Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Quỳnh Nga: Luôn muốn giữ tình bạn đối với người yêu cũ

12:49:29 17/05/2013
Quỳnh Nga chia sẻ: 'Tôi chưa muốn nói nhiều về tình yêu trong khoảng thời gian này. Không phải vì những nỗi buồn cũ chưa qua mà tại niềm vui chưa tới. Tôi vẫn đang chờ đợi một tình yêu mới, một bến bờ hạnh phúc mới'. >> Mr.Lee: Bất ngờ vì lúc này Quỳnh Nga còn trách móc >> Quỳnh Nga shock khi người yêu đi lấy vợ>> Quỳnh Nga 'bị mang tiếng' ăn cắp lời bài hát >> Quỳnh Nga trong mắt những người không ưa mình >> Quỳnh Nga: Tôi không có đai gia  Cô kể: 'Ngày trước, khi yêu Mr. Lee, một người khá nổi tiếng trong giới blogger, tôi không biết sợ đổ vỡ vì nghĩ: Mình yêu và tin họ, hết lòng vì họ thì tình cảm ấy sẽ được đáp lại. Chỉ đến lúc chia tay Lee, tôi mới nhận ra tình yêu cần rất nhiều niềm tin và sự cảm thông, đặc biệt là tình yêu dành cho một người làm nghệ thuật. Lee là người tình cảm và sâu sắc, có lẽ anh ấy cần một phụ nữ ít bận rộn hơn để quan tâm, chăm sóc mình. Tôi đã không làm được điều đó.  Hôm nghe tin Lee lấy vợ, tôi sốc lắm. Cô dâu trong ngày cưới của anh ấy lại chính là bạn thân lâu nay tôi vẫn gặp. Lý do có lẽ là tôi đã dành quá nhiều thời gian cho việc đi diễn mà quên mất một người bên cạnh mình. Đến khi tôi nhận ra, Lee đã có người khác.   Tôi cũng từng không kiềm chế được mình như bất kì cô gái nào khác khi mất người mình yêu. Tôi ra siêu thị, mua một đống cốc chén rồi tìm một góc khuất, lần lượt ném chúng vào tường cho hả giận. Tôi tự hỏi: “Vì sao chuyện này lại diễn ra với mình?”, “Sai lầm của mình bắt đầu từ bao giờ?”. Hôm khác, tôi ngồi taxi, nghe quảng cáo có dịch vụ gọi điện tư vấn tâm lý, tôi cố thuộc lòng số điện thoại rồi về nhà đóng kín cửa phòng. Tôi cần trút bầu tâm sự với một ai đó, không phải người thân vì sợ họ thấy tôi khóc sẽ đau lòng. Sau một giờ đồng hồ nói chuyện với một người chẳng biết mình là ai, tôi thấy thanh thản và bắt đầu học cách bỏ quên quá khứ. Tôi dồn hết tâm sức vào vai diễn trong Lập trình cho trái tim để quên đi nỗi đau. Tôi không chia sẻ với bất kì ai, tôi sợ phải thể hiện mình yếu đuối. Tôi vẫn đến đám cưới của Lee và chúc phúc anh. Tôi nghĩ đó là cách mà một người đàn bà mạnh mẽ và lịch thiệp nên làm. Cho đến giờ, tôi vẫn giữ quan hệ, trao đổi với Lee về công việc. Những chuyện buồn nên để nó trôi đi hết. Xét cho cùng, với tôi, Lee luôn là một người tốt.  Thời gian đóng máy bộ phim Lập trình cho trái tim, tôi có tình cảm với người đàn ông lớn hơn năm tuổi. Anh tên Hoàng làm quay phim, rất hiền và biết cách quan tâm người khác. Thế nhưng lúc đó, có lẽ tôi vẫn chưa biết cách cân bằng giữa tình cảm và công việc để kéo dài tình yêu ấy. Sau một năm yêu, những suy nghĩ khác biệt và sự bận rộn của công việc đẩy chúng tôi xa hơn. Đôi khi chỉ vì tôi không thể sắp xếp thời gian mà anh không thông cảm, chúng tôi nảy sinh những bất đồng.    Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi và anh nói lời chia tay một cách nhẹ nhàng. Cho đến giờ, cả hai vẫn là bạn thân. Anh vừa gọi điện hỏi thăm tôi sau chuyến đi nước ngoài quay video clip mới: “Em đi Trung Quốc về thế nào?”, “Có quà gì cho anh không?”. Nói chung, tôi luôn mong muốn giữ tình bạn đối với người yêu cũ. Dù tình yêu ra đi, vẫn còn nhiều đồng cảm và trân trọng. Một ngày đã vì bên nhau mà hạnh phúc, nên trân trọng điều đó đến suốt đời. Thời gian đúng là liều thuốc muôn thuở làm lành những vết thương. Tôi không còn xót xa, không oán trách. Yêu thương cần lòng tin và sự chờ đợi. Ngày trước, tôi luôn tự hỏi: “Vì sao những người vợ phải nhường nhịn chồng rất nhiều?”, “Tại sao họ không cãi chồng kể cả khi họ đúng?”. Hình như người phụ nữ nào cũng vậy. Càng thêm tuổi, họ càng cam chịu hơn. Tôi đã không còn là Quỳnh Nga của ba năm trước kia nữa. Khi tôi đang tham gia nhóm DoReMi lúc mới 19 tuổi, ai gặp cũng bảo: “Em trẻ quá”. Bây giờ, thấy mình cũng hơi già vì đi diễn, nhiều người gặp tôi toàn nói: “Chào chị! Đã sốt ruột chưa khi bây giờ vẫn đang độc thân thế này?”. Những lúc ấy, tôi chỉ biết cười và im lặng.   Tôi sẽ không nói nhiều về tình yêu nữa. Để trở nên hấp dẫn hơn, có lẽ đàn bà nên biết giấu diếm tình cảm của mình một chút khi yêu. Nồng nhiệt quá, thật thà quá chẳng thể làm con người ta hạnh phúc. Tôi tự thấy mình rất lãng mạn. Do vậy, tôi còn rất nhiều giấc mơ và tình yêu và người đàn ông đến từ tương lai của tôi. Tôi được giáo dục về việc giữ gìn nhân cách  Tháng Năm vừa rồi, dư luận rộ lên câu chuyện “Quỳnh Nga bị “tố” quyến rũ chồng người” trên máy bay. Có người nói: “Không có lửa làm sao có khói”, người cho rằng: “Đó là chiêu tiếp thị CD”… Nghe những điều đó, tôi mệt mỏi và buồn bã đến mức tới bây giờ vẫn không dám nghe bất kì số điện thoại lạ nào gọi đến. Tôi không bao giờ muốn nổi tiếng bằng scandal và cũng chưa bao giờ có tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình. Tôi được giáo dục về việc giữ gìn nhân cách, không đánh đổi bản thân bằng bất cứ giá nào. Người bạn lớn - Khánh phương Nhiều khán giả thích sự kết hợp giữa tôi và ca sĩ Khánh Phương khi thể hiện ca khúc. Đấy là niềm vui của tôi. Tuy đôi lúc giữa chúng tôi cũng nảy sinh chút hiểu lầm nhưng sau khi hiểu nhau, mọi chuyện lại ổn, chẳng ai để bụng chuyện gì. Khi tôi đi diễn ở tỉnh một mình mọi người hay hỏi ”Khánh Phương ở đâu?”, “Chị yêu Khánh Phương phải không?”. Thậm chí, có chàng trai còn nhảy lên sân khấu nói: “Hôm nay anh Khánh Phương không đi, em sẽ hát cùng chị cho chị đỡ buồn”. Khánh Phương là người bạn lớn của tôi, anh tình cảm và có trách nhiệm dù đôi lúc cũng hơi gia trưởng. Tuy kẻ Bắc người Nam nhưng chúng tôi rất hợp nhau và luôn liên lạc để trao đổi về công việc và cuộc sống.
Tôi đang trẻ. Do đó tôi muốn làm trọn vẹn mọi thứ trước khi lui về hậu trường và trở thành một bà nội trợ. Tôi ghét phải nói hối hận trong cuộc sống. Những hôm đi diễn ở các tỉnh xa, về nhà vào lúc 1-2 giờ sáng, tôi thường ngủ dậy rất muộn để bù lại nguồn năng lượng đã mất. Tôi thường cho phép mình ngủ đến khi nào chán. Thi thoảng nhìn tôi ngủ nướng, mẹ tôi lắc đầu tủm tỉm: “Con tôi chăm ngủ thế này đến ế chồng mất thôi”. Tôi thường thưởng thức bữa trưa cùng gia đình và sau đó chính thức bắt đầu một ngày bận rộn. Tôi đi luyện thanh, tập vũ đạo, gặp gỡ ekip để bàn công việc đến hết buổi chiều, đi diễn vào buổi tối. Thời gian này, tôi đang tất bật chuẩn bị mọi chuyện thật chu toàn với album sắp trình làng và live show sinh viên sắp tới tại Hà Nội. Khi tôi thực hiện xong album và công bố trên mạng, có người hâm mộ hỏi tôi: “Có phải Nga lấy ý tưởng từ Nhan sắc của Mỹ Lệ không?”. Nghe thế tôi giật mình và rất đỗi ngạc nhiên vì chưa nghe ca khúc đó bao giờ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, tên của album là một cái tên rất gợi cảm. Nó không chỉ gây tò ào mà còn khẳng định sự tự tin của tôi, không chỉ đối với ngoại hình mà còn đối với âm nhạc. Tôi tin nghệ thuật rất công bằng. Mỗi người có con đường khác nhau để khẳng đình mình. Những gì có chất lượng sẽ được công chúng đón nhận.
Theo TT & GĐ
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo