Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Lưu Hương Giang nói về chuyện gia đình, con cái
16:23:12 17/05/2013
Nói về chuyện hôn nhân, Lưu Hương Giang cho biết: 'Trước, ai hỏi câu này Giang cũng đành chịu, vì bản thân chưa sẵn sàng. Nhưng gần đây, có một người đang làm thay đổi quan niệm của Giang, đó là bé Mimi, con gái 3 tuổi của chị Lưu Thiên Hương'.
>> Lưu Hương Giang: Hồ Hoài Anh rất cổ hủ và khắt khe >> Lưu Hương Giang: Tình yêu đang đẹp và bận rộn với nhà mới
Giang kể: "Ngày xưa Giang không thích trẻ con, gặp con cháu nhà ai trông yêu lắm, muốn hỏi thăm cũng thấy gượng gạo, lóng ngóng. Nói thật là Giang không tưởng tượng được mình sẽ phải nói gì, chơi thế nào với một em bé, chứ chưa nói gì đến chuyện chăm sóc một nhóc tì còn đỏ hỏn.
Nhưng kể từ khi Mimi chào đời, có lẽ đó là người thân của mình, nên tự nhiên thấy yêu thương, quấn quít, tự nhiên biết nựng nịu, dỗ dành con trẻ. Ơn Chúa, có lẽ Mimi đã làm thay đổi một Lưu Hương Giang vụng về' (cười).
- Giang là người Công giáo?
- Đúng vậy, Giang là người Nam Định, đất Công giáo.
- Có thể đó là lý do khiến nhiều người tiếp xúc nhận xét Giang trông hiền…
- (Cười) Có lẽ thế. Giang đi lễ ở nhà thờ, gặp ai cũng được khen hiền hậu cả, đàn ông Công giáo cũng hiền lành, sống tử tế lắm. Hình như, những con người sống có đức tin ít dám làm những điều không tốt cho người khác.
Nhưng biết đâu chỉ vài tháng nữa...
- 2008 có vẻ là một năm “nhớ đời” của Giang? - Năm qua, không chỉ chuyện tình cảm riêng tư bị phơi bày trên báo chí mà ngay cả quan hệ bạn bè của Giang cũng đầy sóng gió. Cho đến tận tháng 12, khi Giang tự nhủ, chắc mọi xui xẻo đã hết thì gặp chuyện không may: Ngôi nhà đang ở đã bán rồi mà ngôi nhà định mua lại bị chủ thay đổi ý định, không bán nữa. Kết quả là đến tận bây giờ Giang mới sắp được chuyển đến nhà mới.
- Một chốn của riêng mình hay của một gia đình sắp hình thành?
- Chốn riêng, hoàn toàn là của mình. Giang dành cho nó rất nhiều tâm sức và cảm thấy tự hào vì đó là thành quả lao động của bản thân. Ai đó có thể có những biệt thự đẹp hơn căn hộ chung cư của Giang gấp nhiều lần, nhưng là quà cho, quà tặng thì sẽ ắt sẽ không thấy vui sướng như Giang hiện nay đâu.
Hiện tại, Giang chưa có ý tưởng gì về một “gia đình sắp hình thành” mà chỉ tập trung sức lực chăm chút cho chốn đi về mới toanh của mình. Nhưng biết đâu chỉ vài tháng nữa, Giang lại có cái mới để tiết lộ. Nói chung, thật khó nói trước bất cứ điều gì.
Tìm thấy niềm vui 'tề gia nội trợ'
- Nhưng hình như người “đam mê sự nghiệp hơn cả đàn ông” như mọi người từng đánh giá cũng đang có sự thay đổi trong suy nghĩ cũng như quan niệm về cuộc sống gia đình?
- Lẽ nào sắc mặt của Giang “tố cáo” với chị điều đó? (cười) Nhưng đúng là Giang đang thấy mình thay đổi. Trước Giang chỉ nghĩ những việc lớn lao mới dành cho mình, còn các công việc nhỏ nhặt của đời thường như tề gia nội trợ thì ai làm mà chả được, sao phải đến mình lo nữa? Cũng chính vì thế mà mẹ và người thân trong gia đình từng rất lo lắng cho đứa con gái này.
Nhưng thời gian gần đây, Giang đã tìm thấy niềm vui trong những điều vẫn bị cho là nhỏ nhặt ấy. Nói đúng hơn thì chính những điều đó giúp Giang thấy cân bằng hơn, thấy mình “phụ nữ” hơn, có sức hút hơn.
Trước đây, Giang không thể sống chậm lại, không thể ít bận rộn đi, cứ cái gì cũng “ngay”, cũng “luôn”. Giờ thì Giang đã biết không sốt ruột. Cách ứng xử của Giang trước mọi chuyện bình tĩnh hơn và Giang cũng biết quan tâm đến cảm nhận của người khác về mình hơn.
- Những người thân yêu của Giang cảm nhận thế nào về sự thay đổi này?
- Thú vị và khích lệ.
- Cụ thể hơn được không?
- Mẹ thấy yên tâm hơn, anh Hoài Anh thì đương nhiên thích thú hơn vì đỡ phải lo lắng, chăm chút cho Giang từng ly từng tí. Dù là người sống tình cảm và có trách nhiệm đến đâu thì chắc cũng có lúc thấy mệt mỏi vì cứ phải lo ngay ngáy cho người bên cạnh mình.
Tất nhiên, người phụ nữ nào mà chả thích mè nheo, nũng nịu với người yêu, nhưng đúng là cái gì cũng có giới hạn của nó. Khi mình thay đổi một chút và nhận ra những xúc cảm tích cực từ phía người cảm nhận, mình cũng phải suy nghĩ chứ.
- Những thay đổi đó có phải là hệ quả của nhiều sóng gió đã qua?
- Đúng là như thế, với Giang, đó là cú hích thực sự có ích. Giờ bản thân mình biết trân trọng hiện tại hơn, biết san sẻ bớt tình yêu bản thân sang những điều đáng giữ gìn trong cuộc sống hơn.
- Có vẻ như Cải Bắp đã trưởng thành thực sự dưới góc độ một người phụ nữ?
- Được vậy thì quá tốt đúng không chị?
- Về điều này, phải chăng giang ảnh hưởng từ chị gái mình, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, người được cho là luôn đứng bên ngoài mọi biến cố?
- Giang và chị Hương có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Chị Hương đúng là trường hợp đặc biệt của giới nghệ sĩ. Chị tận tụy với gia đình, con cái, rất thích đi siêu thị, chẳng quan tâm tới bất cứ thiết bị hiện đại nào của cuộc sống. Ai nói chuyện với chị ấy về các dòng điện thoại di động hay ôtô đời mới sẽ rất chán, vì đằng nào thì chị ấy cũng chỉ coi đơn giản đó là chiếc alo hay chiếc xe 4 bánh mà thôi! (cười)
Thế nên mặc dù hai chị em rất yêu thương nhau, nhưng ngồi nói chuyện thì chỉ… 5 phút là phải đứng lên vì khắc khẩu. Người ngoài nhìn vào chả hiểu chị ấy sáng tác lúc nào, thế mà vẫn thấy sản phẩm đều đều. Chị ấy bảo sáng tác lúc con đi học mẫu giáo, giống như công chức đi làm ấy (cười).
- Làm người nổi tiếng chẳng dễ, làm phụ nữ nổi tiếng càng phải đương đầu với nhiều áp lực…
- Ngoài những thứ ai cũng thấy như đời sống riêng bị “đại chúng hóa”, làm việc gì cũng phải nghĩ đang đúng hay sai, có sơ sẩy gì không, còn những chuyện lẽ ra rất đơn giản với người khác hóa ra lại khó khăn với mình.
Đơn cử như khi ra mắt gia đình bạn trai, chỉ cần biết mình là ca sĩ thôi người ta cũng đã tỏ ra dè chừng. Rồi cách nhìn của đàn ông với mình cũng khác: Hình như họ chỉ coi mình là bông hoa, hay là cái mác áo “trang điểm” thêm cho họ mà thôi, đẹp thì đẹp đấy nhưng chẳng mấy giá trị.
Bản thân Giang đã phải đối đầu với những câu chuyện về mình do chính những người đàn ông Giang coi là bạn tự dựng lên để giải trí với nhau. Cảm giác đổ vỡ niềm tin lúc đó thật đau đớn! Rồi lại có những áp lực do chính bản thân mình tạo nên, ví dụ như Giang luôn tự cho rằng mình có trách nhiệm phải giúp đỡ người thân, họ hàng: phải lo cho người này việc gì, hỗ trợ cho người khác học hành thế nào; để rồi khi mọi người không phát triển, đi lên theo kỳ vọng của mình thì lại dằn vặt, khổ sở. Ngay đến mẹ Giang cũng từng khuyên Giang bớt lo lắng cho người khác đi, hãy lo cho cuộc sống riêng của mình đi đã.
- Điều đó có gì mâu thuẫn không khi Giang đã chia sẻ rằng mình là một trong những “đối tượng lo lắng” của Hồ Hoài Anh?
- Anh Hoài Anh là người duy nhất Giang có thể dựa vào bất cứ lúc nào, có thể làm người đàn bà nhỏ bé đến tận cùng ý nghĩa của điều này. Tuy nhiên sau nhiều biến cố, Giang lại hiểu rằng chính mình nên đặt ra giới hạn cho bản thân, vì ai cũng là con người cả, cũng đều có giới hạn chịu đựng cả.
Rõ ràng khi người ta yêu thương nhau, chẳng ai cho rằng việc chiều chuộng người yêu là gánh nặng. Anh Hoài Anh không chỉ chiều Giang mà còn vô số lần phải chạy theo những mối lo lắng của Giang dành cho người thân. Anh ấy thấy tự nguyện, thoải mái nhưng tự Giang biết cái gì cũng có giới hạn. Và rất may là chính Giang nhận ra điều đó để điều chỉnh.
- Gần nửa năm yên ả đã qua phải chăng cũng là quãng thời gian cần thiết để Giang cho ra đời những dự án mới?
- Về chủ quan, đúng là quãng thời gian vừa qua là lúc Giang “refresh” lại bản thân. Về khách quan, khủng hoảng kinh tế đang “đá” mạnh đến hoạt động nghề nghiệp của nghệ sĩ nên ca sĩ nào nói mình đang bận rộn trong thời điểm này là nói dối. Chính vì thế, trong thời gian tới, Giang chắc chắn không có dự án gì đòi hỏi phải đầu tư nhiều về tài chính. Giang chỉ đang hướng tới một dự án sản xuất bài hát về môi trường. Bài hát thì đã có từ 1 năm nay rồi nhưng để ra mắt thì còn nhiều thứ phải làm lắm.
Theo Thời Trang Trẻ
Sau rất nhiều “biến cố” của năm 2008, ca sĩ Lưu Hương Giang tự nhận định rằng, thời điểm hiện tại có thể coi là khoảng lặng có ích của bản thân. Trong “cõi phẳng lặng” ấy, vẫn hiền lành như bất cứ khi nào xuất hiện, Giang tâm sự về cuộc sống của một người phụ nữ làm nghệ thuật. |


Tin liên quan
- Nhạc sĩ Bảo Phúc qua đời (16:41:45 17/05/2013)
- Mỹ Tâm: Cuộc đời này như thế là đủ... (16:41:34 17/05/2013)
- Trương Ngọc Ánh, Quyền Linh 'tiễn biệt' Nguyễn Huỳnh (16:40:52 17/05/2013)
- Cô Chanh 'quậy' trong ngày sinh nhật thứ 36 (16:40:50 17/05/2013)
- Minh Hà: Bạn trai không thích cảnh đi nhà nghỉ với Bình (16:40:49 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Lưu Hương Giang nói về chuyện gia đình, con cái
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo