Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Đào Anh Khánh nói về 3 phụ nữ gắn bó với mình

16:20:22 17/05/2013
Nghệ sĩ Đào Anh Khánh sinh năm 1959, từng là công an. Do bị thương ở đầu, anh bỏ nghề về chơi với bút lông, sơn dầu, toan trắng… Sau đó, Khánh mò mẫm sang thể loại nghệ thuật body performance, nổi bật nhất là những cuộc Đáo xuân diễn ra vào đầu năm mà Khánh làm miễn phí cho tất cả chòm xóm, bạn bè, nghệ sĩ đến tham dự.
Đáo xuân là một cuộc tụ vạ quây quần của giới nghệ sĩ đích thực – nửa mùa, những trí thức cao đạo Tây – ta, những quần chúng tò mò, hiếu kỳ… Họ đến xem cơ thể Khánh trần trùi trụi, được quét những thứ sơn, vôi, ve rồi hò hét, gầm rú, múa may, leo trèo… liên tục trong 2, 3 tiếng đồng hồ. Dân nghệ sĩ, trí thức, trà đá vỉa hè Hà Nội từng có câu: “Chưa Đáo xuân chưa hết Tết”.
Gặp Khánh với nụ cười hiền lành, vẫn mái tóc thề bóng láng được làm duyên bằng sợi thừng trắng kèm với áo chim cò, quần nâu sòng khiến người ta dễ nghĩ anh là lão thầy cúng hơn một gã làm nghệ thuật.
Khánh thành thật về những người đàn bà phương Tây, phương ta, những mối tình ngắn, dài, lỡ cỡ… nhưng không thể phủ nhận dấu ấn của 3 người đàn bà trong cuộc đời anh. Mai Hiên chỉ yêu cầu tôi vẽ tranh, làm tượng như bao người khác - Anh có con với Jenny IKelberg, hai con riêng của anh với họa sĩ Mai Hiên có giận hờn bố mình? - Ồ không! Bé Bông (tên thân mật của Đào Anh Thơ) và Khoai (Đào Hoàng Linh) rất yêu Theo (Đào Theo IKelberg). Bông và Khoai khá gần gũi, thân thiện với bé Theo và Jenny. Bông hơn Theo đến 19-20 tuổi nên cách chơi với em như người lớn với trẻ con. Bông hiện du học ở Mỹ, mỗi khi email về đều hỏi thăm Theo biết làm những gì rồi. Còn Khoai học lớp 7, vẫn còn trẻ con nên biết chơi và quan tâm chăm sóc em hơn. Ban đầu, Khoai cũng hơi ngại khi tiếp xúc với Theo. Cậu bé rất thích em nhưng không dám bế. Nhiều lần tôi đưa Theo cho Khoai, thằng bé giẫy lên: “Con không bế đâu”. Tôi hỏi tại sao, Khoai nói: “Con sợ bế em ngã, sợ cô Jenny hiểu khác về con”. Tôi giải thích: “Con nên cẩn thận khi chơi với em, nhưng nếu em ngã là do không may thôi. Cô Jenny sẽ không hiểu sai về con đâu”. Còn Jenny nhận xét: “Khoai là một cậu bé đáng yêu và tinh tế”.
Đào Anh Khánh.
- Tôi nhớ có lần anh kể chuyện về con gái đầu Anh Thơ khi cô bé mới 14 tuổi rằng: “Con thích sau này lớn lên làm được nhiều tiền, con sẽ để dành cho bố làm nghệ thuật” và đến nay, con gái anh vẫn dành tình cảm đó cho bố? - Ý nghĩ của những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt thường sâu sắc và bé Bông cũng không ngoại lệ. Con bé biết bố rất đam công việc nên mỗi lần trò chuyện, cháu thường hỏi rất nhiều về công việc của tôi. - Có khi nào con gái anh hỏi nguyên nhân bố mẹ chia tay không? - Không! Cho đến khi lớn như bây giờ, Bông không hỏi gì về chuyện chia tay giữa tôi và Mai Hiên. Nhưng tôi nghĩ con bé hiểu từ khi 10 tuổi, thời điểm chúng tôi quyết định ly thân. Bông có thể hiểu được sự chia tay của bố mẹ là cần thiết và cháu chấp nhận chuyện ấy.
Họa sĩ Mai Hiên và con gái lớn.
- Anh chị chia tay không phải vì anh trăng hoa? - Không. Có nhiều vấn đề. Không chỉ là chuyện quan hệ này khác, mà còn là sự khác nhau trong công việc, cá tính. - Tôi nghe Mai Hiên từng kể, thời gian anh chị sống hạnh phúc nhất chính là thời gian nghèo khổ nhất. Lúc đó hai người đều chưa bán được tranh, nhà chật chội, anh chị phải ra ngoài đường để vẽ biển quảng cáo thuê. - Đúng thế (thở dài). - Có phải khi bắt đầu nổi tiếng, bán được tranh, cuộc sống dư giả, anh chị mới nhận ra sự khác biệt về nhau? - Quan điểm trong công việc cũng như trong nghệ thuật giữa tôi và Mai Hiên rất khác nhau. Những cái tôi cho rằng đẹp, cô ấy lại bảo xấu. Thời kỳ đầu chúng tôi sống chung, làm việc chung và có những cuộc triển lãm chung với nhau, nhưng khi đó nghệ thuật của tôi đang ở giai đoạn như bao người khác. Đến khi tôi đi xa hơn, sâu hơn, giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện sự khác nhau. Đối với nghệ sĩ, đời sống lao động nghệ thuật rất quan trọng, sự chia sẻ, cảm thông của người bạn đời rất cần thiết. Nếu không, hôn nhân sẽ dẫn đến bờ vực thẳm. Vì nói cho cùng, nghệ sĩ rất dễ bị tổn thương khi bị chạm đến nghệ thuật của họ. Chúng tôi có 6-7 năm hạnh phúc bởi vì các đường biên trong nghệ thuật đều có mẫu số chung, đó là vẽ tranh kiếm tiền và nuôi con. Chung sống với nhau, Mai Hiên chỉ yêu cầu tôi vẽ tranh, làm tượng như bao người khác. Mai Hiên có lý lẽ của mình, nhưng cô ấy không chia sẻ, cảm thông và cho rằng những cái tôi đang lao theo là phù du. Tôi cũng đồng ý là nó không mang lại đời sống vật chất thực tế mà chỉ tiêu tốn tiền thôi. Nhưng tôi là nghệ sĩ, tôi biết những thứ phù dù kia là hơi thở của mình. Tôi phải làm thế nào?
Đào Anh Khánh trình diễn.
- Sau Mai Hiên, anh đều quen biết và yêu phụ nữ Tây. Vì sao vậy? Tôi không bao giờ đánh giá phụ nữ Việt Nam hơn hay kém phụ nữ nước ngoài. Nhưng phụ nữ nước ngoài bộc lộ cảm tình với tôi, đến với tôi nóng bỏng hơn. Nhìn thấy hình ảnh của tôi va đập khi biểu diễn là nhiều người đã mê rồi. Thường thì phụ nữ nước ngoài yêu và đến với tôi bằng hình ảnh, bằng góc độ nghệ sĩ. Có thể cách sống, cách làm việc của tôi gần với đời sống tinh thần của người phương Tây nên họ đánh giá cao. Còn phụ nữ Việt Nam thường e ngại trước sự phóng khoáng của tôi. Cũng có nhiều cô gái Việt Nam yêu quý và thần tượng tôi, nhưng yêu đương thì không. Tôi đã có ý nghĩ sai khi yêu Thảo   - Anh và Martha Lackritz Thạch Thảo (Thạch Thảo là tên do bạn bè Việt Nam đặt cho cô gái Mỹ này) đã có 2 năm chung sống như vợ chồng, nhưng tại sao hai người đều không xác định một cuộc sống lâu dài? - Tôi đã có ý nghĩ sai khi yêu Thảo. Lúc ấy, tôi nghĩ tuổi của mình và cô ấy chênh lệch nhau quá nhiều. Thảo sinh năm 1980, còn tôi sinh năm 1959. Nếu có yêu cũng chỉ để tận hưởng tình cảm đó, chứ gắn bó thì khó có cơ sở tồn tại lâu dài. Chính vì tôi nghĩ chỉ yêu một thời gian nên đã không xây dựng một tình yêu đúng và có cách cư xử đúng để có cuộc sống lâu dài bên nhau.
Martha Lackritz Thạch Thảo.
- Có một thời gian sau khi chia tay Thảo, tôi thấy anh “bệ rạc”, cơn thất tình ấy khéo cũng đến nửa năm. - Vâng. Tôi rất hối tiếc, khi đã có tình cảm thật rồi, không hề muốn chia tay. Đã yêu nhau rồi, làm sao có thể nói chuyện chia tay nhẹ nhàng được. Những tình yêu có tính chất số phận, dù ở lứa tuổi nào, khi ra đi nó đều để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng nhau. Còn nếu là tình yêu chơi bời, nghĩ làm gì cho mệt, sẽ có mối tình khác lấp ngay thôi. - Thảo còn yêu anh không? - Quyết định chia tay lúc đó không thể nào rút lại được nữa, mọi thứ đã quá muộn. Nhưng tìm lại được cảm giác  bình yên và tôn trọng nhau cũng phải đến hơn 1 năm. Còn khi đổ vỡ, mất mát, có cả sự giận giữ trong đó. - Nghe nói Thảo yêu bạn thân của anh? - Tôi không muốn đưa chuyện này lên báo chí. Sự chia tay của tôi với người bạn thân ấy đã đủ để anh ta suy nghĩ rồi. Thời gian qua đi, vết thương cũng lành dần, giờ gặp lại nhau, tôi và anh ấy cũng đã chào nhau rồi. - Thảo phản bội anh, lỗi cũng phần nào thuộc về anh… - Thì tôi đã nói rồi, tôi không ý thức ngay từ đầu là xây dựng một tình yêu lâu bền.
Đào Anh Khánh và một người bạn nước ngoài.
Jenny chưa từng nói cho tôi biết vì sao cô ấy yêu tôi - Jenny có biết chuyện tình cảm của anh với Thảo? - Có chứ! Báo chí cũng nói nhiều, rồi bạn bè nữa. Ai cũng biết tôi và Thảo từng có thời gian yêu nhau sâu sắc. - Thời gian không còn Thảo bên cạnh, anh lao vào công việc? - Nói thật là người ta mất cái gì, lấy chính cái đó để bù đắp là nhanh nhất. Có người khi mất mát tình yêu, lấy công việc ra bù đắp. Tôi vẫn có nghệ thuật làm chỗ dựa, nhưng lại lấy tình yêu khác bù đắp. - Như một câu thơ: “Sau ly cốc chạm nhau, anh hôn nhầm kẻ khác/ Em xóa anh bằng nước mắt/ Em xóa nhau bằng một chàng trai”. - (Cười) Thật ra Jenny là một người… (nhún vai cười)  - Sau khi chia tay Thảo, anh lấy Jenny để lấp chỗ trống? - Không. Đó là tình yêu sét đánh chứ!
Jenny IKelberg.
- Cô ấy có đôi mắt to màu xanh, không mặt thông minh và đôi chân dài như siêu mẫu… - Tôi gửi lời khen ngợi này của chị đến Jenny, cô ấy cười lớn và nói: “Of couse” (cười lớn). Jenny cao 1m80, hơn Thảo 5cm. Ban đầu gặp Jenny, tôi hơi bất ngờ vì cô ấy có khuôn mặt nhang nhác giống Thảo. - Hay bởi anh quá yêu Thảo nên dễ chấp nhận ngay khuôn mặt Jenny, một khuôn mặt từa tựa Thảo? - Ồ không! Một người Thụy Điển khác với một cô người Mỹ chứ. - Jenny biết khuôn mặt Thảo không? - Biết chứ. Nhìn ảnh. - Cô ấy có ghen với quá khứ của anh? - Có tờ báo nhắc đến tất cả các cô bồ của tôi từ năm 18-19 tuổi, nhưng không nhắc đến Jenny. Cô ấy hỏi: “Who am I?” rồi tức giận ném luôn tờ báo xuống trước mặt tôi đấy (cười lớn). - Anh xin lỗi ngay chứ? - Tại vì tôi và Jenny thống nhất với nhau là không đưa hình ảnh mẹ con cô ấy lên báo. Nhưng cô ấy giận dữ cũng đúng. Thật ra, Jenny không ghen nhiều với quá khứ của tôi. - Có phải anh yêu Jenny nên chấp nhận chuyện con cái với cô ấy? - Thật ra, Theo ra đời ngoài dự tính, không nằm trong kế hoạch. Khi Jenny có thai, cô ấy liên lạc với tôi và hỏi: “Anh nghĩ thế nào?”. Tôi trả lời: “Nghĩ thế nào là sao? Có đứa trẻ là quá hay!”. - Trước khi đến với anh, Jenny từng kết hôn hay có con riêng chưa? - Chưa từng! - Quan điểm khi cô ấy sống chung với anh là gì? - Hãy sống cùng nhau và có con. Hãy thật thoải mái và hạnh phúc. Jenny không nói nhiều về chuyện nhất thiết phải tổ chức đám cưới hay cần giấy tờ kết hôn, cô ấy chỉ nói rằng: “Ràng buộc sâu sắc nhất là tình cảm hai người với nhau”. - Một anh bạn họa sĩ của tôi từng sống chung với cô gái người Úc. Khi giận dỗi anh ta, cô ấy đã bế con về nước còn anh họa sĩ kia chỉ biết khóc vì nhớ con. Anh có sợ câu chuyện đó xảy ra với mình? - Tôi quan điểm rằng con của tôi, tôi luôn quan tâm và yêu nó. Nó đi đến đâu thì đi, lớn lên cũng tìm về bên tôi. Còn phụ nữ là người sinh con trực tiếp nên được quyền nuôi con. Cũng như chuyện tôi và Mai Hiên chia tay ngày trước. Tôi để quyển ấy cho Mai Hiên, khi cô ấy muốn ly dị, tôi sẽ ký. Mình là đàn ông, nên để phụ nữ được quyền chủ động. - Anh biết vì sao Jenny yêu anh không? - Thật ra, một câu hỏi tưởng đơn giản như vậy nhưng tôi chưa bao giờ hỏi Jenny. Và cô ấy cũng chưa bao giờ  nói cho tôi biết. Nhưng tôi nghĩ, Jenny ở lại với tôi, có con với tôi vì yêu tôi. Từ chỗ gặp tôi chỉ là sự vui vẻ, sau 1 tuần, cô ấy khẳng định không còn là niềm vui nữa. Rồi sau 3 tháng, cô ấy có thai và chúng tôi quyết định có đứa con này.  Tình cảm vận động khá nhanh, cả hai có sự gắn bó kinh khủng. Mà Jenny là một cô gái trí thức chứ không phải là kẻ du thủ du thực. Cô ấy là chuyên gia kinh tế của ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế), tôi phải có đặc điểm gì để phù hợp với cô ấy chứ. Jenny cũng biết rõ lúc bấy giờ, tôi và Mai Hiên vẫn đang ly thân (thời điểm năm 2008), tôi lại có 2 con riêng. Tôi chẳng có yếu tố thuận lợi gì, kinh tế cũng không, tài sản tôi đang có cũng chung với Mai Hiên. Theo Mốt & Cuộc Sống
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo