Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Kinh Quốc: Một tháng kiếm hai ba chục triệu đổ vào quần áo

15:15:58 17/05/2013
Kinh Quốc cho biết: 'Theo nghề diễn viên mãi không giàu thì phải nghĩ ra cách kinh doanh khác để nuôi sống nghề mình đam mê'. >> Kinh Quốc và nguyên nhân gia đình tan vỡ    - Nhớ có thời anh tin tưởng mình sẽ làm giàu bằng chính công việc đóng phim của một diễn viên hàng sao?
Kinh Quốc có cổ phần trong hệ thống nhà hàng tiệc cưới mang tên Nghệ thuật. Giữa tháng này, cái thứ 7 (tại quận 6, TP HCM) sẽ khai trương.
- Nhưng thực tế thì không giàu nổi. Ai cũng nghĩ diễn viên hàng sao như tôi là giàu lắm. Sai lầm! Một năm tôi tham gia nhiều nhất ba bộ phim, một phim khoảng từ 2–3 tháng. Tính theo giá cachet hiện giờ xem như trung bình mỗi tháng làm việc tôi kiếm được khoảng 20-30 triệu. Nghe thì tưởng nhiều nhưng riêng tiền đầu tư áo quần cho vai diễn cũng chừng đó.
- Nhưng vẫn có một số diễn viên giàu từ việc đóng phim đó thôi… - Số đó rất ít. Những diễn viên sống dư dả với nghề, mua được xe hơi thì phải lao động cật lực từ 6h sáng đến 4h đêm, mỗi đêm ngủ chừng 2 tiếng đồng hồ. Họ chạy show một cách kinh khủng. Này nhé, 6h sáng đến trường quay, 8h tối đi diễn kịch, 12h đêm đi lồng tiếng đến 3-4h sáng. Chưa kể họ còn làm MC, quay quảng cáo nữa. Tôi không có sức để cày đến thế. Còn ai mà nói giàu có, sống dư dả khi mỗi năm chỉ có vai ba phim là “nổ”. Mà sao ai cũng nghĩ diễn viên là giàu hết nhỉ?   - Với sự xuất hiện trên màn ảnh nhỏ của Kinh Quốc thì không ai nói là ít mà phải nói ngược lại. Sự có mặt đều đặn của anh hàng năm làm nhiều người tưởng rằng anh rất đắt phim? - Ai cũng tưởng vậy mới chết tôi, kể cả các đạo diễn. Có năm tôi chỉ đóng đúng một phim, nhiều nhất, như hai năm nay, là được ba phim trong một năm. Có lẽ là do vai diễn nào của tôi cũng để lại ấn tượng, được mọi người nhớ lâu nên ai cũng có cảm giác tôi đóng rất nhiều phim. Mười mấy năm làm diễn viên mà tôi đóng chưa vượt qua con số 15 phim thì nhiều nhặn gì. - Xem ra anh rất thiệt thòi khi bị… hiểu lầm như thế? - Thật ra cũng không thiệt thòi gì bởi mục đích cuối cùng của tôi là gây ấn tượng cho khán giả qua mỗi vai diễn, điều này xem ra tôi đã thành công. Chỉ có điều đóng ít phim thì tiền ít thôi. (cười)   - Có một số người vai diễn tự đến nhưng cũng có người phải đi tìm. Anh thuộc loại nào? - Tôi thuộc loại người thứ hai là luôn cố gắng đi tìm vai diễn cho mình chứ không ngồi đó mà đợi cơ hội. Chờ thì đến bao giờ mới có? Tôi tin rằng may mắn chỉ đến khi mình nỗ lực tìm kiếm. Tính từ thời còn “vô danh tiểu tốt” cho đến bây giờ khi đã có chút ít tên tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình là ngôi sao nên lúc nào cũng nỗ lực thật nhiều để tiến lên phía trước. Tôi muốn tên tuổi mình sống lâu, muốn kiếm nhiều tiền hơn nữa chứ không phải dừng lại một chỗ. - Xem ra anh vẫn rất khắt khe với mỗi vai diễn của mình khi luôn chọn lựa kỹ càng kịch bản? - Tôi có một giác quan rất lạ là “đánh hơi” được đâu sẽ là vai hay và thành công. Chỉ cần đọc qua kịch bản là tôi biết mình có đóng đạt hay không đạt trong vai đó. Có lẽ do tôi có thói quen xem nhiều phim ảnh của Việt Nam và thế giới từ nhỏ rồi phân tích, nhận xét theo cảm nhận của riêng mình. - Anh thành công với thể loại vai khờ khờ như An trong Dòng đời, Đồng trong Chuyện tình bên bờ kênh xáng, sau là vai Tri thẳng tính của Hướng nghiệp… Còn thể loại nào anh mong muốn nhập vai nữa? - Tôi muốn mình sẽ thể hiện tất cả mọi loại vai: hiền, ác, giang hồ, kể cả tướng cướp... Càng nhiều vai thì càng có cơ hội thể hiện mình. Mỗi khi nhận vai mới, tôi đầu tư cho vai diễn một cách kinh khủng. Không phải ngẫu nhiên mà các vai diễn của tôi để lại dấu ấn tốt đẹp với khán giả. Tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng xâm nhập thực tế để vai diễn được thật và đời. 'Sóng gió càng nhiều tôi càng thích' - Luôn hết mình cho nghề diễn viên nhưng trong cuộc sống đời thường của anh không được suôn sẻ lắm. Mong ước lớn nhất của anh hiện nay là gì? - Mỗi năm tôi có ít nhất một vai hay và kiếm được nhiều tiền hơn nữa để nuôi con, giúp đỡ nhiều người. Tôi biết rất nhiều người đang cần sự giúp đỡ của tôi. - Đó cũng là lý do khiến anh tập trung vào việc kinh doanh nhà hàng, làng nướng…? - Đúng là thế. Đóng phim không thể giàu nổi, nuôi thân mình còn khó nói gì nuôi ai. Tôi muốn kinh tế ổn định để yên tâm dồn sức vào nghệ thuật. Có lẽ năm sau khi công việc kinh doanh tạm ổn, tôi hy vọng mình sẽ có thật nhiều vai tốt hơn. - Nhìn anh ít người nghĩ là cuộc đời anh không êm ả. Hôn nhân đổ vỡ có làm anh nhìn nhận cuộc sống một cách khắt khe hơn không? - Không, tôi công tâm lắm, chuyện nào ra chuyện đó. Tôi chịu nhiều áp lực xưa giờ nên quen với sức ép từ mọi thứ rồi. Một cơn sóng nhỏ không làm tôi gục ngã đâu, nhiều cơn sóng nhỏ gộp lại thành cơn bão lớn cũng chưa chắc đánh gục được tôi ... Trong đời người mấy ai có được cuộc sống yên bình mà hầu như đều phải ít nhiều thử thách. Với tôi, sóng gió càng nhiều tôi càng thích. Cuộc đời đâu chỉ có toàn màu hồng, nếu có thì đó là xứ sở của thần tiên rồi. Kinh Quốc và con trai. Có vợ vẫn ngủ một mình  - Kể từ khi là người tự do, có vẻ như Kinh Quốc có thêm nhiều cơ hội? - Tôi cũng không biết nữa nhưng cuộc sống độc thân dường như có nhiều điều thú vị. Từ ngày chia tay vợ, tôi vẫn thường xuyên đến thăm và chăm lo cho con trai. Rảnh một chút là chạy về thăm con vì nhà tôi và nhà vợ cũ khá gần nhau. - Cụ thể, cuộc sống của anh khi có gia đình và bây giờ khác nhau như thế nào? - Trước tiên là thay đổi về số lượng các thành viên. Nhà trước đây có 3 người nhưng giờ chỉ có mình tôi. Nhưng về cơ bản, cuộc sống của tôi không thay đổi nhiều. Tôi vẫn là tôi. Tôi có một thói quen không bao giờ thay đổi, ngay cả lúc lấy vợ là ngủ một mình. Ngủ chung rất khó chịu vì đang ngủ mà có ai động vào người, tôi sẽ thức giấc ngay. - Xin hỏi đây có phải là nguyên nhân khiến vợ chồng anh chia tay không? - Không. Chuyện gia đình không liên quan đến vấn đề này. Nhưng thôi, tôi không muốn nhắc lại chuyện đã qua. Con người ta ai cũng có số và không thể tránh được số phận. - Vậy hỏi anh chuyện tình yêu mới của anh nhé? - Tâm trí của tôi bây giờ chỉ dành cho con và công việc. Tôi tin, khi duyên tới sẽ tới. Một người đàn ông chân chính (có sự nghiệp và tiền bạc) không bao giờ sợ ế vợ. - Lo cho con nhưng cũng phải nghĩ đến hạnh phúc của mình chứ? - Tôi mới 38 tuổi chứ bao nhiêu, vẫn còn trẻ mà. Thậm chí, nếu 40 hay 50 tuổi vẫn chưa phải là già, vẫn bình thường. - Không biết một cô gái thế nào mới khiến cho trái tim Kinh Quốc rung động một lần nữa? - Cô gái đó phải có mái tóc dài và đôi mắt đẹp. Tôi vẫn đùa với bạn bè, nếu đặt ra tiêu chuẩn, người làm tôi yêu sẽ có gương mặt đẹp như Tăng Thanh Hà, chân dài như Thanh Hằng. Tôi nói vui thôi chứ người như thế chắc phải tìm ở trên trời quá.    Theo VTC / TGVH
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo