Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Lưu Minh Vũ: Tôi chỉ thấy hoàn cảnh gia đình mình buồn
16:17:23 17/05/2013
Lưu Minh Vũ nói: 'Tôi có quá ít kỷ niệm với bố. Đến bây giờ, muốn hiểu ông, tôi chỉ còn biết tìm tới những tác phẩm ông viết'.
>> Tố Uyên và một quãng đời kỷ niệm với Lưu Quang Vũ >> Xuân Quỳnh và những 'chuyện thị phi' cuối đời... >> Xuân Quỳnh, Lưu Quang Vũ trong ký ức 2 con trai
- Phải chăng do hồi đó anh không hợp với bố?
- Đơn giản là vì cuộc sống ngày đó cứ đều đều, không ai nghĩ đễn chuyện phải góp nhặt những chuyện thường ngày, ép nó lại thành những kỷ niệm. Chưa kể, bố tôi là một người ít nói, hiền lành và nhu mì, ông ít khi tâm sự với con.
- Nhưng vẫn phải có một kỷ niệm nào đó về bố mà anh không thể quên chứ?
- Hồi đó, Đoàn kịch Bộ nội vụ dựng vở Nữ ký giả của bố tôi. Đến cảnh nhà thương của quân Ngụy, lính bị thương nằm ngồi, kêu gào thảm thiết. Bố tôi cũng mặc một bộ rằn ri, đầu quấn băng kín mít, ngồi ở góc sân khấu rên kêu thảm thương lắm. Tôi và đứa em trai được đóng vai trẻ em, nhưng thấy bố rên vậy cũng giúp bố kêu loạn cả lên. Cuối cùng, chú đạo diễn phải quát: Dừng ngay. Bệnh viện sao lại có giọng trẻ con bị thương thế này? Nghĩ đến chuyên này giờ tôi vẫn bật cười.
'Sống và giữ được nề nếp, nhân cách của gia đình là quý lắm rồi'
- Cho đến giờ, có khi nào anh nhớ lại bản thân mình, thời điểm sau khi vụ tai nạn khủng khiếp đó xảy ra?
- Lúc đó, tôi thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Ở cái tuổi 18, tôi chưa đủ mạnh mẽ để vượt lên nỗi đau nhưng cũng không còn thơ dại để quên đi những điều đó.
Sau tang lễ, tôi sang Đức học nhưng không thể học được. Trước khi đi cứ nghĩ nước ngoài là một thiên đương nhưng ra đi với tâm trạng như vậy nên những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng khiến tôi bực tức, khó chịu. Cuối cùng tôi trở về và theo học báo chí.
- Con người nổi tiếng luôn bị so sánh với các bố mẹ, như trường hợp anh chắc thường là "bố mẹ giỏi thế mà con cũng... bình thường"?
- Thì đó cũng là chuyện bình thường. Con Einstein đâu nhất thiết phải trở thành Einstein. Nhiều Einstein quá có khi thế giới lại loạn cũng nên. Mình sống và giữ được nề nếp, nhân cách của gia đình là quý lắm rồi.
'Tôi đã từng bị đuổi về giặt quần áo cho vợ'
- Nhiều người chê anh không biết dẫn chương trình, anh nghĩ sao?
- Tôi chưa bao giờ dám nhận mình là người dẫn chương trình.
- Anh vẫn xuất hiện trên truyền hình đều đều đấy thôi?
- Với Hãy chọn giá đúng, tôi chỉ là người là chủ trò chơi, đọc luật chơi, hướng dẫn người ta chơi. Được cái, mặt tôi có thế trông đần đần nhưng đáng tin, như ông Địa tốt bụng luôn mang lại may mắn và niềm vui cho người khác.

- Có khi nào anh muốn được chuyển sang một chương trình khác hợp với mình hơn không?
- Hồi dẫn chương trình Đường lên Đỉnh Olympia, tôi vừa xuất hiện đã bị các học sinh bên dưới kêu: “A, về nhà giặt quần áo cho vợ đi”. Cũng hơi buồn nhưng đã là công việc thì mình phải làm.
Khi mình đã được giao một chương trình, gắn bó với nó rồi thì hãy cứ làm tốt nó đi đã, đừng đứng núi này trông núi nọ. Mà chắc gì, làm chương trình khác mình sẽ làm tốt hơn.
- Có nghĩa là anh hoàn toàn hài lòng với công việc hiện tại?
- Làm nhà nước và sống được với đồng lương, không phải làm những điều trái với lương tâm của mình và nhất là được sống, được yêu thương đúng với những gì mà bố mẹ mình đã nghĩ, đã viết trong các tác phẩm là hạnh phúc lắm rồi.
Theo Khoa Học & Đời Sống Online
![]() |
Lưu Minh Vũ cùng vợ và 2 con trai. Ảnh: Tiền Phong. |
![]() |
Lưu Minh Vũ cùng mẹ (NS Tố Uyên). |
![]() |
Từ trái sang: Lưu Quỳnh Thơ, Lưu Tuấn Anh, nhà thơ Xuân Quỳnh, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ, Lưu Minh Vũ (Ảnh do gia đình cố nghệ sĩ cung cấp). |


Tin liên quan
- Đan Lê: Anh ấy là 'từ điển sống' của tôi (16:35:56 17/05/2013)
- Thanh Lam bị đánh ghen (16:35:48 17/05/2013)
- 'Vũ Vũ' muốn học tập Minh Hằng (16:35:42 17/05/2013)
- Hồng Hạnh: Đi đóng phim chỉ lo không ai chăm cho 2 bố con nó (16:35:33 17/05/2013)
- Diễn viên Minh Châu và thời gian nuôi con một mình (16:35:09 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Lưu Minh Vũ: Tôi chỉ thấy hoàn cảnh gia đình mình buồn
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo