Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Quỳnh Nga: Em thấy mình vụng thối vụng nát
16:21:09 17/05/2013
Được báo giới 'ưu ái' phỏng vấn khá nhiều sau khi bộ phim Lập trình cho trái tim phát sóng, Quỳnh Nga đã có vẻ 'chuyên nghiệp' hơn rất nhiều. Tôi đùa: 'Có vẻ vai trò người của công chúng đã giúp Nga người lớn và chín chắn ra nhiều đấy'. Cô bẽn lẽn: 'Chị quá khen, em vẫn còn… ngây ngô lắm!'
>> Quỳnh Nga bị 'ngấm' thói quen ngoáy mũi của Vũ Vũ >> Quỳnh Nga và bạn trai mới: Không sống thử dù nhiều người khuyên >> Quỳnh Nga: Có cơ hội và xin phép được bố mẹ, chưa biết chừng tôi cũng đi 'thẩm mỹ' >> Minh Tiệp - Quỳnh Nga 'vất vả' hôn nhau >> Mr.Lee: Bất ngờ vì lúc này Quỳnh Nga còn trách móc >> Quỳnh Nga shock khi người yêu đi lấy vợ>> Quỳnh Nga: Người yêu lấy vợ có con không ảnh hưởng đến cảm xúc cho tình huống 'Hoàng Lâm có con với người khác'
Từng định làm cán bộ phường...
Khi được hỏi tại sao theo học chuyên ngành Quản lý văn hóa (Đại học Văn hóa), Nga cười: “Em chọn trường theo ý của bố mẹ. Hai cụ muốn con gái theo ngạch đó, rồi sau này về làm một công việc bàn giấy nhàn nhã ở phường – quận gì đó. Rồi một thời gian sau, các bậc phụ huynh lại hướng em theo nghiệp kinh doanh, muốn em đi du học nước ngoài”.
Ảnh: Ngôi Sao.
“Cá tính như “Vũ Vũ” mà phải ngoan ngoãn theo sự sắp đặt của cha mẹ đến thế cơ à?” - tôi hỏi.Nga giải thích: “Khoa em học cũng có liên quan đến nghệ thuật đấy chứ. Em mê biểu diễn từ bé. Ngày học phổ thông em góp mặt từ thể dục nhịp điệu đến văn nghệ, làm người mẫu ảnh cho cả Hoa học trò lẫn Thế giới học đường.
Em còn theo học cả một lớp nữ công gia chính ở Cung văn hóa thiếu nhi vì tự nhận thấy mình vụng thối vụng nát, đụng đâu hỏng đấy. Kết quả ư, y như cô Vũ Vũ trong phim, nghĩa là không cải thiện nổi (cười).Thi đại học em chọn môn năng khiếu là múa (chứ không phải là hát đâu nhé). Em mặc áo tứ thân, múa điệu Gái làng vì nghĩ theo phong cách dân gian chắc sẽ được điểm cao. Mà cao thật, em được chín điểm rưỡi cho phần năng khiếu này”.
Đã từng xấu như Vũ Vũ
Nga bảo: “Nhìn em bây giờ hiếm ai tưởng tượng ngày còn bé em giống hệt thằng con trai. Nghịch như quỷ sứ, tóc cắt ngắn kiểu đầu Mỹ Linh, da đen thui, cười là lóe lên hai hàm răng trắng. Trông em với 'Cá sấu chúa' (lúc xấu ma chê quỷ hờn) chả khác nhau là mấy. Tận khi lên cấp 2, nhìn các bạn cùng đội văn nghệ tết tóc, kẹp nơ xinh ơi là xinh, em bắt đầu có chút ý thức về ngoại hình chẳng giống ai của mình. Để cải thiện, em đầu tư mua hẳn hơn chục cái cặp tăm rồi cài khắp quanh đầu. Chương trình được thu hình, phát sóng. Nhìn trên hình chỉ thấy lổn nhổn chỉ toàn cặp và nụ cười hết cỡ khoe trọn cả hai hàm răng. Hình ảnh tức cười ấy, đến tận bây giờ em vẫn nhớ”.
Sau khi trở thành Miss Audition, Nga tham gia vào nhóm hát Đồ Rê Mi. Hành trang ban đầu của cô ca sĩ duy nhất là một giọng hát trời cho. Kiến thức thanh nhạc chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Còn hiện nay? “Em đang học thanh nhạc, cô giáo là ca sĩ Minh Ánh. Không còn mù tịt như ba năm về trước nữa rồi”. Hiện Quỳnh Nga là trưởng nhóm tam ca. Hai thành viên còn lại là Mai Thư và Gia Linh. Đồ Rê Mi vừa có một minishow tại Hồ Gươm Xanh. Và Nga vẫn ôm ấp dự định sẽ tách nhóm để trở thành một ca sĩ solo khi đã thấy mình đủ “chín”.
Kinh dị đến nhớ đời
Nga may mắn nhận được vai Vũ Vũ, trong một danh sách rất dài những gương mặt tham gia casting. Cảnh quay đầu tiên Vũ Vũ thất vọng sau buổi phỏng vấn xin việc mà cô cảm thấy rất tồi tệ. Bực bội, “Cá sấu chúa” ra khỏi công ty và phũ phàng giơ chân đá lon nước ngọt trúng vào người đi đường.
Không phức tạp, nhưng Nga “bắt tội” đoàn phim quay đi quay lại 4–5 đúp mới xong. Cô chưa căn chỉnh được đúng phạm vi khuôn hình nên toàn trượt ra ngoài. Lúc hiếm hoi đứng đúng thì lại trục trặc với cái lon. Cú đá khi thì trượt, khi thì làm nó bay theo phương thẳng đứng… lên trời.
Ảnh: VTC.
Nga cười ngặt ngẽo khi cố gắng miêu tả lại cho tôi những ánh nhìn “choáng váng” của người đi đường dành cho “cá sấu” và Minh “béo” trong ngày quay đầu tiên. Thời gian quay phim vào cuối 2007 nên chưa phải đội mũ bảo hiểm. Hóa trang kinh dị, ăn mặc lập dị, lôi thôi lại ngồi sau xe một nhân vật cũng “kinh dị” không kém, Nga đã đeo khẩu trang che kín mặt mày mà vẫn còn phải nghe khối lời bình phẩm chẳng mấy dễ chịu từ phía người đi đường.
Ngoài đời, chuyên viên IT của G5 – nhóm oách nhất VNT thú nhận khả năng update công nghệ thông tin của mình rất xoàng. Có chát chít nhưng chưa bao giờ nhưng chưa bao giờ có diễm phúc quen được một anh chàng nào qua mạng. Blog cũng có, nhưng rảnh mới gõ được ít dòng. Nói tóm lại, đừng ai hy vọng nhờ vả Quỳnh Nga trổ tài lập trình nhé. Sẽ vỡ mộng ngay lập tức đó.
Gần nửa năm rong ruổi cùng đoàn làm phim, những giọt mồ hôi đổ xuống đã mang về cho cô diễn viên tay ngang sự đền bù xứng đáng. Vẫn còn nhiều lời khen, tiếng chê nhưng Lập trình cho trái tim đã trở thành bộ phim giải trí được số đông người xem mong đợi. Và với khán giả màn ảnh nhỏ, người ta đã quên hẳn cái tên Quỳnh Nga để đơn giản gọi cô là “Cá sấu chúa”, “Vũ đen”. Đó cũng là phần thưởng lớn nhất, với riêng Nga.
Theo VTV.vn


Gương mặt xinh xắn, nụ cười nhí nhảnh, vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính, Quỳnh Nga ngoài đời có vẻ trái ngược 180º với nhân viên IT Hà Vũ Vũ mà cô thủ vai trong 40 tập phim Lập trình cho trái tim. Tôi biết đến cái tên Quỳnh Nga khi cô là một trong số ít người lọt vào vào chung kết Miss Audition 2004. Một cuộc thi cổ súy cho trò chơi trực tuyến đang “hot” trên mạng. Ngoại trừ Ngọc Anh – cô gái duy nhất được trao vương miện, khi chiếm được cảm tình và thu hút nhiều số phiếu bình chọn nhất của khán giả trong đêm chung kết, tất cả những gương mặt còn lại đều được nhận chung một danh hiệu Miss Audition và cùng rinh về số tiền thưởng như nhau – 5 triệu. Chuyện phiếm bên ly cà phê, Nga cười vô tư, mắt tít lại khoe hàm răng trắng bóng. “Cô bạn thân Ngọc Anh rủ em đi thi chung cho vui. Hai đứa bảo nhau, được giải sẽ khao bạn bè ăn uống xả láng. Chuyện trở thành Miss Audition đơn giản chỉ có vậy thôi”. |


Tin liên quan
- Kiều Oanh nói về sự cạnh tranh nghiệp ngã ở Mỹ (16:39:42 17/05/2013)
- Đàm Vĩnh Hưng 'show hàng' (16:39:40 17/05/2013)
- Trương Ngọc Ánh: Luôn phải biết hy sinh (16:39:38 17/05/2013)
- Kiều Thanh và kiểu tóc mới (16:39:31 17/05/2013)
- Trịnh Hội: Thời đại này dễ làm mình hư hơn (16:39:29 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Quỳnh Nga: Em thấy mình vụng thối vụng nát
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo