Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Anh Thư: Suốt 8 tháng, cứ 4 ngày mới gặp con một lần

16:08:20 17/05/2013
Anh Thư đang lên sóng giờ vàng với bộ phim truyền hình dài tập Có lẽ nào ta yêu nhau (VTV1), với vai cô giáo Ẩn Lan bị khiếm thính, cuộc sống u buồn, cất giữ bao bí mật của gia đình…
Anh Thư và con trai Tiểu Long.
-  Ẩn Lan hẳn là một vai khó với Anh Thư?
- Ẩn Lan, như đạo diễn gửi gắm, là một nhành hoa kín đáo, bí ẩn cất giữ những bí mật của gia đình. Vào vai Ẩn Lan, tôi phải vất vả học ngôn ngữ kí hiệu của người khiếm thính. Khó không kém gì học ngoại ngữ. Tôi phải chép tất cả lời thoại của Ẩn Lan trong kịch bản mang đến lớp dạy ngôn ngữ kí hiệu dành cho người khiếm thính để học.  Vào vai một cô gái câm, không nói được, trong lòng lại chất chứa tâm sự, mọi tâm lý nhân vật đều phải dồn lên đôi mắt. Ẩn Lan là một vai diễn lạ nhất tôi từng nhận và đó là một vai khó đối với tôi. Không được đào tạo bài bản, nên diễn nội tâm bằng mắt, dồn nén mọi cảm xúc lên mắt, không hề đơn giản. - Có phân đoạn nào chị tưởng như không thể vượt qua? - Phân đoạn nào tôi cũng phải cố gắng. Tôi nhờ các thầy cô dạy ngôn ngữ kí hiệu luyện điệu bộ cho mình thuần thục. Sau đó đứng trước máy quay, một lần nữa lại nhờ các thầy cô duyệt lại. Diễn trong câm lặng với tâm trạng của một người khiếm thính thực sự, chưa bao giờ tôi thấy giọng nói của mình quý giá đến thế. Vào vai người khiếm thính, tôi hiểu và cảm thông với những thiệt thòi của họ và trân trọng hơn bao giờ hết những gì mình đang có.   - Phản hồi về vai Ẩn Lan có được như chị mong đợi? - Phim vừa quay vừa phát, tôi theo đoàn làm phim lên Đà Lạt từ trước Tết Nguyên Đán, đến hôm qua (7/7), vai của tôi mới quay xong. Suốt 8 tháng trời, vừa đi học ngôn ngữ kí hiệu, vừa dồn sức cho nhân vật, tôi xa nhà và nhớ con kinh khủng. Cứ 4 ngày một lần, tôi kêu la với đạo diễn để xin nghỉ về Sài Gòn thăm con. Đi đi về về giữa Sài Gòn - Đà Lạt như thế cực nhọc không để đâu cho hết. Biết là vất vả, nhưng tôi chấp nhận tất cả, để theo đoàn làm phim Có lẽ nào ta yêu nhau đến cùng để làm tròn vai Ẩn Lan. Vai Ấn Lan là một vai hấp dẫn, có sức hút với tôi mãnh liệt.Phản hồi về vai… Tôi chưa nhận được nhiều vì đi làm phim liên miên, đến hôm qua, vai của tôi mới xong. Riêng đạo diễn thì khen, Anh Thư có đôi mắt thông minh, biết diễn. Em đi suốt 8 tháng nhưng con vấn rất quấn  - Chị xa nhà suốt 8 tháng đóng phim, ông xã và con trai không phàn nàn gì? - Trước khi nhận vai này đã bàn kỹ với ông xã rồi. Phải có sự thông qua của chồng, tôi mới nhận vai chứ? (cười). Cứ 4 ngày tôi lại về Sài Gòn một lần nên con cũng không lạ. Bé đã được 20 tháng, rất ngoan, rất quấn mẹ. Mẹ về đến nhà hỏi “Có yêu mẹ không? Có nhớ mẹ không”, là trả lời “Con yêu mẹ, con thương mẹ lắm”.  - Chị đóng phim xa nhà, anh Long (chồng Anh Thư- Giám đốc công ty người mẫu P.L) lại ngày ngày được bủa vây bởi những chân dài xinh đẹp, trẻ trung… Chị có thấy mình mạo hiểm?                        - Anh Long cũng rất mạo hiểm khi để tôi đi đóng phim xa nhà giữa những anh chàng đẹp trai đấy chứ? Cả hai vợ chồng tôi cùng mạo hiểm chăng? (cười). Là vợ chồng, phải rất hiểu, cảm thông, chia sẻ và đặc biệt tin tưởng lẫn nhau thì mới có thể gắn bó lâu dài. Đó là phương châm của vợ chồng tôi.   Thùy Dung đã ra dáng một hoa hậu - Một trong những mỹ nhân “mới toanh” vừa về đầu quân cho P.L là đương kim hoa hậu Thùy Dung. Chị có nghe nói nhiều đến Thùy Dung? - Trước đây tôi đã làm việc với Dung nhiều lần. Tôi có biết Dung, biết cô ấy đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam 2008 và những sóng gió xung quanh chiếc vương miện.   - Phải chăng, P.L đang muốn kiếm lời từ chiếc vương miện nhiều sóng gió ấy? - P.L không đợi đến khi Thùy Dung đoạt vương miện và “dính” sự cố bằng tốt nghiệp mới ký hợp đồng. Từ trước đó, Thùy Dung đã cộng tác nhiều lần với P.L. Cô ấy chỉ mới ký hợp đồng là người mẫu độc quyền với P.L sau khi đã thi xong tốt nghiệp. - Xem ra, sự nghiệp học hành không hề quan trọng với công việc người mẫu... - Có rất nhiều người mẫu học giỏi, và đang ngày càng có nhiều hơn. Chỉ có đôi ba “con sâu bỏ rầu nồi canh”. Nghe chị nói vậy, tôi thấy buồn và chạnh lòng đấy! - Bản thân chị, nếu nói chút gì đó về Thùy Dung, sẽ nói những gì? - Trước đây, đã từng làm việc với nhau, quả thật, tôi không có ấn tượng gì về Thuỳ Dung. Gần đây gặp lại, tôi thấy Dung xinh ra rất nhiều, ra dáng một hoa hậu. Có thể, trước đây còn trẻ, cô ấy đã hơi ham chơi một chút, hoặc vì lý do gì đó nên sự nghiệp học hành dở dang, điều đó là quá khứ. Dung đã nhìn thẳng vào sự thật, đối diện với sóng gió, tiếp tục đi học, thi đỗ tốt nghiệp, tôi nghĩ, cô ấy đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều với chiếc vương miện được trao, điều đó là đáng quý. Thuỳ Dung đã thay đổi nhiều, cả về ngoại hình, ăn nói, ứng xử. Cô ấy ý thức được trách nhiệm của một hoa hậu. Và với những gì cô ấy đã và đang nỗ lực, cô ấy xứng đáng là một hoa hậu. Theo Dân Trí
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo