Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Dương Thùy Linh: Cả tôi và anh ấy đều có kinh nghiệm làm bồi bàn
15:15:43 17/05/2013
Giản dị đến bất ngờ trong chiếc áo pull, quần jean, không trang điểm, “miss thân thiện” cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008, giải bạc Siêu mẫu 2004 – Dương Thùy Linh - khiến tôi bất ngờ đến mức không nhận ra. Sau cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Dương Thùy Linh còn nổi bật với vai trò MC của nhiều chương trình truyền hình và rất đắt show event.
>> Hoa hậu Dương Thùy Linh bị mất trộm >> Dương Thùy Linh 'bật mí' chuyện cưới hỏi >> Dương Thùy Linh ‘thương’ đại gia
Một Dương Thùy Linh xinh đẹp, có gương mặt thanh tú, rất "xi-nê" của các kiều nữ trên màn ảnh Trung Quốc, trước mặt tôi là một cô gái 8X đơn giản giữa đời thường với những câu chuyện về đám cưới sắp tới, về đời riêng… rất nồng nhiệt, chứa chan hạnh phúc.
- Thường thì các người đẹp lập gia đình khá muộn bởi mọi người muốn tận hưởng tuổi trẻ, sắc đẹp một cách… tự do, tại sao Linh lại muốn “vào lồng” sớm vậy?
- Tôi sinh năm 1983, tuổi không còn là trẻ nữa, mẹ tôi cho rằng 27 tuổi lấy chồng là vừa phải rồi, nếu để 1–2 năm nữa thì sẽ thành gái già mất. Tôi đã bị giục lấy chồng bao nhiêu năm nay giờ mới cưới, chỉ là những năm trước không có cơ hội và không gặp người nên chưa lấy. Tôi cũng không xác định lấy muộn hay sớm mà là gặp đúng người thì tự dưng sẽ muốn lấy thôi. Lâu nay bố mẹ cứ giục cưới nhưng mà cũng chưa duyệt được ai cả. Chồng chưa cưới của tôi là người đầu tiên và duy nhất bố mẹ duyệt, hài lòng cho đến lúc này vẫn chưa thấy hối hận (cười).
- Điều gì khiến bố mẹ Linh và Linh “duyệt” anh ấy?
- Anh ấy giản dị lắm, tốt tính nữa. Linh chỉ có một ví dụ thế này, ngày nay khi các chàng trai đưa bạn gái đi chơi ít ai xin phép bố mẹ lắm mà cứ hẹn nhau ở đâu đó và đi thôi, nhưng anh ấy lại “khôn” toàn xin phép bố mẹ tôi, điều đó khiến bố mẹ tôi ngạc nhiên vì chuyện này xưa nay không có. Bố mẹ anh ấy thường nói với anh ấy, bây giờ con thử tưởng tượng con có em gái, có anh nào đến rủ em gái con đi chơi mà không vào xin phép bố mẹ, xin phép con thì con có lo không? Anh cũng nghĩ như vậy và xin phép bố mẹ tôi. Ấn tượng về anh ấy trong bố mẹ tôi rất tốt. Anh ấy hiền và bình dân, không có gì là công tử cả.
- Nhưng nghe nói, anh ấy là một doanh nhân, nghĩa là Linh cũng không đứng ngoài cái “mô đen” chung là người đẹp phải lấy doanh nhân hoặc đại gia?
- Tôi thường nhìn xung quanh mình và nghĩ xem nên định nghĩa thế nào là đại gia, có thể người giàu thì gọi là đại gia nhưng cũng có nhiều người giàu không có “biểu hiện” đại gia. Còn nói là doanh nhân thì có thể gọi chính tôi là doanh nhân được vì gốc của tôi là người làm kinh doanh. Kinh doanh thì có người mới đến và người nhiều năm thành đạt rồi, không phải cứ là doanh nhân thì là đại gia. Chồng sắp cưới của tôi ở mức rất… mới, công ty anh ấy mới lập ra chưa được một năm, vẫn đang trên bước đường tạo dựng, có khi thu nhập của anh ấy chưa bằng một MC đâu. Để thành công hay không thì phải mấy năm nữa có khi cả chục năm mới biết được.
Còn tôi nghĩ đơn giản khi tôi yêu và cưới một ai đó thì phải có sự tương đồng sẽ dễ cho cả hai bên. Giữa hai người không ai hơn ai về mặt tài chính thì tốt hơn. Giữa tôi và anh ấy có sự tương đồng về học vấn, nền tảng gia đình, kinh tế. Cả hai người mọi thứ đều hoà hợp, không có ai phủ lên người kia.
- Linh nói Linh cũng là một doanh nhân, điều này hình như chưa ai biết?
- Tôi và chồng sắp cưới mở chung công ty làm về nhà hàng. Chúng tôi đang xây dựng một nhà hàng đồ ăn Nhật. Nhà hàng đang trong quá trình làm nội thất, đây là đứa con đầu lòng về kinh doanh của cả hai chúng tôi nên chúng tôi đầu tư rất kỹ. Bản thân cả tôi và anh ấy đều đi du học, khi đi du học đều đã từng làm bồi bàn nên cả hai cảm thấy việc phục vụ ở Việt Nam mình còn nhiều cái để phát triển.
- Dáng vẻ tiểu thư, con nhà gia thế (bố mẹ Linh đều là tiến sĩ), không thể nghĩ Linh từng đi làm… bồi bàn?
- Hồi xưa tôi đi du học là đi học bổng, mà đi du học thì con tỉ phú vẫn phải đi rửa bát. Khi đưa con đi du học thì bố mẹ tôi muốn tạo cho con khả năng độc lập, nếu không có khả năng độc lập thì muôn đời chỉ biết ăn bám, mà muốn độc lập thì phải biết kiếm tiền khó khăn như thế nào. Cả tôi và chồng chưa cưới đều phải đi làm những việc như thế. Tôi thì làm đủ nghề luôn, từ hướng dẫn viên du lịch rồi đi bán hàng vỉa hè, bồi bàn.
Đi làm như thế tôi thấy mình biết sống thực tế, không bị một suy nghĩ viển vông rằng mình là tiểu thư thì mình không phải làm thế này, thế kia. Đi làm, tôi thấy bản thân mình trưởng thành hơn, mình có thể làm bất cứ việc gì và không sợ bất cứ điều gì. Những người đã quen sung sướng khi trải qua cảnh khổ thì rất sợ hãi, nhưng tôi đã phải làm những việc chân tay rồi thì dù trong bất cứ một tình huống nào tệ hại nhất tôi vẫn thấy mình có thể nuôi được mình và vui vẻ về điều đó.
- Là tiểu thư mà đi làm bồi bàn, có khi nào Linh bị áp lực tâm lý, thấy khó chịu vì phải đi phục vụ?
- Khi đó tôi cũng như bây giờ, gầy gò, yếu đuối. Thời kỳ đầu, tôi xin làm phục vụ ở một nhà hàng hải sản, mà ở nhà hàng thì cái gì cũng nặng. Đã thế, làm việc ở nước ngoài, họ không cho mình muốn bưng bê kiểu gì cũng được đâu, phải bê đúng cách, đúng động tác, nhiều khi tay của mình yếu, mình lại không được qua đào tạo mở rượu, rót rượu… người khách nào tử tế thì bỏ qua cho, nhưng có nhiều người khi bước vào nhà hàng, họ cho rằng họ đã trả tiền như thế rồi thì họ phải được phục vụ ở cái tầm khác, mình phục vụ không hài lòng họ mắng làm tôi nhiều lần tủi thân đứng khóc oà tại chỗ.
Dần dần thì tôi cứng cáp hơn. Tôi nghĩ, ai cũng nên trải qua một thời gian khó khăn như thế để cứng cáp hơn. Ngay cả khi tôi mới bắt đầu làm nhà hàng này, lần đầu tiên làm quản lý, nhiều khi tôi còn sợ nhân viên đến mức khóc tấm tức nữa cơ… Nhưng cái gì cũng có lúc ban đầu, trải qua rồi làm cho tôi lúc nào thấy tự tin hơn.
- Nghĩa là Linh đi làm thêm để trải nghiệm?
- Không hẳn, lý do tôi đi làm vì bố mẹ gửi tiền mà tiêu hết chứ bố mẹ không bắt phải đi làm. Ngay cả với người yêu tôi cũng thế, bố mẹ lúc nào cũng chu cấp đầy đủ cho con cái, nhưng con cái lại không biết tự điều chỉnh sao cho phù hợp nên hết tiền thì phải tự đi kiếm mà tiêu pha trong thời gian còn lại, nhất là tính tôi quản lý tài chính không tốt, nên đi làm để phụ giúp thêm cho bố mẹ.
- Là một MC khá nổi tiếng, show nhiều, tiền kiếm được chắc không ít, vậy giờ Linh đã biết quản lý tài chính tốt hơn chưa?
- So với mọi người thì tôi hoang phí hơn, nhưng không hoang phí quá theo kiểu kiếm được 5 lại tiêu 6-7. Đến bây giờ, tôi không còn như hồi đi học, lúc đó không bao giờ nghĩ đến chuyện tiết kiệm. Đến khi đi học xong rồi mới nhận ra mình có nhiều cái lo lắng, mình đi làm kiếm được 10 thì chỉ dám tiêu 4 thôi hoặc là hoành tráng lắm thì tiêu 5–6, còn lại giữ lấy một khoản. Đã đi làm rồi thì không dựa vào bố mẹ được nữa, lúc đó ngửa tay xin tiền bố mẹ thì rất xấu hổ. Đó là vì sự tự trọng thôi. Còn nhà tôi chỉ có hai chị em, các con cần gì bố mẹ cũng cho thôi, mình là con cái thì nghĩ đến một lúc nhất định phải chủ động tài chính cho chính mình.
- Bây giờ, Linh và chồng chưa cưới cùng quản lý nhà hàng, chắc chắn sẽ có áp lực tài chính, áp lực quản lý đè nặng, Linh có sợ áp lực đó làm hỏng chuyện tình cảm không?
- Có chứ, khi làm cùng nhau tôi cũng sợ có bất đồng trong quản lý, nhưng tôi cũng đã có kinh nghiệm về vấn đề đó rồi, cũng từng cãi vã và tôi không muốn như vậy nữa. Tôi nghĩ, cuối cùng thì tôi sẽ chọn cách chăm lo cho gia đình là chính. Tính tôi dễ căng thẳng, làm cái gì một mình thì không sao, còn làm với nhiều người thì hay lo nghĩ là làm sao trả lương nhân viên, làm sao cho mọi người công bằng… Anh ấy thì khác, có thể làm việc cơ quan xong về nhà thôi không nghĩ nữa, nhưng tôi không thế được, về nhà đi ngủ vẫn còn nghĩ thành ra căng thẳng.
Tóm lại là máu tôi chưa đủ lạnh để kinh doanh. Tôi đã trải qua thời điểm có tiền, muốn gì được nấy, nhưng tôi không thấy vui, điều làm tôi vui là những hạnh phúc đơn giản trong gia đình. Bởi vậy, tôi chọn cách sống chăm lo cho gia đình và giữ gìn hạnh phúc hơn là đi kiếm tiền. Tiền ít thôi, nhưng vui là được.
Theo Đời Sống Gia Đình

![]() |
Dương Thùy Linh và bạn trai, ở Singapore. Ảnh: Vnexpress. |
Tin liên quan
- Nhạc sĩ Việt Anh: Thu Phương có sự đồng cảm (15:34:21 17/05/2013)
- Chị Kính Hồng - Thanh Vân sinh bé đúng giờ đẹp (15:34:14 17/05/2013)
- Nghệ sĩ Phương Dung nhớ về một thời gian khó (15:34:06 17/05/2013)
- Thu Phương: Nói thẳng luôn là anh Huy không có đủ bản lĩnh... (15:34:04 17/05/2013)
- Bé Bí Ngô 'tung tăng' trong ngày vui của cha mẹ (15:33:41 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Dương Thùy Linh: Cả tôi và anh ấy đều có kinh nghiệm làm bồi bàn
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo