Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hồng Ánh: Mỗi khi ngủ, anh Sơn thường nép sát vào tôi

16:47:44 17/05/2013
Khi hỏi: 'Hồng Ánh yêu điều gì nhất ở ông xã', cô trả lời: 'Tôi tìm được ở anh Sơn sự lạc quan trong cuộc sống. Anh Sơn hồn nhiên, tình cảm và đôi khi rất trẻ con'. Cô tiết lộ: 'Mỗi khi đi làm về hay tìm thấy điều thú vị cần chia sẻ, thói quen của anh Sơn là thường tựa vào người tôi, cả hai thật sự hạnh phúc với những khoảnh khắc như thế. Hay đơn giản là mỗi khi ngủ, anh Sơn thường nép sát vào tôi, tạo cho tôi cảm giác mình rất quan trọng. Hạnh phúc với tôi là những điều giản dị như thế đấy'. Điều bất ngờ lớn nhất mà tôi nhận được từ anh Sơn chính là những lời thề nguyện hóm hỉnh nhưng rất thật tình trong ngày cưới. Tôi vốn tự tin trong khoản điều tiết cảm xúc nhưng cũng phải cảm động đến bật khóc. Tôi thích những điều giản dị như thế hơn là một lời thề non hẹn biển lớn lao. 
Chú rể Thanh Sơn nói với cô dâu: "Chồng xin hứa những lúc mẹ cáu kỉnh, chồng sẽ im lặng. Chồng xin hứa sau khi tắm không vắt khăn lên ghế nữa. Chồng hứa sẽ tự giặt đồ những lúc mẹ vắng nhà…". "Mẹ" là cách gọi âu yếm mà Thanh Sơn dành cho Hồng Ánh.
Hồng Ánh trò chuyện ở tổ ấm của chị, một căn hộ chung cư không rộng lắm trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Tuy vậy, theo lời chủ nhân thì “đã đủ mang đến cảm giác ấm áp rồi”. Dù trải qua một ngày quay phim mệt nhoài tận Thủ Đức nhưng dường như hạnh phúc đã giúp Hồng Ánh quên đi tất cả. Chị vẫn cười rất tươi, rạng rỡ và cởi mở khi được hỏi thăm về ông xã Thanh Sơn - người chồng... suýt hoàn hảo của mình.
- Ánh sẽ nói gì nếu chỉ dùng hai từ để nói về ông xã?
- Cho ba từ đi nhé! "Suýt hoàn hảo" - Bất cứ ai cũng có ưu và khuyết điểm. Điều thú vị ở vợ chồng tôi là ưu của người này lại là khuyết điểm của người kia. Vì thế, cả hai đã hỗ trợ nhau rất nhiều. Chẳng hạn như tính tôi hay quên nhưng may được ông xã luôn nhắc nhở và giữ những thứ hay quên đó cho mình. Ngược lại, anh Sơn rất kém trong việc leo trèo hay sửa chữa điện đóm, thậm chí lái xe cũng tệ nữa, trong khi tôi làm những công việc đó cũng khá tốt. Đôi lúc, ông xã cố khắc phục khuyết điểm vì vợ, tôi nhìn mà thấy thương ghê. Như thế có thiệt thòi cho Ánh chăng? - Tính tôi tự lập từ nhỏ nên chỉ thích được chăm sóc khi cần. Tôi thích người khác chỉ cách làm như thế nào hơn là làm giúp mình.
Sau khi nghe lời bày tỏ của chú rể, cô dâu bật khóc với giọt nước mắt lăn dài trên má: "Đây là những điều Ánh đã "càm ràm" nhiều nhất ở ông xã. Không ngờ là anh còn nhớ. Mẹ cũng xin hứa sẽ làm ông xã hãnh diện về mình".
- Có chút khó khăn nào không, khi sống chung? - Trong chuyện ăn uống thì có đấy. Anh Sơn và tôi có sở thích hoàn toàn trái ngược nhưng vì thương nhau nên có thể dung hòa được. Tôi thích những món Việt Nam trong khi anh Sơn thích món Tây vì anh có một thời gian dài học tập ở nước ngoài. Tôi thích món có nước còn anh Sơn lại thích những món khô. Sáng nào tôi cũng hỏi chồng: “Hôm nay mình sẽ ăn gì?”. Ngay lập tức, anh Sơn trả lời: “Tùy mẹ” và tôi lại nói ngược lại: “Tùy ông xã”. - Hình như Ánh là người thích nấu ăn? - Tôi rất thích công việc nữ công gia chính; tuy nhiên thích nấu mà lại nấu dở tệ. Hồi mới quen anh Sơn, tôi nấu cơm hôm nhão, hôm sống. Nhờ lấy chồng nên tiến bộ lên nhiều rồi. Anh Sơn rất thích tôi nấu những món như cá kho, gà kho gừng, canh măng lưỡi lợn hầm của người Bắc… Mặc dù có món phải đổ đến nồi thứ ba mới thành công. - Lấy nhau rồi, anh Sơn có khó tính không? - Khi làm việc đúng là khó tính, anh ấy không bao giờ chấp nhận làm những gì nửa vời và rất nghiêm khắc về thời gian. Tôi thấy mình cũng khá giống tính này của ông xã. 
Nhà thơ Đỗ Trung Quân (giữa) nói: "Tôi không chúc anh chị hạnh phúc vì điều đó là đương nhiên, tôi chỉ muốn nói, mỗi khi anh chị "lục đục" hãy nhớ đến chúng tôi hôm nay mà làm lành với nhau”.
Tôi ngoài đời là một người khá hồn nhiên, hơi tồ một chút, nhạy cảm và cũng dễ quên - Chức vợ có làm diễn viên Hồng Ánh trước đây thay đổi chút nào không? - Không khác nhiều. Công việc vẫn như thế và thậm chí còn thuận lợi hơn. Khác chăng là trong suy nghĩ và quan điểm. Trước đây một mình nên tôi sống tự do, nhưng đã là vợ của người ta rồi phải có ý thức trách nhiệm hơn. Bây giờ, mỗi khi đi làm về tôi không hay la cà nữa mà về nhà dùng cơm với ông xã. - Hình ảnh người vợ Hồng Ánh ngoài đời chắc phải khác với những người vợ trên các phim chị đã đóng? - Đúng vậy, tôi không cam chịu và bi lụy nhiều như các nhân vật mình thể hiện trên phim. Tôi là người thích tạo tiếng cười cho người khác. Ngay từ khi chưa lập gia đình đã thế, mỗi khi về nhà tôi rất thích pha trò để chọc cười mọi người. Tôi không thích không khí căng thẳng. Tôi ngoài đời là một người khá hồn nhiên, hơi tồ một chút, nhạy cảm và cũng dễ quên. - Lấy vợ đẹp như Ánh, chắc ông xã phải ghen nhiều? - Thật ra, anh Sơn cũng có nhiều người theo đuổi. Vì thế, cả hai thường hay trêu nhau là “luôn trong tư thế phòng thủ, giặc ngoài giặc trong”. Cái ghen của anh Sơn rất dí dỏm. Biết ai đang dòm ngó tôi, anh Sơn sẽ hỏi: “Cái người đó cũng dễ thương đấy chứ nhưng hình như là đang để ý vợ mình thì phải?”. Sự hài hước làm mọi chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ghen đôi khi có thể giúp cả hai nhận ra đối phương vẫn còn quan tâm nhiều đến mình. - Người ta hay nghĩ các người đẹp thường thích chọn chồng là đại gia, sự nghiệp bề thế làm chỗ dựa vững chắc để yên tâm hoạt động nghệ thuật, Hồng Ánh hình như ở ngoài cái định kiến ấy? - Đối với tôi, quan trọng nhất vẫn là cảm xúc. Tôi thích ở bên cạnh người nào mang đến cho mình cảm giác thoải mái và bình an. Có nhiều người quan niệm an toàn là khi lấy một người đàn ông có nhiều tiền nhưng với tôi kiến thức vẫn là trên hết. Đâu ai biết được năm năm hay mười năm nữa chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi có niềm tin là một người đàn ông có kiến thức và tài năng thì không thể nào thất bại trong cuộc sống. - Nếu viết một kịch bản phim về cuộc đời Hồng Ánh thì câu chuyện sẽ như thế nào? - Về cuộc đời mình thì chưa nghĩ đến nhưng tôi luôn mơ nhận được một kịch bản thể hiện một số phận phải đấu tranh trong tư tưởng. Đó sẽ là một người phụ nữ có gia đình và ngoại tình. Sự dằn vặt giữa cảm xúc và lý trí trong cô ta sẽ vô cùng phức tạp, nhưng trên hết là một tình yêu mãnh liệt làm cô ta trôi tuột trong những dục vọng tội lỗi. Một số phận mà theo tôi nghĩ là nạn nhân của cuộc sống hiện đại. - Đoạn kết của câu chuyện này sẽ như thế nào? - Ban đầu cảm xúc sẽ cuốn trôi đi tất cả nhưng sau đó lý trí mới mang tính quyết định kết thúc câu chuyện. Cuộc phiêu lưu tình ái ấy chẳng thể đi đến đâu vì xuất phát từ bản năng nhất thời, rất đời. >> Hồng Ánh 'kể tội' chồng>> Hồng Ánh và thời gian thất tình, nổi loạn >> Hồng Ánh và chuyện làm vợ, làm dâu 'Bắc kỳ' >> Hồng Ánh kể chuyện ngày mới quen Thanh Sơn>> Tiệc cưới mầu trắng của Hồng Ánh - Thanh Sơn>> Những bí ẩn về hôn lễ của mình Hồng Ánh>> Ảnh hôn lễ nơi cửa chùa Hồng Ánh - Thanh Sơn>> Sáng cưới, chiều đi làm>> Hồng Ánh: Rất may, tôi không phải làm dâu>> Chia sẻ về chồng sắp cưới>> Quy định để hạn chế tính gia trưởng>> Tìm hiểu thêm về chồng sắp cưới của Hồng Ánh  Theo TGVH
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo