Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Quốc Bảo: Làm "gà trống nuôi con" không mấy khó khăn
16:21:40 17/05/2013
Anh tâm sư, tôi đã có khoảng thời gian bi kịch nhất khi hôn nhân tan vỡ và khủng hoảng hậu hôn nhân. Tất cả tan vỡ đều gây thiệt hại ngang nhau cho mọi thành viên, kể cả con cái. Chẳng có người thắng hay kẻ thua vì đây không phải cuộc chiến. Chia tay xong, tôi phải làm lại từ đầu, cảm giác hơi sợ. Nó giống như một công việc bạn đã làm xong và bây giờ phải bắt đầu lại.
>> Nhạc sĩ Quốc Bảo 'lờ đi' vợ cũ, 'ngợi ca' tình mới >> Quốc Bảo: Tôi là ông bố 'chất lượng cao' >> Ca sĩ Thủy Tiên: Có gặp lại Quốc Bảo thì vẫn chào hỏi bình thường >> Thủy Tiên nói về tình cảm với 3 người đàn ông nổi tiếng
Sau khi giải quyết những hệ lụy của hôn nhân liên quan đến tài sản, quyền nuôi dạy con cái… tôi chỉ còn căn nhà. Theo phán quyết của tòa, tôi sẽ nuôi dạy con vì điều kiện của tôi tốt hơn vợ. Năm 2007, bố con tôi ăn Tết bằng năm triệu đồng. Đó là tiền của một người bạn chuyển vào tài khoản đúng ngày 29 Tết kèm lời nhắn: “Anh cầm tiền này ăn Tết đi”. Sau Tết đó, tôi “cày” lại từ đầu.
Tôi chiêm nghiệm ra nhiều thứ sau khi chia tay. Muốn cho hôn nhân tốt đẹp, ta không nên đặt quá nhiều niềm tin vào đối phương. Nói ra có thể nghịch lý, nhưng nếu đặt hết niềm tin, ta sẽ không còn là ta nữa.
Mọi thứ xuôi chào mát mái không sao, nhưng khi gặp khó khăn, nhìn lại, ta chẳng còn gì hết. Đó là những cay đắng của hôn nhân đặt hết niềm tin. Theo tôi, người trong cuộc phải phân chia trách nhiệm, đặt niềm tin vào phần mà người kia có thể làm được, ngoài ra họ vẫn có điểm mạnh riêng. Chẳng hạn như ở nhà nội trợ, phụ thuộc hoàn toàn vào chồng, nhưng nếu có năng lực, người vợ sẽ yên tâm hơn sau khi ly hôn.
Nguyên nhân chia tay của chúng tôi bắt nguồn từ lối sống. Những thông tin mọi người gán cho tôi có nhiều người đẹp vây quanh chỉ là cái cớ chứ không phải lý do chính. Tôi thấy bi kịch của đời sống hôn nhân sau tuổi 30 thường khởi nguồn từ sự bức bối nào đó của một trong hai hoặc cả hai. Họ bắt đầu cảm thấy hôn nhân là sợi dây trói buộc, ngăn trở, đôi khi làm hại cho sự nghiệp.
Nếu chỉ đơn thuần làm nội trợ, người phụ nữ sẽ luôn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân. Nhưng giờ rất ít phụ nữ sống chỉ có nội trợ, họ còn có ước vọng, công việc khác. Tan vỡ khởi nguồn từ đó.
Đôi khi họ tìm thấy cơ hội nào đó, có thể ảo, nhưng lại ước giá như không có chồng, có con, họ đã làm được chuyện đó. Trong cuộc sống hiện đại, quá nhiều thời gian rảnh sẽ khiến người ta nảy sinh những ảo tưởng nhất định. Họ có nhiều thì giờ để nghĩ, để nghe những việc chưa bao giờ làm và cho rằng tất cả đều là những miếng bánh thơm, tại sao mình không được hưởng?
Khi chia tay, bắt đầu cuộc sống “gà trống nuôi con”, tôi không gặp nhiều khó khăn vì vai trò của tôi với con trai trước và sau khi ly hôn y hệt nhau. Từ khi cháu mới sinh cho đến giờ, trách nhiệm chính của tôi vẫn là kiếm tiền để duy trì sinh hoạt, môi trường sống lành mạnh cho con, còn mẹ tôi chăm sóc cháu.
Những đứa trẻ hiện đại, ở một mức độ nào đó, đều phải chịu những va vấp của cuộc sống, bi kịch thường xảy ra là bố mẹ không hạnh phúc. Đấy không phải là mất mát quá to tát như trở thành trẻ mồ côi, nên tôi sẽ chẳng chiều con hơn, làm thế con sẽ hư. Nhưng tôi vẫn chuẩn bị tương lai cho con bằng các biện pháp bảo đảm tài chính, môi trường sống… Tôi chỉ cầu nguyện một điều là làm sao có sức khỏe để sống bình an đến lúc con trưởng thành.
Khi chia tay, tôi không cần bác sĩ tâm lý nào mà tự trị liệu cho bản thân. Tôi tự biết phải chăm sóc, dạy dỗ con thế nào.
Thời gian đầu, con trai tôi cũng có những cú shock mặc dù cháu không thể hiện ra, nhưng tôi biết điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến cháu. Tôi đã nhìn thấy những đứa trẻ trở nên tự kỷ sau khi cha mẹ ly hôn, nhưng thằng bé nhà tôi không đến nỗi như thế.
Không muốn con là bản sao của bố
Tất cả bạn bè tôi ngoài 40 tuổi đều có những ưu tư về sức khỏe và có nhiều trường hợp đáng sợ. Nhất là khi làm nghệ thuật, chuyện ăn, ngủ thất thường. Có những giai đoạn tôi cực kỳ bị ám ảnh về sức khỏe. Tôi biết mình không thể làm gì để chống lại những thứ không thuộc về mình nên chỉ biết sống sao cho lành mạnh. Thay vì phải cố gắng để sống được bốn mươi năm nữa, tôi nghĩ mình cần sống tốt nhất trong thời điểm này.
Con cái do trời định. Có con vừa là niềm vui vừa là nỗi lo. Tôi nghĩ mình gieo nhân nào sẽ gặt quả đó. Hãy làm những điều tốt nhất, không chỉ cho mình mà còn cho những người xung quanh. Con cái nhìn thấy điều đó sẽ tự khắc phải tử tế. Chứ giờ lo lắng đến mức nào, chẳng lẽ nhốt con trong nhà? Khi dạy con, tôi không bao giờ la mắng. Mọi thứ đều phải đạt được cái chuẩn mà tôi mong muốn. Nếu nói một lần không nghe, tôi sẽ nói đến lần thứ một trăm, khi nào sửa được thì thôi. Tôi không thể định hướng con tôi theo nghề gì vì chẳng thể tưởng tượng mười, mười lăm năm nữa sẽ ngành nghề gì mới và thú vị.
Con tôi không quan tâm và không mê nhạc. Nó cũng biết cô Mỹ Tâm, cô Mai Khôi, cô Trần Thu Hà nhưng không nghe nhiều. Trong môi trường học, cháu có thể tự hào về bố nhưng niềm tự hào ấy không đủ lớn để mơ ước sau này làm nhạc như bố. Đó là một điều may mắn vì tôi sợ con giống mình, thành một bản sao. Tôi muốn nhìn thấy con tôi khác lạ hơn, ví dụ giờ cháu thích vẽ, nếu mười năm nữa vẫn thích, tôi nghĩ nó khởi nghiệp bằng nghề vẽ sẽ thú vị hơn nghề khác.
Nhiều người bạn của tôi cũng chịu cảnh gà trống nuôi con, không chỉ một mà còn mấy đứa. Họ vẫn hạnh phúc, chu toàn mọi thứ cho con. Sáng đưa con đi học, chiều đón về. Trong xã hội hiện đại, người ta thích nghi mọi thứ rất nhanh. Cứ bốn giờ mười lăm phút chiều, tôi phải có mặt trước cổng trường để đón con, đưa về nhà giao cho bà nội và có quyền đi tiếp, nhưng cũng phải về sớm. Thường, tôi không muốn đi nữa vì mệt và muốn ở nhà chơi với con. Lúc đầu, tôi sợ sinh hoạt như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc, nhưng rồi thấy mọi thứ đều ổn.
Làm vì cô ấy đẹp là thất bại
Đầu năm 2007, tôi xác định con đường đi của mình là viết nhiều ca khúc nhạc phim. Như vậy, đối tác của tôi sẽ là các nhà sản xuất phim.
Nhiều ngôi sao hiện nay đều bắt đầu những bước chập chững từ tôi. Không ít người tiếc rẻ rằng tôi đã để vuột mất những ngôi sao đó. Nhưng tôi thấy bỏ được công việc đó là điều đáng mừng. Lợi ích từ việc tạo dựng ca sĩ cũng có, nhưng không lớn, lại mất thì giờ, tâm trí và tôi sẽ phải bỏ nhiều thứ khác thú vị hơn như nhiếp ảnh, văn học. Tôi muốn dành thời gian cho những thứ đó.
Tôi có ký một hợp đồng với Nhà xuất bản Văn Nghệ, tháng Sáu phải có đủ bản thảo một cuốn tiểu thuyết đưa cho họ, nhưng giờ tôi phải xin hoãn đến cuối năm. Chẳng ai nghĩ mình giàu bằng nghề viết lách cả. Tôi ký hợp đồng vì ngày xưa tôi khởi nghiệp bằng nhân viên nhà xuất bản nên môi trường đó ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Năm ngoái, tôi in cuốn tản văn Những ghi chép vụn. Từ đó, họ đặt hàng tiếp một cuốn tiểu thuyết. Tôi nghĩ chỉ mất hai tháng cho cuốn tiểu thuyết đó, nhưng từ đầu năm đến giờ tôi chẳng làm được gì cả.
Mỗi một giai đoạn thay đổi về cuộc sống, tâm lý, suy nghĩ, đương nhiên âm nhạc, văn học, nhiếp ảnh của tôi cũng khác đi rất nhiều. Nếu nói một cách hơi hình thượng thì: “Bây giờ tôi không còn ngây thơ nên không thể làm như xưa được”. Xét một cách duy lý sẽ thấy càng ngày tôi càng làm những điều gọn gàng, tiết chế cảm xúc, mọi thứ tĩnh hơn, chỉ đưa ra những chi tiết cảm thấy buộc nó phải có chứ không thừa.
Hôm trước, tôi vừa trả lời một nữ nhà báo trẻ. Tôi bảo chỉ có một nghìn fan thôi và xuất bản đúng một nghìn đĩa phục vụ họ nên không sợ mất fan. Tôi không nghĩ fan của tôi nhiều đến mức tôi phải thay đổi mình để phục vụ họ. Một nghìn người đó hiểu lý do họ yêu thích nhạc Quốc Bảo, vì thế những sản phẩm trong tương lai vẫn là Quốc Bảo và tôi tin mình sẽ giữ được họ.
Có phải những cô gái đến với tôi đều yêu vì thần tượng tôi không? Vâng, tôi có gặp những cô gái như thế, nhưng tôi đủ tỉnh táo để hiểu đâu là tình cảm ngưỡng mộ, đâu là tình yêu. Hiểu được điều đó, tôi tự cho mình và họ khoảng cách để không bị nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và yêu đương.
Điều lợi khi lấn cấn tình cảm riêng tư trong công việc là làm cho hai người thăng hoa, còn hại rất lớn vì cả hai làm việc không có kế hoạch. Khi lăng xê một ca sĩ, cô ấy được ông A, B đưa đi chơi, liệu tôi có thích nếu đang yêu cô ta? Đó là chuyện cần phải tránh, dù nhiều ca sĩ khi cộng tác đều yêu tôi nhưng tôi giữ tình cảm ở một mức độ. Hai bên không có lời hứa nào, không có ràng buộc quá chặt chẽ với nhau, dù có “ký hợp đồng” đi nữa cũng chỉ trong một giai đoạn mà thôi.
Tất cả mối quan hệ làm việc từ những người đầu tiên đến cuối cùng, tôi đều đưa ra câu hỏi với chính mình và người đó, có khi bắt đầu công việc đươc, có khi không. Ngay với Mỹ Tâm, nhóm Tik Tik Tak, Trần Thu Hà, tôi đều đặt câu hỏi mình sẽ giúp được gì cho họ và họ đi theo mình đến lúc nào? Sau khi làm giúp họ cái nền đầu tiên, tôi sẽ chán bởi không thể hợp tác với ai quá năm năm. Trong tất cả nữ ca sĩ từng cộng tác, nếu tôi làm vì cô ta đẹp thì chắc chắn cô ấy không thành công. Đó sẽ là mọt gương mặt mờ nhạt và thất bại. Đẹp là tố chất cần thiết của một ca sĩ, nhưng bên cạnh đó phải có các yếu tố khác.
Thành công nhất của tôi trong việc biến một cô gái đẹp thành cô gái hát được và hay là Ngô Thanh Vân. Suốt thời gian đầu, tôi làm việc theo sự tiến cử của Phương Nam phim. Nhiều người cho rằng, tôi làm việc vì nhan sắc chứ cô này tài cán gì, nhưng tôi đã cho mọi người thấy Vân có khả năng. Cô ấy đã chứng minh mình là một ca sĩ giải trí đẹp và thành công, đúng như mong đợi của tôi, không hơn không kém. Tôi tự thấy mình đích thực là một người làm thuê hoàn hảo. Nếu chúng ta có một nền công nghệ âm nhạc, tất cả mọi người đều là con ốc trong guồng máy đó, không có chuyện làm ất ơ, cảm hứng mà thành công.
Khi tôi tưởng tượng những gì trong đầu rồi viết ra. Người sẽ làm cho tác phẩm hoàn hảo chính là Trần Thu Hà. Tôi không thể gắn những thứ đó cho Ngô Thanh Vân. Tôi sẽ phải đi theo Vân để chỉ cho cô ấy bước.
Người hợp tác cuối cùng của tôi là Từ Hiền Trang, thí sinh Sao Mai - Điểm hẹn. Từ đó, tôi không nhận ai nữa. Thất bại của Từ Hiền Trang không phải do tôi mà là cô ấy. Hoàn cảnh kinh tế gia đình Từ Hiền Trang rất khó để đi theo nghề này. Nếu không có tiền thì chẳng thể nổi tiếng được. Mỹ Tâm đi xe đạp đến nhà tôi học, không cần ai hỗ trợ tài chính, nhưng cô ấy vẫn kiếm ra tiền. Nhưng giờ rất khó để làm được điều đó.
Chẳng có gì khiến tôi mất tự tin
Một người đàn ông hấp dẫn phải có cả tài năng và ngoại hình. Nhưng như thế không có nghĩa người không đẹp mà có tài thì không có quyền yêu người đẹp, vấn đề là người anh ta chọn lựa có thấy anh ta hấp dẫn hay không. Khi đã yêu, người đàn ông có xấu đến mấy cũng vẫn là người hoàn hảo.
Tôi tự hào vì mình là người kiên nhẫn, bằng mọi cách làm được những thứ tôi nghĩ và nên làm. Không có điều gì làm tôi mất tự tin vì tôi không có tham vọng lớn. Tôi không phải là cậu bé hai mươi tuổi và cần vươn lên cho xứng đáng với cô này, cô kia. Tôi đã có sẵn mọi thứ và người ta hiểu cô X, Y, Z đang đi với tôi là đi với ông Quốc Bảo chứ không phải người vô danh nên tôi chẳng có lý do gì để mất tự tin.
Ngay từ trẻ, tôi đã không được nghỉ ngơi, vì nghỉ ngơi là đói. Nhưng tôi cũng không đến mức chạy đầu nọ, xoay đầu kia để kiếm tiền mà chỉ chuyên tâm vào một công việc. Tôi cũng từng đưa ra những mốc trong cuộc sống. Chính vì thế, cuộc hôn nhân của tôi diễn ra sau tám năm quen nhau vì tôi cần một căn nhà, công việc ổn định để có thu nhập ổn định. Sau đó, tôi không quan tâm nhiều đến tài sản như lúc trẻ. Tôi chỉ cần gói ghém để cuộc sống được bình thản, nhẹ nhõm.
Lúc cưới vợ, tôi ba mươi sáu tuổi, ba mươi bảy tuổi có con. Người ta nói “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” và lúc đó tôi đã xây xong nhà. Tôi khởi nghiệp từ số không và tám năm sau có một căn nhà, không phải thời gian quá lâu. Khi cưới vợ, tôi mới làm báo, vẽ bìa cho nhà xuất bản, đệm guitar cho các nhạc sĩ, tình yêu tuổi trẻ không đặt nhiều tiêu chuẩn, chủ yếu là hợp nhau.
Tôi nghiệm ra một điều, người ta sẽ làm được những gì mong muốn, sắp xếp được cuộc đời trước năm mươi sáu tuổi. Sau đó là giai đoạn làm theo thói quen, quán tính, không có gì mới lạ. Đừng hy vọng sự đột phá lớn của những người qua năm mươi tuổi.
Kinh doanh: Chỉ làm được khi yêu nó
Năm 2004, tôi mở một công ty, cũng hào hứng, mất thì giờ, tốn tiền. Sau đó, tôi cảm thấy mình không thích hợp với cách làm việc theo mô hình công ty. Những người xung quanh nhận thấy từ sau khi có công ty, tôi chẳng có gì khác trước nên giải thể. Lúc đó tôi cảm thấy chán, thấy mình suy nghĩ không kỹ, làm những thứ không thuộc về mình nên tự hứa không bao giờ mở một công ty như thế nữa.
Năm 2008, tôi ký những hợp đồng lớn liên quan đến nhạc phim. Thường, họ muốn ký với một công ty chứ không phải cá nhân. Thêm nữa, tôi muốn phát triển kinh doanh nhạc trên mạng nên phải tổ chức công việc gọn gàng. Tôi thấy nhiều khán giả muốn có đĩa cũ hoặc mua đĩa của tôi nhưng không biết tìm ở đâu. Những điều này lại thôi thúc tôi mở công ty lần nữa. Bước đầu, nó gắn với tôi, nhưng sau này nếu không muốn ràng buộc nhiều, tôi có thể thuê người khác làm.
Công ty hiện tên là Quốc Bảo Music, nhưng do người khác điều hành. Họ giỏi hơn tôi nên có thể làm một sản phẩm khác không liên quan đến âm nhạc như nước hoa, kem đánh răng bằng cách liên kết với một công ty khác.
Giai đoạn khó khăn nhất của tôi kéo dài từ năm 2004 đến hết năm 2006, nên giờ có thêm năm hay sáu khó khăn nữa cũng vậy thôi. Việc thất bại trong kinh doanh làm tôi mất thì giờ nhiều hơn tiền bạc. Giờ tôi đã biết hết đường đi nước bước, làm thế nào để thành lập công ty mà chỉ mất ba tháng hoàn thành các thủ tục giấy tờ, thuế má, thuê văn phòng. Còn ngày xưa, tôi mất cả năm.
Trải qua những thất bại trong kinh doanh, tôi thấy người ta chỉ làm tốt được công việc khi yêu nó. Giờ tôi chỉ yêu âm nhạc và muốn phát triển thuận lợi, chính thức, nghiêm túc hơn, hy vọng sẽ nảy sinh tình yêu kinh doanh.
Theo HerWorld

Nhạc sĩ Quốc Bảo tự nhận mình là người làm thuê hoàn hảo vì sau khi anh lăng-xê, hầu như các ca sĩ đều thành công. Nhạc sĩ Quốc Bảo từng lăng-xê thành công Mỹ Tâm, Ngô Thanh Vân, Thủy Tiên… Nhưng chỉ sau những cộng tác ban đầu, mỗi người lại một nơi. Anh cũng là nhạc sĩ có tiếng viết bài theo đặt hàng với giá “cắt cổ” nhưng lại có khả năng thành "hit". Suốt hơn bốn năm qua, nhạc sĩ Quốc Bảo im lặng. Ngay cả khi đã hoàn tất thủ tục ly dị, anh vẫn ít ồn ào. Tôi gặp anh trong một quán cà phê quen thuộc trên đường Đồng Khởi, Q 1, TP HCM. Vẫn dáng dấp nhỏ bé, áo sơmi trắng, xách cặp táp ngồi lọt thỏm trong những chiếc bàn, trông anh giống cán bộ công chức mẫn cán hơn là một nhạc sĩ tài hoa. Tôi có cảm giác hình như chỉ nơi này là “ở lại” trung thành với anh suốt từng ấy năm. Quốc Bảo chậm rãi kể về những ngày đã qua, cảm xúc từ một người đàn ông không nhan sắc đến việc nuôi con một mình… |
![]() |
Người yêu mới của Quốc Bảo. |
Tin liên quan
- Tiến Đoàn phủ nhận chuyện cặp với nam đại gia (16:40:18 17/05/2013)
- Ngọc Quyên shock vì bị chê khi đóng Có lẽ nào ta yêu nhau (16:40:17 17/05/2013)
- Phan Hòa: Chỉ chăm con và lo nội trợ (16:40:15 17/05/2013)
- Minh Quân: Mới chỉ cắt mí, chưa nâng mũi (16:40:13 17/05/2013)
- Hồ Hoài Anh: Khó tìm được ai thay thế Lưu Hương Giang (16:40:06 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Quốc Bảo: Làm 'gà trống nuôi con' không mấy khó khăn
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo