Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hồng Ánh chia sẻ những bí ẩn về hôn lễ của mình

16:58:48 17/05/2013
Hồng Ánh cho biết, hôn lễ bị rời lại nhiều lần là do cô chứ không phải do những rắc rối từ gia đình cũ của Thanh Sơn... "Chuyện riêng của chúng tôi đến nay cũng đã bảy, tám năm rồi. Nếu câu hỏi này đặt ra khoảng ba năm trước thì có nhiều điều để nói. Chuyện riêng của anh Sơn đã được giải quyết từ lâu lắm rồi, sự chậm trễ chủ yếu từ phía tôi. Vài năm nay là quãng thời gian tôi có nhiều năng lượng để làm nghề nhất. Tôi muốn cống hiến khi mình còn trẻ. Khi còn độc thân, tôi muốn mình làm được nhiều." -Hồng Ánh cho biết.   - Hôn lễ của chị rất tiết kiệm, như vậy có bất bình thường không?
>> Ảnh hôn lễ Hồng Ánh - Thanh Sơn>> Sáng cưới, chiều đi làm>> Hồng Ánh: Rất may, tôi không phải làm dâu>> Chia sẻ về chồng sắp cưới>> Quy định để hạn chế tính gia trưởng>> Tìm hiểu thêm về chồng sắp cưới của Hồng Ánh
- (Cười) Tôi nghĩ nên tiết kiệm trong thời buổi kinh tế khủng hoảng. Không rườm rà nhưng lễ cưới của chúng tôi cũng không bỏ qua những nghi thức truyền thống và có những buổi lễ ấm cúng, trang nghiêm về mặt thủ tục. Thay vì làm đình đám, mời nhiều khách, chúng tôi tổ chức một tiệc cưới gọn gàng, thích hợp cho công việc của cả hai bên, gia đình, bạn bè. Quả thật chúng tôi cũng không cần coi ngày tốt. Tôi đã gửi thư báo tin cho tất cả bạn bè.
- Khi yêu nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn, chị thích điểm gì ở anh ấy? - Lần đầu tiên tôi gặp anh Nguyễn Thanh Sơn qua nhà báo Huy Đức (bạn thân của nhà thơ Đỗ Chung Quân), cách đây tám năm. Lần đó tôi chỉ biết anh ấy là doanh nhân, giám đốc một công ty truyền thông chứ không liên quan gì đến nghệ thuật. Sau này làm phim Đời cát, nghe nhà văn Nguyễn Quang Lập giới thiệu, tôi mới biết đó là nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn. Tôi hiểu anh Sơn là người có giọng phê bình thẳng thắn, hơi "chanh chua đanh đá". Tôi rất thích người trẻ dám nói lên tiếng nói riêng. Tôi trân trọng những người làm công tác phê bình ở các lĩnh vực. Những người ấy không nhiều và thường thì họ rất cô độc, bị nhiều người ghét hơn là thương, nhưng họ là những người có bản lĩnh. - Và bây giờ chị yêu anh Sơn ở điểm gì? - Anh Sơn là người ủng hộ và chịu đựng tôi nhiều nhất. Anh hy sinh cho tôi rất nhiều về thời gian, chấp nhận cả sự thất thường trong công việc nữa. Dường như phụ nữ hy sinh là điều bình thường, nhưng đối với người đàn ông, để làm được điều đó, họ phải yêu nghề của mình, tôn trọng và thương mình rất nhiều. - Năm 2008 ăn Tết ở Hà Nội, chị có nhiều kỷ niệm vui không? - Hà Nội với tôi rất lãng mạn. Không khí lạnh cũng làm cho cái Tết của Hà Nội khác với Tết ở miền Nam. Ngày Tết, người Hà Nội thường ở nhà và chỉ đi thăm bà con, bạn bè thân thiết, khác với người Sài Gòn thích dạo phố. Chính điều đó làm cho tôi cảm thấy lạ lẫm và thú vị. - Chị có thể tiết lộ kế hoạch năm 2009 của mình? - Năm nay, ngoài dự án phim của đạo diễn Vinh Sơn, tôi sẽ đóng vai trò sản xuất trong dự án phim của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân nên đang hoàn tất các khâu để tìm nhà tài trợ. Đó là chưa kể tôi sẽ tham gia thêm một vở kịch mới, đến giữa năm sẽ đi học thêm. Nhưng kế hoạch này sẽ thay đổi nếu tôi... có con! (cười)
- Nghe nói khi tham gia Liên hoan phim Dubai lần này, nhiều người nhầm tưởng chúng ta đến từ Thái Lan, Trung Quốc hay Ấn Độ. Chị nghĩ sao về thương hiệu Việt Nam trên phim trường thế giới? - Điện ảnh Việt Nam dù có bề dày nhưng thực sự chưa được để ý ngay trong khu vực châu Á. Nếu có chăng cũng chỉ dừng lại ở những thể loại phim tài liệu chiến tranh hoặc những phim về Việt Nam như Trời và Đất của đạo diễn Oliver Stone hay phim của các đạo diễn Việt kiều. Tại các liên hoan phim lớn, nếu được nói đến nhiều thì đó là Chương Tử Di, Củng Lợi. - Thế nhưng chị vẫn có quyền tự hào về nền điện ảnh nước nhà... - Điện ảnh Việt Nam có quyền tự hào về diễn xuất của diễn viên. Chúng ta đã có nhiều diễn viên giỏi. Tôi lạc quan về phim Việt Nam cả ở mảng truyền hình và điện ảnh. Tôi nghĩ nếu chịu khó làm nhiều và đa dạng, khán gỉ sẽ đến với phim Việt. Thị trường phim ảnh đang nhộn nhịp lên và đó là tín hiệu vui. Bộ phim Rừng đen của đạo diễn Vương Đức ra rạp cùng với khá nhiều phim khác, dù số lượng vé không nhiều nhưng khán giả có sự tiếp cận, chú ý đến loại phim đi vào chiều sâu, hay còn gọi là dòng phim tác giả. - Chị sẽ tiếp tục làm việc với đạo diễn Vinh Sơn? - Tôi sẽ tiếp tục làm việc với đạo diễn Vinh Sơn ở một bộ phim tiếp theo để có một sự thể nghiệm mới về mặt tạo hình. Thế mạnh của tôi là những vai diễn về tâm lý và nội tâm, đặc biệt là số phận của phụ nữ có nhiều bi kịch. Tuy chưa biết kịch bản phim, nhưng đó sẽ là một đột phá về mặt diễn xuất và về mặt tạo hình. - Chị có ngại đóng vai "ác" không? - Khi tiếp cận kịch bản, bao giờ tôi cũng suy nghĩ và phân tích rất kỹ. Tôi không tin có một cái ác đi đến tận cùng trong mỗi con người, người ta ghét cái ác nhưng vẫn có thể thương nhân vật. Lý do là người ta hiểu được căn nguyên từ đâu đã tạo ra con người như vậy, một con người bị tất cả những người trong xã hội ruồng bỏ. Điều đó khiến cho nhân vật của mình có chiều sâu hơn.  Theo Doanh Nhân Sài Gòn
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo