Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Trương Ngọc Ánh "khoe" con gái yêu
16:34:34 17/05/2013
'Bé rất đáng yêu và nghịch ngợm nhưng là nguồn động viên là và niềm hạnh phúc lớn của ba Trần Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh' - cô Dần Áo lụa Hà Đông không giấu cảm xúc khi nói về con gái bé nhỏ.
- Nhiều người tỏ ra ganh tị với Trương Ngọc Ánh, sự nghiệp ổn, gia đình hạnh phúc, kinh doanh thành đạt đấy!
- Thực ra thì thành công nó không đến với Ánh dễ dàng như người ta nghĩ. Cái gì cũng phải có quá trình, rất nhiều thăng trầm không ai biết mà chỉ mình Ánh biết. Để gặt hái được chút thành công như bây giờ Ánh cũng phải trải qua rất nhiều. Mà Ánh cũng thấy thành công của mình chưa có gì là to tát, xung quanh Ánh có nhiều gương phụ nữ rất giỏi đáng để học tập, chẳng qua họ không nổi tiếng nên ít có người biết được đó thôi. Còn ganh tị ư? Xã hội có người thương người ghét thì cũng bình thường thôi. Lúc còn trẻ 18,19 tuổi Ánh cũng hay suy nghĩ tại sao người này ghét, người kia thương mình lắm chứ. Nhưng tới tuổi này rồi thì Ánh không quan tâm nữa, quan trọng nhất là mình sống thế nào để mình thấy hạnh phúc tự hào vui được với những gì mình làm.
- Để đi tới thành công thì ai cũng phải qua khó khăn thôi, chị có thể chia sẻ những khó khăn mà chị đã từng gánh chịu không?
- Từ năm mới 17-18 tuổi, Ánh một thân một mình lập nghiệp nơi xa không cha không mẹ không nhà cửa, phải thuê nhà trọ cực khổ lắm. Ánh nhớ có những cái tết không có đồng nào ăn tết… Có rất nhiều thăng trầm, nhiều trường đoạn mà không thể nói hết được chỉ trong một buổi trò chuyện.
Ánh nhớ, có những lúc thuê nhà tới tháng chưa có tiền trả, đành phải tìm một căn nhà khác rẻ hơn, lúc chuyển nhà thì lại phải một mình lọ mọ với đống đồ lích kích. Lúc đi diễn người mẫu ở nhà hát Hòa Bình thấy ai cũng có người đi theo, còn mình thì một mình, nhìn vệt bóng đổ dài, cô đơn, lại nghĩ sao mình cứ lơ thơ lếch thếch ở xứ người? Tủi lắm, nhưng vì đam mê mà vượt qua. May mà tính Ánh được cái không để bụng, không buồn lâu nên rồi cũng vượt qua được.
Bây giờ Ánh nhận ra, hạnh phúc không phải mình có những gì xa xỉ nhất mà là mình đã gìn giữ phát triển được những gì mình có một cách tốt nhất.
- Bây giờ ngồi nghĩ lại chặng đường mười mấy năm đã qua, có điều gì khiến chị hối tiếc? - Ánh từng suy nghĩ rằng nếu mình làm thế này, làm thế kia chắc là mình sẽ khác hơn. Nhưng đến giờ phút này, khi mọi thứ trở nên thực tế và đơn giản hơn thì Ánh nghĩ là mình phải có những từng trải, những thăng trầm, khó khăn như thế thì mình mới có được như ngày hôm nay, và Ánh không hề hối tiếc bất kỳ điều gì.
- Anh Sơn đã chia sẻ với chị như thế nào trong cuộc sống?
- Trong cuộc sống gia đình của Ánh, hai vợ chồng đã thỏa thuận với nhau là không mang chuyện “bên ngoài” vào trong gia đình. Trong gia đình, hai người chỉ là những người hoàn toàn bình thường chứ không bao giờ nghĩ tới việc mình nổi tiếng hay mình giỏi giang bên ngoài thế nào.
Giống như Ánh không bao giờ mang hình ảnh một Trương Ngọc Ánh diễn viên hay người mẫu nổi tiếng vào kinh doanh, mà phải đặt mình ở vị trí người phải biết đặt khách hàng lên trên hết. Ở bên ngoài đã quá ồn ào, mệt mỏi rồi mà về nhà vẫn không được thoải mái thì khó lắm, đã về tới nhà thì phải bỏ hết, chỉ còn nghĩ tới gia đình con cái mà thôi.
- Thế còn chị, là diễn viên đi trước, chị đã giúp anh ấy như thế nào trong con đường nghệ thuật mà anh vừa chập chững bước vào?
- Thật ra đôi khi Ánh cũng cho anh ấy một số lời khuyên nhưng quyền quyết định vẫn là ở anh Sơn. Khi nhận được một lời mời nào đó, anh ấy cũng hỏi qua ý kiến của Ánh và Ánh thường bảo rằng quyết định là ở anh, quan trọng là anh thích vai diễn, anh trăn trở với vai diễn anh cảm thấy anh có thể diễn tốt thì anh hãy nhận lời chứ đừng nhận vai “vì cái này, vì cái kia”. Ánh thường nói với anh Sơn rằng ngày xưa Ánh cũng từng mắc sai lầm, nhận vai vì nể nang, vì tình nghĩa dù không thực sự thích để rồi diễn không “tới” được vai diễn. Cho nên điều quan trọng là phải thực sự cảm thấy thích vai diễn và “cảm” được vai diễn thì mới nên nhận.
- Chị thì quá bận rộn với công việc kinh doanh và những vai diễn, vậy thì chị phân chia thời gian như thế nào để có thể chăm sóc bé Bảo Tiên?
- Hiện tại ưu tiên hàng đầu của Ánh vẫn là con gái, Ánh luôn cố gắng dành càng nhiều thời gian ở bên bé càng tốt. Nếu buổi tối có bà ngoại chăm thì buổi sáng bắt buộc Ánh phải thay phiên bà ngoại ở cạnh bé.
Càng ngày Ánh càng yêu em bé nhiều hơn, cảm giác như mình chưa từng yêu ai như thế bao giờ. Lúc mới sinh bé thì rất sung sướng và hạnh phúc nhưng mấy hôm sau thì Ánh cảm thấy như bị stress, tại vì sự thay đổi trong cuộc sống là quá lớn. Trước đây hai vợ chồng có cuộc sống khá thoải mái, nhưng giờ thì mọi tâm trí của bạn phải đặt vào em bé, bé có ăn được không, có ngủ được không, có khóc không...? Nhà Ánh không thuê người giúp việc vì Ánh muốn mình được gần gũi bé nhiều nhất có thể.
- Bây giờ bé chắc là đáng yêu lắm?
- Bé rất yêu, ham chơi và tỏ ra rất dạn dĩ. Chỉ cần cho bé đi chơi là bé theo ngay, gặp người lạ nói chuyện là “hóng hớt” liền. Không hề sợ hãi gì hết, đang chơi mà thấy máy chụp hình là chăm chú nhìn vào ngay. Bé nghịch lắm, như con trai vậy...
Bây giờ Ánh và anh Sơn “gây sự” với nhau cũng vì em bé mà làm lành ngay. Đôi lúc đang cãi nhau nhưng rồi thấy bé là ai cũng muốn nựng, muống được yêu bé nên... nói chuyện với nhau lúc nào không hay. Lâu lâu chợt nhớ ra “ủa mình đang giận mà” thì không thể nào còn giận được nữa cả.

- Cái tên Bảo Tiên có ý nghĩa gì với chị?
- Bảo là tên đệm của anh Sơn, còn Tiên là Ánh muốn bé vừa có cái mạnh mẽ, bản lãnh nhưng vẫn yểu điệu, kiêu sa. Ánh muốn con mình phải hội tụ được những điều đó. Ánh đã từng in cả một danh sách dài những cái tên đẹp từ trên mạng, lựa chọn mãi mới được cái tên này.
Theo Dân Trí








Tin liên quan
- Ngọc Hiệp: Đóng 'Cô gái xấu xí', được quá nhiều (16:53:11 17/05/2013)
- Thêm một cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam 'tiếp cận' Pha Lê (16:53:09 17/05/2013)
- Minh Tiệp tránh nhắc chuyện với Minh Hà (16:53:07 17/05/2013)
- Hoàng Cúc mắc bệnh từ những vai diễn (16:53:00 17/05/2013)
- NSƯT Thanh Hiền: 30 năm vẫn say nghề (16:52:59 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Trương Ngọc Ánh 'khoe' con gái yêu
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo