Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
HH Nguyễn Thị Huyền: Thấy mình già đi nhiều
12:54:11 17/05/2013
Nguyễn Thị Huyền chia sẻ: 'Trước khi có con, trông thì hiền lành thế nhưng nhiều lúc Huyền cũng điên khùng lắm. Nhưng khi đã có con rồi thì tất cả thay đổi. Tự nhiên cuộc sống của mình trầm xuống và đều phải suy nghĩ cẩn thận trước mọi việc chứ không thể bất cần hay tưng tửng như trước kia. Và tự nhiên bây giờ thấy mình già đi nhiều, đặc biệt là trong suy nghĩ'.
>> HH Nguyễn Thị Huyền mang theo con gái đi đóng phim >> HH Nguyễn Thị Huyền: Đã thôi không khóc trước dư luận >> Tết trong ký ức của Nguyễn Thị Huyền>> Nguyễn Thị Huyền quý phái >> Nguyễn Thị Huyền tranh thủ học lúc con ngủ
- Thời điểm đăng quang Huyền mới 19 tuổi, còn quá trẻ để biết đến cuộc sống phức tạp và những cạm bẫy ngoài đời. Huyền còn nhớ khi đó mình đã phải đối mặt với những khó khăn như thế nào không?
- Cũng chính vì yếu bóng vía quá nên Huyền phải đi du học ngay (cười). Việc phải đối diện với những cám dỗ cũng không nhiều như mọi người vẫn tưởng tượng đâu. Đối với Huyền nó chỉ dừng lại ở việc những người khác giới vì hâm mộ mà tìm đến với mình.
Chuyện một người đàn ông đến tán tỉnh một cô gái không dừng lại ở việc cô đó có phải là Hoa hậu hay không. Bởi một khi đã thích ai đó họ cũng sẽ tìm mọi cách để thể hiện tình cảm cũng như mong muốn có được người con gái ấy. Còn với một Hoa hậu, Huyền nghĩ rằng có thể trong mắt họ, sự hứng thú chinh phục sẽ cao hơn.
- Và Huyền có bao giờ cảm thấy bị làm phiền bởi có quá nhiều người đàn ông muốn chinh phục mình?
- Có, nhất là với những vấn đề dễ gây hiểu nhầm về chuyện tình cảm. Trong cuộc sống bình thường, nếu có người đến tìm hiểu mình mà mình không đáp lại được tình cảm của người ta thì đã là rất khó rồi nói gì đến chuyện mình không biết họ là ai và sự hâm mộ và tình cảm họ dành cho mình đến mức nào. Chính vì không hiểu được điều đó nên mình cảm thấy bị làm phiền.
- Trong số các Hoa hậu VN, Huyền là người khá kín tiếng, hay nói cách khác, không phải là người biết khai thác tối đa danh hiệu Hoa hậu đã đạt được. Bằng chứng là sau khi đăng quang thì Huyền "trốn" sang Anh học mấy năm trời, sau đó là lập gia đình và sinh con. Huyền có tiếc không?
- Thực ra Huyền là một người rất an phận và rất ngại phải bon chen hay tranh chấp để giành được một cái gì đó mình mong muốn. Tất nhiên đây là điều không tốt vì ai cũng có suy nghĩ như Huyền thì chắc xã hội không phát triển được mất (cười). Nhiều lúc mọi quyết định của mình là do hoàn cảnh đưa đẩy. Chuyện đi thi Hoa hậu cũng vậy, Huyền tham dự với tư tưởng vô cùng thoải mái và rồi mọi thứ đến với mình.
Nhưng chuyện thuyền nhỏ sóng lớn cũng từ đó mà bị kéo theo, cám dỗ đến với mình cũng nhiều hơn những người bình thường. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Nhiều người trẻ quá mà giàu nhanh cũng thường tỉ lệ thuận với những gì mà họ mất và cũng có lúc họ không biết trân trọng đồng tiền. Khi còn trẻ, cũng có lúc Huyền có cảm giác đó. Nhưng cũng rất may là Huyền có được thời gian tĩnh là 4 năm đi học ở Anh để nhìn lại tất cả những gì mình trải qua và nhận thức được rằng con đường mình đang đi là đúng hay sai. Nhiều người cho rằng Huyền đi du học là rất thiệt thòi nhưng Huyền thì lại cho đó là may mắn.
- Kể từ khi đăng quang, có bao giờ Huyền phải nghĩ đến hai từ "giá như", giá như không giành vương miện Hoa hậu, một danh hiệu đáng tự hào nhưng cũng gắn liền với áp lực, giá như không là Hoa hậu thì sẽ thế nào?
- Huyền không bao giờ nghĩ đến từ "nếu". Khi nghĩ lại những gì diễn ra trong quá khứ chỉ để Huyền rút ra những kinh nghiệm cho mình còn nếu chỉ để ước là giá như mà mình có thể làm lại thì rất ít xảy ra, gần như là không bao giờ. Huyền quan niệm, đã là quá khứ thì không bao giờ có chữ "nếu". Thêm nữa, tại thời điểm đăng quang hoa hậu, với nhận thức và suy nghĩ cũng như với tất cả những điều kiện của mình lúc đó thì Huyền nghĩ mình cũng sẽ vẫn làm những việc tương tự. Chắc sẽ không khác đi.
- Là Hoa hậu, danh hiệu đó mang lại cho Huyền nhiều thứ?
- Có chứ, làm sao phủ nhận được điều đó. Có thể nói là cũng nhờ danh hiệu đó mà Huyền đã lớn lên rất nhiều. Xét ở một khía cạnh nào đó thì chiếc vương miện mang đến nhiều điều tốt đẹp.
- Còn mặt xấu của chiếc vương miện?
- Điều này thì dĩ nhiên phải có rồi. Chẳng có gì tốt hết và chẳng có gì xấu hết cả, mọi việc luôn có hai mặt của nó.
- Hành trình tìm Hoa hậu Việt Nam 2010 đã bắt đầu, thông tin về cuộc thi này có gợi cho Huyền nhớ đến điều gì đó của thời điểm 6 năm về trước khi tham dự cuộc thi Hoa hậu VN 2004?
- Huyền chỉ thấy thời gian trôi đi nhanh và thấy mình... già cũng nhanh. Nhưng khi nghĩ kỹ hơn, trong 6 năm qua mình cũng làm được khá nhiều việc và cũng đã trải qua những bước ngoặt lớn trong cuộc đời.
- Thời gian này Huyền vẫn làm ở VTV chứ?
- Huyền có làm cho chương trình Cuộc sống vẫn tươi đẹp trên VTV4 và không biết vì sao rất yêu thích chương trình đó. Thực ra Huyền nhận được rất nhiều lời mời về làm việc. Mức lương họ đưa ra rất cao nhưng Huyền đã từ chối và chỉ muốn gắn bó với VTV4 được lâu.
Chương trình Cuộc sống vẫn tươi đẹp mang đến cho Huyền rất nhiều cảm xúc và chính vì thế Huyền vẫn muốn gắn bó với nó. Làm truyền hình là công việc Huyền yêu thích bởi chẳng phải tự nhiên mà mình quyết định bỏ ra cả 4 năm trời để đi học. Ai cũng vậy, được làm nghề mình đã được học là một hạnh phúc lớn trong đời.
- Từ chối nhiều lời mời hấp dẫn, tại sao Huyền lại nhận lời đóng phim? Nghe nói Huyền vừa vào vai một cô bé câm trong phim truyền hình "Lâu đài tình ái"?
- Huyền đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim và cũng đều từ chối. Nhưng yếu tố quyết định khiến Huyền tham gia bộ phim này chính là kịch bản. Vai Huyền được giao là một người khuyết tật, rất trùng hợp với chương trình Huyền đang làm ở VTV4.
Bộ phim chuẩn bị bấm máy vào thời điểm chương trình mới bắt đầu sau cả năm trời chuẩn bị, khi đó cảm xúc trong Huyền vẫn còn tràn đầy lắm. Bởi trước đó Huyền có nhiều cơ hội gặp gỡ nhiều người khuyết tật trên khắp cả nước và có tình cảm và sự xúc động nhất định. Chính vì thế Huyền đã nhận lời tham gia. Thêm nữa, Huyền rất thích được làm những việc mình chưa biết.
- Khi đóng phim, Huyền thấy thế nào? Thấy nhiều cảnh quay Huyền khóc rất ngon lành!
- Rất khó! Khóc trên phim là cả một vấn đề khá nan giải bởi Huyền vốn là người không bao giờ thích khóc trước mặt người khác. Vậy mà ngay trong ngày đầu bấm máy, khi mình còn đang ngỡ ngàng với cả đoàn làm phim thì đã phải diễn cảnh khóc ngay. Mỗi lần không khóc được, anh Hoài Linh đều phải.... mắng Huyền để Huyền tức lên mà khóc. Nhưng sau khi bị mắng thì Huyền lại cười đến nỗi không nín được vì trông mặt anh ấy rất hài hước.
Nhưng có một sự cố đã xảy ra. Vì chưa biết Đà Lạt thế nào nên Huyền không dám đón cháu lên cùng. Xa và nhớ con, tự nhiên nước mắt trào ra. Theo thói quen, Huyền định đưa tay lên gạt nước mắt như một cách để gạt cảm xúc buồn đó đi. Và ngay lúc đó, đạo diễn đã chộp được khoảnh khắc ấy. Kết thúc ngày quay đầu tiên, ngay hôm sau Huyền phải đón con lên Đà Lạt cùng.
Theo Vietnamnet
![]() |
HHVN 2004 cho mình là một người an phận. |
![]() |
Bình yên nơi cửa Phật tại Bà Nà (Đà Nẵng). |
![]() |
Huyền sẽ vào vai một cô gái câm. |
Tin liên quan
- Phương Thanh: Sinh xong sẽ kể về người ấy (13:12:40 17/05/2013)
- Chí Trung: Vợ chồng tôi luôn phải chinh phục nhau (13:12:38 17/05/2013)
- 'Sao mai' Phương Thảo: Đã ly hôn được nửa năm (13:12:31 17/05/2013)
- Tăng Thanh Hà chia sẻ (13:12:25 17/05/2013)
- Nguyễn Phi Hùng: Tôi có nguy cơ ế đến nơi rồi (13:12:18 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
HH Nguyễn Thị Huyền: Thấy mình già đi nhiều
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo