnh Lợi, rất hiểu gương mặt tôi nên mỗi lần make-up đều biết cách che khuyết điểm và tôn lên những ưu điểm giúp tôi. Nhờ vậy mà dạo gần đây tôi cảm thấy tự tin hơn trước rất nhiều.   - Người ta nói, nhìn vẻ rạng rỡ của người phụ nữ là có thể đoán được họ đang hạnh phúc trong tình yêu. Mới đây, chị cũng tiết lộ trên một tạp chí là có một tình cảm đẹp với một người đàn ông lớn hơn khá nhiều tuổi. Phải chăng đó cũng là chất xúc tác giúp chị ngày càng đẹp hơn? - Đúng là tôi không thể giấu giếm được ai, bởi vì khi tôi vui thì nó lộ hết ra ngoài. Tôi đang có bạn trai, anh ấy là một người đàn ông từng trải, lớn hơn tôi khá nhiều tuổi. Chúng tôi quen nhau rất tình cờ, khi cả hai cùng bị hoãn chuyến bay và vô tình ngồi đợi gần nhau. Ngay từ lần đầu nói chuyện, dù chỉ có 30 phút thôi nhưng cả tôi lẫn anh đều bị đối phương “hớp hồn”. Mọi thứ cứ thế đến, như là đã được định sẵn vậy. - Mọi người trong gia đình phản ứng như thế nào khi biết hai anh chị chênh lệch về tuổi tác khá nhiều? - Mọi người không có phản ứng gì cả, mà đều ủng hộ tôi. Trong nhà, tính tôi rất tự lập nên tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống của mình tôi đều tự quyết định. Tất nhiên, về chuyện tình cảm thì tôi cũng phải tham khảo ý kiến của gia đình, và may mắn là ba mẹ, anh chị tôi đều hài lòng trong lần đầu tiên tiếp xúc với anh ấy. - Tại sao chị lại thích yêu người lớn tuổi mà không chọn những chàng trai đồng trang lứa, sẽ hợp nhau hơn về lối sống, suy nghĩ? - Tôi thấy chưa chắc là như vậy đâu. Có những người lớn tuổi nhưng tính cách, tâm hồn thì lại trẻ trung và ngược lại. Tôi thích một người đàn ông hơn mình nhiều tuổi vì ở họ tôi cảm nhận được sự vững chãi, có nhiều kinh nghiệm sống. Vốn dĩ tôi đã già trước tuổi, nên cũng khó hợp được với những chàng trai trẻ.   - Nhưng sẽ không ít người cho rằng chị cũng như nhiều cô gái khác, nhắm đến tài chính của những người đàn ông lớn tuổi, bởi đa phần họ đều đã có một sự nghiệp ổn định? - Đó là một suy nghĩ áp đặt cho người khác hết sức tiêu cực và ấu trĩ. Quan điểm đó chỉ phù hợp với những cô gái không biết làm gì để sống, còn tôi có thể tự làm ra tiền được mà. Có thể tôi không kiếm được quá nhiều tiền như ngôi sao ca nhạc này hay tài tử điện ảnh nọ, nhưng tôi tự hào là mình sống khỏe với cát-xê đi hát. Ngoài việc tự chăm lo cho bản thân từ số tiền mình kiếm được, tôi còn có thể phụ giúp gia đình và để dành làm vốn. Tiền rất quan trọng, tôi không chê, nhưng với tôi, tiền không phải là thứ để quyết định tất cả. - Thế còn ý kiến cho rằng chị lo yêu mà quên làm việc thì sao? Bằng chứng là đã hai năm chị không cho ra mắt sản phẩm âm nhạc nào… - Tôi không hề ngơi nghỉ mà làm việc cật lực đấy chứ. Mấy tháng qua là khoảng thời gian tôi bận tối tăm mặt mũi với hàng núi công việc. Vừa đi hát, vừa lo cho việc chuẩn bị phát hành album mới. Tất cả mọi thứ đến thời điểm này đã gần như hoàn tất, chỉ còn chờ “ngày đẹp” nữa là ra mắt khán giả thôi. - Sẽ có gì khác từ sản phẩm này so với chính chị từ trước đến nay? - Album vol.5 lần này đánh dấu nhiều cái “lần đầu” của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi làm việc với một ê kíp hoàn toàn mới mẻ, có người phụ giúp tôi về make-up, trang phục… Đây cũng là lần đầu tôi hợp tác với nhạc sĩ Trương Lê Sơn, người sáng tác cho tôi bài hát Lạc bước hoang mang mà tôi rất thích. Mới đây, tôi tung lên mạng ca khúc này để thăm dò khán giả, hiệu ứng rất tốt khiến tôi rất bất ngờ và hào hứng. CD lần này cũng là lần đầu tiên tôi làm việc cùng nhà thiết kế Công Trí, hy vọng sẽ đem đến cho khán giả một sản phẩm lạ mắt nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tôi song ca với nam ca sĩ điển trai Tuấn Hưng. Tôi đang hy vọng vào một sự lột xác hoàn toàn của chính bản thân mình. Hàn Quốc Việt thực hiệnẢnh: MinhmonsterTheo Ngôi Sao
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo