Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Trương Ngọc Ánh: Luôn phải biết hy sinh

16:20:58 17/05/2013
Trương Ngọc Ánh chia sẻ: 'Đối với hạnh phúc gia đình, tôi nghĩ chỉ có bí quyết duy nhất: Luôn luôn phải cố gắng, luôn phải biết hy sinh. Ví dụ sau một ngày làm việc mệt nhọc, về nhà tôi chỉ muốn lăn ra giường ngủ, nhưng tôi sẽ phải chịu khó bớt ngủ đi một chút, dành thời gian dọn dẹp nhà, dành thời gian chạy bộ với chồng, chơi với con... Những điều  đó, nói ra nghe rất nhỏ, nhưng chính là những lạt mềm để buộc chặt thắt tình cảm gia đình lại'.  - Dân gian có câu: “Vợ đẹp là vợ người ta”, chồng chị có biết câu này không? - Tùy vào người chồng như thế nào nữa chứ nhỉ? Anh Sơn tự tin lắm. Tôi cũng tương đối tự tin. Nên cuộc sống vợ chồng thoải mái.
Trương Ngọc Ánh - Trần Bảo Sơn, tối 28/3.
- Chị tự tin ở những điểm gì? - Tôi làm kinh doanh nên tạm thời tự nhận là có chút nhạy bén, sắc sảo. Về hình thức, cũng có tí sắc vóc, dễ nhìn. Và tôi có tính tự lập, đã hình thành từ bé. Còn gia đình là sự cộng hưởng nhiều yếu tố, nhất là nhân duyên nữa, chứ chả ai nói trước được đâu. Nói chung, tôi khá hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình. Biết hài lòng để biết cố gắng.- Điều khiến chị chưa hài lòng ở chồng mình là gì? - Tính thẳng và thật, không khéo. Ông bà có câu: “Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Ở đây không phải là nói dối, mà nói cho khéo. Còn anh Sơn thì cứ nghĩ sao nói vậy và dùng lộn từ thường xuyên. Suốt ngày bị tôi bắt bẻ. Anh chơi với một cặp bạn, mà gọi người chồng là anh, còn gọi người vợ là... cô! Tình huống này oái oăm dẫn đến lúc tôi gặp hai người bạn đó, tôi cũng chào anh và... chào cô, vì tôi không nghĩ đó là vợ chồng! Đấy, có ai xưng hô mà lộn xộn như vậy không? - Thế còn sự hớ hênh trong ngôn ngữ của chồng chị với chị? - Nhiều lắm, nhưng bây giờ anh ở Việt Nam nhiều nên cũng đỡ. Có lần mẹ tôi bảo: “Sơn mua xe mới, là phải đi “rửa” xe đi thôi”. Anh Sơn cuống quít cả lên: “Ôi, xe mới mà mẹ, không phải đi rửa đâu”. Mẹ và tôi cười ngất. Tôi phải giải thích mãi. Nhưng giờ thì anh biết từ lóng lắm rồi. - Xuất phát điểm là kinh doanh, nhưng Trần Bảo Sơn lại sở hữu kiểu cách rất “tài tử xinê”, chị có ngại sẽ phải rất vất vả … giữ chồng? - Trước khi anh Sơn đóng phim “Huyền thoại bất tử”, thi thoảng hai vợ chồng đi đâu đó, chính anh Sơn còn được... ùa vào xin chữ ký, xin chụp hình chung, khiến anh ấy rất ngại ngùng, xua tay rối rít bảo “Tôi không phải là diễn viên đâu”. Nhưng cũng chính điều đó cho anh rất nhiều tự tin để tham gia vào điện ảnh. Và vai diễn vừa rồi là phần thưởng xứng đáng đã khích lệ anh ấy rất nhiều trong con đường sắp tới. Hôn nhân thì cả hai phải giữ nhau, chứ trách nhiệm không thuộc về phía nào cả.   - Chị đi xa thế này, ngoài chuyện em bé, chồng chị có… bất an không? - Ông xã biết công việc của tôi, biết tôi bận bịu cho kinh doanh. Khi vợ chồng hiểu nhau và hiểu tính chất công việc của nhau, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Cũng có những lúc anh Sơn đi một mình vì công việc của anh ấy, thì tôi cũng phải thông cảm và tin tưởng chứ. Chia sẻ với nhau chứ không nên nghi ngờ nhau, sẽ tốt hơn cho hạnh phúc gia đình. - Chị có nghĩ cái tên Trương Ngọc Ánh thuộc nhóm những người phụ nữ quyền lực thời hiện đại? - Phụ nữ thời hiện đại, luôn mong ước được điều đó, đó là mơ ước rồi. Tôi không nghĩ đến chữ quyền năng, nhưng trong cuộc sống, tôi may mắn có được yêu mến, được nâng đỡ nhiều. Có thể ban đầu mới tiếp xúc nhiều người chưa hiểu, nhưng chơi lâu hiểu tôi rồi lại quý mến, trân trọng và đánh giá đúng khả năng của tôi. Các anh chị lớn mà tôi quen biết đã giúp đỡ, dẫn dắt tôi rất nhiều. - Thành công ở khá nhiều lĩnh vực: Ca hát, đóng phim, kinh doanh… Chị chọn lựa công việc như thế nào khi kham nhiều lĩnh vực như vậy? - Tôi nghĩ là mình biết nhặt cái gì, biết bỏ cái gì. Càng ngày tôi càng biết chắt lọc hơn. Cuộc sống này, nếu được làm điều mình yêu thích, theo đuổi và làm được tốt, đó là niềm vui rất lớn. Chứ sống mà cứ chạy theo công việc, chạy theo đồng tiền, đầu tắt mặt tối mà không biết mình đam mê cái gì... mới thực sự mệt mỏi! Tôi nghĩ mình quản lý được quỹ thời gian, nhất là từ khi có em bé. Thường thì điều gì tôi đã để tâm, dành thời gian nghiên cứu, chịu khó đầu tư... thì tôi nghĩ đến câu “không thành công cũng thành nhân”.    'Có những lời đồn ác ý thì mình sẽ có sức mạnh để chứng minh bản thân mình'- Người phụ nữ đẹp, khi họ thành công dễ bị nghi ngờ có sự đánh đổi, chị có cho rằng suy nghĩ đó hơi thiển cận và bất công? - Đúng là có những suy nghĩ như vậy tồn tại trong cuộc sống, với những ai suy nghĩ hơi cạn, tầm nhìn hơi “nhỏ và ngắn” một chút, người ta sẽ dễ dàng nghĩ như vậy về thành công của một người phụ nữ đẹp. Khi người phụ nữ có chút nhan sắc muốn khẳng định mình sẽ rất dễ bị hiểu lầm, đó là thiệt thòi của những người phụ nữ có hình thức. Tuy nhiên, có thách thức thì thành công thực sự mới đáng nể và khi thành công ấy bền vững thì sẽ được nhìn nhận khác đi.  - Để có thành công như ngày hôm nay, chị vấp phải nhiều dư luận đồn thổi, chị có oán trách những lời nói thiếu thiện chí đó? - Tôi không phải tuýp người hay than thân trách phận, rằng cuộc sống để mình gặp nhiều thử thách, quá nhiều thăng trầm, bấp bênh đứng lên ngồi xuống khiến mình điêu đứng. Tôi luôn cảm ơn ông trời cho tôi cuộc sống như bây giờ nhưng tôi cũng không quên quá khứ đã cho tôi những ngày đã qua, có quá khứ rồi mới có hiện tại. Có những lời đồn ác ý thì mình sẽ có sức mạnh để chứng minh bản thân mình. - Cái cách vợ chồng chị vượt qua tin đồn như thế nào? - Anh Sơn có nhiều bạn bè làm nghệ thuật, khi chúng tôi đến với nhau và kết hôn, chúng tôi cũng đã phải chịu rất nhiều đồn ra thổi vào rồi. Tôi nghĩ anh là người từng trải, có kinh nghiệm sống, biết xử sự. Thời gian tìm hiểu nhau cũng khá dài nên cũng chia sẻ cùng nhau nhiều thứ, cho nên từ chuyện lớn đến chuyện bé, chúng tôi có thể giải quyết được. Tin đồn không làm hại được cuộc sống gia đình chúng tôi.
Trương Ngọc Ánh đến với điện ảnh cũng đã khá lâu nhưng vẫn chưa có duyên lắm với những giải thưởng. Vậy mà, “đùng một cái” ông xã Trần Bảo Sơn vừa “nhảy vô” đã rinh giải. Dù bây giờ “nhà có hai diễn viên” nhưng “Người đàn bà đẹp của Việt Nam” vẫn tỏ ra rất tự tin và đảm đang trong việc quán xuyến và xử lý mọi công việc trong gia đình cũng như công ty.  
- Chồng chị vào nghề sau nhưng lại bén duyên với giải thưởng từ vai diễn đầu tay, chị có… tủi thân không?
- Đấy, thế đấy (cười). Nhưng tôi mừng cho anh ấy, đó là sự khích lệ cho anh ấy. Anh Sơn sẽ tự tin hơn trên con đường điện ảnh. - Anh chị nghĩ gì khi bị đồn là mua giải? - Sống trong giới nào cũng có sự cạnh tranh, phân bua. Còn cứ đi nghe dư luận thì làm sao đủ sức? Bạn “vận động hành lang” bằng cách nào để không ai nói bất cứ điều gì? Sẽ không bao giờ có được đâu! Và cũng có dư luận ngược chiều, chứ một chiều cả thì chắc gì đã hay. - Chị có phiền lòng khi một thời gian dài, dư luận nói rằng chồng chị… núp bóng chị? - Không. Bản thân anh Sơn có năng lực. Chẳng qua tôi có chút tên tuổi, người không hiểu chuyện cứ đồn thổi, thêm bớt như vậy. Hơn nữa, anh Sơn làm kinh doanh, đâu có phải làm diễn viên mới ra trường đâu mà bảo núp bóng hay không? Hôm anh Sơn lên nhận giải, tôi đứng trong cánh gà mà run lắm, vì hai vợ chồng không đặt tình huống giải thưởng để tập ăn nói và lúc đó tôi cũng không đứng cạnh để... cố vấn chồng mình phát biểu.  Tôi tự nhủ: “Thôi, chết rồi, lại không nói được gì đây (cười)”. Nhưng khi nghe anh ấy cảm ơn tôi, cảm giác xúc động lắm. Khi nghe chồng cảm ơn vợ trước mọi người, có nghĩa là trong hào nhoáng, trong vinh quang, anh ấy nhớ đến mình, điều đó khiến tôi hãnh diện. 
Không “chỉ đạo” chồng diễn xuất - Chị nói ông xã đến với điện ảnh một cách tự nhiên, vậy nhưng nếu không phải là ông xã của Trương Ngọc Ánh thì điều đó cũng hơi khó khăn đấy? - Cũng có thể, khi anh ấy là chồng tôi, bước chân vào địa hạt phim ảnh, sẽ có một lợi điểm. Nhưng có lợi điểm đó mà không có khả năng, không có đam mê, không có cố gắng, thì cũng chẳng đi được đến đâu cả mà sẽ thành nhược điểm. Người ta sẽ có cớ mà nói: “Ồ, anh này là chồng của cô A, cô B... bày đặt ra mà chẳng làm được gì”. Đấy, nếu làm tốt thì điểm cộng gấp đôi, nhưng nếu không làm tốt thì đi xuống gấp bốn, là điểm lợi lại thành con dao hai lưỡi thôi. - Nếu là một khán giả xem, chị có nhận xét gì về vai diễn của anh Sơn? - Tôi ít khi đến phim trường xem anh Sơn diễn, để anh ấy làm việc cho thoải mái, tự nhiên. Nhiều khi tâm lý không mắc cỡ với đạo diễn mà mắc cỡ với... vợ thì sao? Cho nên khi được xem những cảnh quay đầu tiên, tôi ngạc nhiên đấy nhưng tôi chưa khen ngay đâu. Bao giờ cũng vậy, có nhiều năm làm nghề rồi, vẫn không tránh khỏi được những sai sót, khi xem thì dễ nói, chứ ra thực tế phim trường, có quá nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng đến diễn xuất lắm. Tôi nghĩ anh Sơn có năng khiếu, có điều là chờ duyên và thời gian, cơ hội đến... thì mới “lộ” ra thôi. - Đã có những vai diễn ấn tượng, song dường như chị vẫn đang lỡ hẹn với giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất? - Tôi làm phim vì vai diễn, kịch bản tôi thích. Nhờ vậy tôi được hóa thân vào nhân vật một cách say đắm. Như vậy là sướng rồi. Tôi muốn “sướng” về nghệ thuật trước đã, còn “sướng” về giải thưởng còn cần một chút may mắn nữa.  - Khi hai vợ chồng đều là nghệ sĩ, có gì phiền phức không? - Trước hết là thấu hiểu cho sự vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt của nghề. Ví dụ với một bộ phim ngắn, người ngoài có thể nghĩ “ôi ngắn thế này, có gì mà mệt nhọc đâu”, nhưng người trong cuộc sẽ biết có những đêm trắng như thế nào, có những cảnh phải quay đi quay lại cả chục lần... Rồi hiểu được tình yêu, niềm đam mê dành cho nghề này là rất thật. Chia sẻ về kịch bản, nhân vật... Là người của công chúng nên hay bị nhận ra ở chỗ đông đúc, đôi khi cảm thấy không được thoải mái lắm! Nhất là những khi đang làm việc với đối tác hoặc đang đi cùng người thân. Nhưng nói cho cùng thì đó chính là niềm tự hào. - Còn sự ghen tuông... lẫn nhau, có phải là bất lợi khi hai vợ chồng cùng làm nghệ thuật? - Ghen là một gia vị đáng yêu nhưng quan trọng là đừng ghen bậy bạ, ghen vô lối. Ai cũng có những cám dỗ riêng nhưng bản thân phải biết rõ giới hạn. Ai cũng có những góc riêng trong tâm hồn nên kể cả khi đã là vợ chồng cũng nên tôn trọng những khoảng trời riêng của nhau. Tất nhiên những góc riêng đó đừng đi quá giới hạn của tình yêu, thủy chung, đạo đức, giới hạn hạnh phúc vợ chồng là được. Có thể quan điểm cuộc sống mỗi người một khác, nhưng tôi luôn tôn trọng góc riêng của chồng mình. - Có một người vợ đã có kinh nghiệm diễn xuất, chắc anh Bảo Sơn được “cố vấn” nhiều điều? - Với nghệ thuật, trước hết phải thích đã, chứ thích ghét theo ý kiến của người khác thì không tốt lắm. Phải thích thì mới đắm vào vai diễn, vào kịch bản được. Ý kiến người khác chỉ là những tư liệu quý tham khảo để có sự khách quan, tỉnh táo hơn thôi. Tôi trân trọng sở thích của anh Sơn khi lựa chọn phim.  Sau bộ phim “Huyền thoại bất tử”, anh Sơn cũng nhận được khá nhiều lời mời, tôi chỉ biết vậy, còn kịch bản và quyền quyết định thì thuộc về anh ấy. Tôi thấy anh ấy đang say mê đọc một kịch bản và đang lựa chọn. Anh Sơn đóng phim là tay ngang, nên không thể vai nào cũng nhận bừa được. - Anh chị có định tạo thành một cặp đôi của điện ảnh Việt? - Có một kịch bản đang có ý tưởng đó và đã mời anh Sơn tham gia, nhưng tôi nói bây giờ thì chưa, cứ đường ai người ấy đi... đã! (cười lớn). Tôi nghĩ, có vợ tham gia vào anh Sơn sẽ ngượng. Hơn nữa, cặp đôi cũng phải phù hợp, chứ không “ép duyên” được. Mà vai không thích hợp nữa thì càng chết! Theo Gia Đình & Xã Hội
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo