Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Kim Anh cố từ giã lối sống buông thả

16:20:33 17/05/2013
Nhìn Kim Anh của 'Mùa thu lá bay' trên sân khấu, ít người biết phía sau vẻ long lanh ấy là những tháng ngày chua cay với rượu và ma túy. Kim Anh đã giã từ ma túy vì còn muốn được hát trên sân khấu. Nhưng, chị vẫn chưa đoạn tuyệt được với rượu. Chị nghĩ rượu mang đến cho chị nhiều bạn bè, giúp chị quên đi sự cô đơn của đời nghệ sĩ. Thời thiếu nữ, khi đang là một du học sinh, chuyện hát hò của Kim Anh chỉ dừng ở mức tham gia các phong trào của sinh viên. Duyên số với sân khấu bắt đầu, khi chị được một người bạn Mỹ gốc Hoa nhờ làm phiên dịch cho một ban nhạc từ Việt Nam sang. Kim Anh bắt đầu làm quen với không khí văn nghệ như thế. Một lần, ca sỹ chính trong ban nhạc ngã bịnh, Kim Anh được yêu cầu lên hát thay. Chị tâm sự: “Máu văn nghệ thì không nhiều nhưng máu đàn ông thì bao la nên Kim Anh làm liều lên cứu đêm diễn. Thế là thành ca sĩ”.   Thưở ban đầu, chị chỉ hát nhạc ngoại. Từ năm 1980, sau khi hợp tác với nhạc sĩ Ngọc Chánh, Kim Anh chuyển sang hát nhạc Việt. Bài hát đầu tiên chị tập là nhạc phẩm “Vũng lầy của chúng ta” của Lê Uyên Phương. Vóc dáng dong dỏng cao, tiếng hát mộc mạc đầy cá tính: “Theo em xuống phố trưa nay, đang còn chất ngất cơn say…” của Kim Anh dần trở nên quen thuộc với khán giả hải ngoại. Và lời hát ấy hình như báo hiệu một định mệnh dành cho chị. Trong khoảng thời gian này, Kim Anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng do một cơn bão tuyết. Tai nạn khiến chị hôn mê hơn 4 tháng và phải ngồi xe lăn di chuyển hơn một năm. Đau đớn thể xác và tâm hồn cùng cực, chị tìm đến rượu và ma túy. Kim Anh bước vào vũng lầy của chính mình. Hào quang và tội lỗi Năm 1982, Kim Anh phát hành cuốn băng Mùa thu lá bay. Đây là món quà chị muốn dành tặng cho cha mình đang hấp hối tại Sa Đéc (Đồng Tháp). Cuốn băng về đến Việt Nam cũng là lúc cha chị vừa nhắm mắt. Mất cha, Kim Anh ngày càng ngập sâu vào lối sống buông thả. Trớ trêu thay, đó lại là lúc chị thành công vang dội nhất trên sân khấu hải ngoại. Kim Anh nhớ lại: “Đây là khoảng thời gian tôi nhận được đặc ân của sân khấu. Khi bước vào thế giới của âm nhạc tôi trở nên rực sáng, dù chỉ vài phút trước đó tôi tiều tụy, vật vã trong những cơn đau, cơn thèm thuốc”. Trong hai năm 1984-1985, tên của Kim Anh luôn xuất hiện trong các đại nhạc hội tại Mỹ và các chuyến lưu diễn châu Âu, châu Úc. Thế nhưng, quá mệt mỏi vì sống trong vũng lầy, Kim Anh quyết định rời bỏ ánh đèn sân khấu để tìm lại chính mình.   Năm 1989, Kim Anh gắng gượng trở lại sân khấu lần nữa. Vừa lúc đó, mẹ chị lại qua đời. Mọi chuyện càng trở nên tệ hại. Mất đi người mẹ, chị không còn phương hướng quay về. Kim Anh cảm thấy mình trở nên cô độc nơi đất khách. Chứng kiến những sóng gió cuả sân khấu, ngọn lửa đam mê của chị lụi dần. Kim Anh tâm sự: “Tôi quyết bỏ tất cả. Đời sống bình lặng cùng một nhận thức mới đã giúp tôi giã từ ma túy. Tôi chợt nhận ra có một Kim Anh đang phá hỏng tất cả tình cảm của khán giả dành cho mình. Tôi muốn có được sự yêu thương của khán giả dù không còn đứng trên sân khấu. Tôi tập trung làm việc thiện. Kim Anh đem tiếng hát của mình đến với cửa chùa, vào viện dưỡng lão để quên đi những nỗi niềm ”. Tìm lại nguồn vui Nhưng đời Kim Anh vẫn còn một thứ không thể giã từ: rượu. Nhiều năm sống trong cô đơn và đau khổ, chị chỉ biết tìm vui nơi bạn bè. "Người ta thể hiện mình thật nhất, tình cảm nhất khi cùng nhau uống rượu" - đó là lý lẽ của Kim Anh. Nhưng rồi chị đã bị một người em chiến hữu phản bội. Người đó đã vơ vét sạch tài sản của chị, dùng xe của chị đi cướp. Hàng loạt hệ lụy xảy ra khiến Kim Anh khốn đốn đến mức tưởng chừng như không còn lối thoát. Trong cùng cực, cánh màn nhung sân khấu lại mở ra với chị. Năm 2005, chị xuất hiện trong chương trình thu hình trực tiếp của một trung tâm ca nhạc hải ngoại. Một Kim Anh gầy guộc, mong manh như nắng chiều lại được khán giả đón nhận nhiệt liệt. “Tôi đã nhủ với lòng không để vì bất cứ lý do gì để mất đi khán giả lần nữa. Tôi say sưa hát. Chưa bao giờ, tôi có cảm giác yêu sân khấu như lúc này” - Kim Anh hồi tưởng về sự trở lại sân khấu của mình như thế. Chị quyết định trở về Việt Nam. Được sống trong vòng tay người thân, cuộc sống của Kim Anh trở nên yên bình. Dù chị vẫn không thể bỏ rượu, nhưng giờ đây, những cuộc nhậu chừng mực hơn, như lời chị nói “uống vui với con cháu là chính”. Rời xa những tháng ngày dữ dội, tiếng hát của Kim Anh nhẹ nhàng bay lên giữa quê nhà “một ngày sống bên anh sẽ muôn đời…” Theo Phụ Nữ Online
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo