Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Lý do người ta "đồn" Vân Dung cặp bồ với Quang Thắng
16:47:24 17/05/2013
Hay đi diễn tỉnh cùng nhau, Quang Thắng lại biết bệnh tiền đình của Vân Dung nên cứ thấy mặt Dung xám ngoét là 'mũi to' lại chạy đôn, chạy đáo đi kiếm muối cho 'nàng' ngậm (kìm cơn buồn nôn) - cử chỉ chăm sóc này cùng với việc Vân Dung mua nhà mới (không ở cùng với bố mẹ đẻ nữa) mà mãi không đoàn tụ với chồng (đang ở trong Nam) làm dân 'ác khẩu' được dịp thêu dệt câu chuyện 'ầm cả lên'.
>> Vân Dung nói về cái đẹp và gia đình>> Vân Dung thản nhiên với tin đồn>> Thăm nhà Vân Dung>> Vân Dung ít khi được trang điểm đẹp
Vân Dung thì thương cho Quang Thắng: "Tội nghiệp anh Thắng, bươn chải nuôi một vợ hai con đã mệt, có khi các thêm Dung anh ấy còn chả dám, nói gì đến chuyện đèo bòng... Kệ đi! Chuyện thường thôi mà, làm cái nghề được cả thiên hạ biết mặt này phải tập "đội mũ phớt" với tin đồn".
Đóng vai xinh cũng bị đồn là tân trang vòng nọ, vòng kia
- Gặp ngoài đời mới thấy Vân Dung dạo này cũng có da có thịt, đâu đến nỗi nào mà "chị Đẩu" cứ "độc mồm" chê bai "xương sườn trông như cái bàn phím piano"?
- Thông báo một tin mừng, Dung vừa lên được ba kí cơ đấy. Chung quy mọi lỗi lầm cũng tại Xuân Bắc, cứ gán cho Dung đủ mọi cụm từ nghe mà khiếp: "Đào thế Nhật Tân" này, "Khô mộc thần công xương sườn chưởng" này... Đóng vai bà già, phù thủy hom hem đến "nhẵn mặt" rồi, năm ngoái Dung may mắn "vớ được" vai Mai Lệ xinh xẻo, thế là có ngay đủ loại tin đồn: Đi thẩm mỹ này, đi tân trang vòng nọ, vòng kia này. Khảng định luôn, bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ đợi lấy được tiền của Dung hơi khó đấy.
- Bí quyết gì mà Dung lên cân được?
- Dung vừa kết thúc đợt lưu diễn cùng đoàn kịch 2 (Nhà hát Tuổi trẻ). Đi một vệt từ Huế - Đà Nẵng tới Quảng Trị - Quảng Ngãi. Hai chục ngày trời, diễn đúng hai chục suất, ăn ngủ điều độ, vậy là béo lên ngay.
- Nghe nói, ngoài lúc ngồi sau "xế hộp" của chính mình, chỉ cần bước lên ôtô là say xe lừ đừ, vậy mà Dung vẫn lên cân sau chuyến đi dài ngày?
- Dung phải mang xe riêng đi đấy. Bệnh tiền đình của Dung nặng lắm. Cứ cường độ làm việc căng thẳng, bước lên ôtô (hay đơn giản chỉ là ngồi trước màn hình máy vi tính) là có chuyện ngay. Hôm ghi hình Táo Quân 2009, Dung bị xỉu mấy lần đấy.
- Tưởng Dung bị cảm?
- Tập luyện liên tục tới cả chục ngày, sức khỏe vốn dĩ đã chẳng dồi dào nên đêm hôm trước đó, Dung đã bị ngất một lần. Mệt thế nhưng cũng phải 2-3 giờ sáng, Dung mới về được tới nhà. Buổi ghi hình hôm sau, ngay trước phần trình diễn tài năng của Táo Tiêu dùng có 7 phút, Dung vẫn còn "ôm" cái toilet, nôn lên nôn xuống, đầu tóc rũ rượu, mặt xanh nanh vàng.
- Vậy mà vẫn có thể "nhập đồng" trước máy quay?
- Nhắc lại chuyện này mới thấy khổ lắm, lúc sấp ngửa chạy ra sân khấu, Dung còn loạng choạng lao cả người vào "Ngọc Hoàng". Anh Quốc Khánh biết, nên phải đẩy một cái thật mạnh, Dung mới tỉnh ra một phần.Rồi Nam Tào (Xuân Bắc) rít lên nho nhỏ, "vải Tàu", Dung mới nhớ nổi để vừa lượn lờ xung quanh vừa nói tiếp câu thoại sau đó: "áo này may bằng vải Tàu rởm, mua ở chợ Đồng Xuân đúng không?". Xong, vào được trong cánh gà, Dung nằm ngay đơ, không còn biết trời đất gì nữa. Lại xoa dầu, uống trà gừng, lại đánh gió, uống thuốc, Dung mới tỉnh lại được. Cũng may, các bạn diễn đã quá quen với tình trạng này của Dung nên "ứng cứu" rất nhanh.
- Quá quen? Điều đó có nghĩa là Dung vẫn bị ngất thường xuyên?
- Quang Thắng "mũi to" nhớ thâm niên đi diễn tỉnh cùng Dung mấy năm nay đã tạo được một phản xạ có điều kiện: Cứ thấy mặt Dung xám ngoét, có biểu hiện lạ lạ là chạy ngay đi kiếm muối cho Dung ngậm để kìm lại cơn buồn nôn. Chị thấy đấy, ngoài các suất diễn theo lịch của Nhà hát, Dung rất hiếm khi ở Hà Nội. Lịch diễn gần như kín mít. Chỉ ngày nào mưa gió, Dung mới được nghỉ thôi.
Sức làm việc kinh khủng
- Cô nàng Mai Lệ điệu chảy nước đột ngột tạm biệt phim trường sitcom - "Những người độc thân vui vẻ". Hình như sau đó, Dung chưa có dự án phim ảnh nào?
- Cũng nhiều người hỏi Dung tại sao Mai Lệ biến mất? Dung nghĩ, góp mặt trong năm chục tập phim cũng đã là quá đủ. Xuất hiện nhiều quá cũng đâm nhàm. Vả lại, thời gian theo phim quá vất vả. Ngày nào cũng một lịch trình sáng sớm Hưng Yên, tối mịt Hà Nội. Trông vào cachet thì không đủ sống, mà đi diễn ngoài thì không còn thời gian trống. Vậy là đành phải nói lời tạm biệt, dù vai diễn đã tạo cơ hội cho Dung được thay đổi hoàn toàn hình ảnh đã quá quen thuộc của mình.
- Nhiều bạn diễn rất khâm phục sức làm việc kinh khủng của Dung. Mình hạc xương mai kiếm tiền nhiều thế, để đâu cho hết nhỉ?
- Có ai làm giàu được bằng ngề diễn viên ở phía Bắc, cho dù là diễn viên hài? Thú thật, giờ Dung chỉ thèm được làm một diễn viên - công chức, được một tuần tới Nhà hát diễn đôi ba suất. Thời gian còn lại được dành cho con, cho gia đình than yêu, cho tổ ấm hạnh phúc của riêng mình.
Cùng chồng trong ngày cưới
- Vậy quần quật "cày cuốc" dăm bảy năm trời như thế, Dung đã đủ tiền mua nhà chưa?
- Dung đã có một căn hộ trên tầng bảy, rộng 124m² với ba phòng ngủ và khá nhiều bancol. Đứng trên đó, nhìn ra ba mặt phong cảnh rất đẹp, yên bình, ngập tràn màu xanh cây lá. Dung đang lo khâu thiết kế nội thất, chọn mua đồ đạc. Thế là Dung sắp có "chốn về" mới rồi (cười).
- Không còn phải "ở ké" ông bà ngoại, Dung đã có ý định chấm dứt cảnh "vợ Bắc, chồng Nam" chưa?
- Chắc chưa thể được. Công việc buộc anh ấy phải ở trong đó. Thôi đành thỉnh thoảng đi về vậy.
Theo Thời Trang Trẻ


Vòng hoa đội đầu, giọng cười Xúy Vân xoe xóe như xé vải, thí sinh Tiêu Thị Vẫn Dùng đã khiến khán giả của cuộc thi Hoa Táo cười nghiêng ngả. Xem Dung diễn tả đầy ấn tượng thảm cảnh người tiêu dùng dưới hạ giới đang phải hứng chịu: "số em nó khổ thế, bị chèn ép suốt ngày, toe toét thân hình em ra", mới thấy nữ diễn viên này có duyên hài từ trong máu. Nhìn cô trên sân khấu, người xem có cảm giác Dung chẳng cần nhọc công diễn xuất, chỉ cần bê nguyên xi chất giọng chua như giấm, cách nhấn nhá đài từ cùng dáng đi đặc biệt không đụng hàng là lấy được vô khối nụ cười của công chúng...Họ và tên: Lê Thị Vân DungNgày sinh: 11/10/1975Sở thích: Trang hoàng nhà cửa, sưu tập nước hoa.Cuốn sách yêu thích: "Ba chàng lính ngự lâm" của nhà văn Pháp A.Dumas (vì những gì liên quan đến đàn ông đều thích - trích lời Vân Dung) |

Nói rồi, Dung quày quả đi kiếm gấu bông để tạo dáng cho phóng viên bấm máy. Hơn nửa tiếng đồng hồ với nụ cười mủm mỉm, ánh mắt mơ màng, Vân Dung trưng ra trước mặt chúng tôi vẻ dịu dàng, nữ tính đến không ngờ. Nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ được vài khuôn hình "nghiêm chỉnh", Vân Dung lại trở về "nguyên bản" với kiểu cười xả láng, giọng nói choe chóe cùng những câu bình luận rất hài hước: "Vân Dung á, chỉ cưỡi chổi là hợp thôi!". Tự nhiên, tôi thấy "lời nguyền" này sao mà hợp! |
Tin liên quan
- Hoa Thanh Tùng chia sẻ về gia đình (17:05:57 17/05/2013)
- Câu chuyện gia đình của Tuấn Anh - Nguyệt Hằng (17:05:50 17/05/2013)
- Thanh Thúy 'kể tội' Đức Thịnh (17:05:34 17/05/2013)
- Mai Thu Huyền: tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi (17:05:32 17/05/2013)
- Diễm Châu: Nhiều đêm, vẫn muốn gọi cho 'người cũ' (17:05:30 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Lý do người ta 'đồn' Vân Dung cặp bồ với Quang Thắng
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo