Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

NSND Thanh Hoa: Nếu có kiếp sau, vẫn cứ muốn là đàn bà

16:08:16 17/05/2013
'Không chỉ có kiếp sau mà rất nhiều kiếp sau nữa, Thanh Hoa vẫn cứ muốn mình là đàn bà, là người phụ nữ. Người phụ nữ thường đa cảm hơn, được chiều chuộng hơn, hấp dẫn hơn, được làm đẹp nhiều hơn...' - NSND Thanh Hoa tâm sự. >> Nhà thơ Phan Huyền Thư - Con NSND Thanh Hoa: Mẹ con là duyên phận của nhau >> Phan Huyền Thư nuôi con một mình
Đã gần 40 năm gắn bó với nghệ thuật với những bản tình ca, trữ tình sâu lắng nhưng mỗi lần NSND Thanh Hoa xuất hiện trên sân khấu vẫn rất trẻ trung, xinh đẹp. Không mấy ai nghĩ rằng chị đã gắn bó với nghệ thuật gần nửa thế kỷ.
- Phải chăng tình yêu nghệ thuật, sự say mê với nghệ thuật đã khiến cho phong cách và giọng hát của chị vẫn mãi mặn mà và đằm thắm với thời gian?
- Thật ra mà nói, với người nghệ sĩ phải có tình yêu và lòng đam mê hết mình với nghệ thuật thì mới thành công. Đặc biệt với nghệ sĩ hát, sự nửa vời không thể mang lại thành công. - Vì sao chị lại chọn con đường âm nhạc cho mình? - Từ khi chín tuổi, ở trường, Thanh Hoa đã được gọi là chim họa mi bởi vì rất hay hát. Thanh Hoa được sinh ra trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều rất hay hát. Còn bà nội Thanh Hoa cũng rất nổi tiếng bởi lẩy Kiều rất hay. - Rất nhiều người cho rằng, nghệ sĩ nếu chỉ sống bằng nghề không thôi thì rất đạm bạc, phải chăng vì thế mà nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa đã thành lập Công ty Biểu diễn Thanh Hoa và cả Nhà hàng mang tên Aladin?  - Mình mở nhà hàng Aladin cũng xuất phát vì nhu cầu của xã hội. Cách đây 12 năm, hầu như cả Hà Nội chỉ có karaoke và các chương trình biểu diễn lớn thì có đến 80% các ca sĩ Sài Gòn. Còn trên các băng rôn treo trên khắp các đường phố Hà Nội, dường như không có chương trình nào dành cho các ca sĩ truyền thống. Thanh Hoa nhận thấy khán giả không phải ai cũng thích nhạc thị trường, mà có nhiều người thích nghe những bản nhạc đã gắn bó với họ, kỉ niệm của họ... Vì vậy mà Thanh Hoa nghĩ rằng nên tạo ra những sân khấu để phục vụ đối tượng khán giả nghe những bản nhạc gắn bó với kỉ niệm của họ, cũng có phần do Thanh Hoa thèm hát quá nên mới tạo ra sân khâu để được hát (cười).   - Khi nhìn nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa trên sân khấu, họ thường nghĩ rằng, chị là người phụ nữ truyền thống. Nhận xét về mình, chị cho rằng mình là người phụ nữ truyền thống hay hiện đại? - Thật ra Thanh Hoa nghĩ rằng, nếu chỉ chạy theo những giá trị truyền thống thì đôi khi nó là cổ hủ, lỗi thời. Còn nếu hoàn toàn chạy theo hiện đại thì sẽ mất đi nét truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Vì vậy ở tuổi của Thanh Hoa, nếu nói đi theo truyền thống hẳn thì cũng không đúng, mà hiện đại hẳn thì cũng không đúng. Thanh Hoa nghĩ rằng, người phụ nữ có sự nghiệp thì luôn phải hài hòa. Trong gia đình, họ luôn phải giữ gìn nét truyền thống, còn khi mình bước chân ra khỏi nhà, bước chân lên sân khấu thì mình phải hiện đại. Khi mình sống trong xã hội thì mình phải phù hợp nhiều tầng lớp.   - Vậy đức tính nào của một người phụ nữ khiến chị cảm thấy tự hào nhất? - Người phụ nữ Việt Nam có nhiều đức tính đẹp, sự cam chịu, sự nhẫn nại, vị tha và sự vươn lên hết mình đều có cả. - Có rất nhiều người phụ nữ than phiền, họ vừa phải chăm sóc cho gia đình vừa phải lo toan các công việc ngoài xã hội. Vậy xin được hỏi nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nếu có kiếp sau chị có muốn được làm người phụ nữ nữa không? - Không chỉ có kiếp sau mà rất nhiều kiếp sau nữa, Thanh Hoa vẫn cứ muốn mình là đàn bà, là người phụ nữ. Người phụ nữ thường đa cảm hơn, được chiều chuộng hơn, hấp dẫn hơn, được làm đẹp nhiều hơn. - Chị đã trải qua hơn 40 năm tuổi nghề và 60 năm tuổi đời, vậy chị quan niệm thế nào về hôn nhân và hạnh phúc gia đình? - Thanh Hoa nghĩ rằng gia đình là nơi ta được hưởng những điều tốt đẹp, những suy nghĩ tốt đẹp về nhau nhưng đồng thời cũng phải chịu đựng tất cả những thói hư tật xấu của nhau. Khi yêu nhau ta nhìn nhận mọi cái đều đẹp nhưng khi lấy nhau rồi, có con cái rồi thì những thói hư tật xấu bắt đầu lộ diện và ta phải chịu đựng nhiều hơn. Nếu ta càng chịu đựng được những thói hư tật xấu của nhau thì gia đình càng tồn tại. Còn nếu cái tôi quá lớn, ta không thể chia sẻ được với nhau thì đa số đều dẫn đến đổ vỡ. Theo Gia Đình
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo