Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Vũ Thu Phương: Tình cảm dành cho anh Hưng là có thật

16:59:28 17/05/2013
Đằng sau vẻ mặt lạnh lùng trên sàn diễn thời trang là sự cởi mở và chân tình. Đó là những gì mà người dối diện cảm nhận về Vũ Thu Phương. Sáng mùng 9 Tết, gọi điện cho Vũ Thu Phương đúng lúc cô bắt đầu công việc của năm mới. Việc đầu tiên của Phương là cúng khai trương các cửa hàng thời trang. Khác với mọi năm, Phương cho phép mình "xả láng" hơn để tự thưởng cho một năm bội thu nhiều thành công. Ba ngày Tết, Phương dành trọn thời gian cho gia đình. Mùng 4 Tết, cô chủ của thương hiệu thời trang Louis dẫn nhân viên của mình đi nghỉ mát tại Vũng Tàu. Với Phương, đây là món quà dành cho các cộng sự đã đồng cam cộng khổ suốt một năm qua. Vũ Thu Phương không băn khoăn chuyện tình cũ - tình mới. Ảnh: Đỗ Tuấn.Ảnh: VnE
Vũ Thu Phương: Tôi chưa lúc nào ngừng yêu Mỗi mùa Valentine tôi luôn nhận được những đóa hồng đỏ thắm. Có thể nói, hoa hồng dường như ngập tràn nơi tôi ở. Mùa Valentine này, tôi đã lên sẵn kế hoạch ra nước ngoài đón Valentine cùng người ấy nhưng do một vài việc gia đình nên không thể đi xa được. Tuy vậy, tôi đã có sẵn một món quà đặc biệt dành tặng bạn trai mình, mà tôi biết chắc chắn người đó sẽ rất thích. Tôi nghĩ rằng, không chỉ Valentine mới là dịp bộc lộ yêu thương, tại sao mình không làm cho mỗi ngày của mình đều là ngày Valentine nhỉ? Có lẽ tôi là một người yêu nồng nhiệt, chưa lúc nào ngừng yêu cả. Tôi luôn yêu chân thành bằng cả trái tim và tôi cũng đòi hỏi người yêu mình như thế. Người đàn ông này đã chinh phục tôi bằng một tình yêu lớn. Tuy nhiên, tôi đã gặp quá nhiều rắc rối khi công khai người yêu trước đây nên giờ tôi xin được giữ tình yêu cho riêng mình. Có người cho rằng tôi quá đa tình nhưng tôi xin khẳng định là không vì tôi không yêu nhiều người cùng lúc. Tuy nhiên, không có chuyện người đẹp và đại gia trong tình yêu của tôi vì bản thân tôi sẽ thành đại gia của chính mình. Theo VnExpress
Phương hẹn với chúng tôi vào buổi tối tại một quán sinh tố dưới chân cầu Lê Văn Sỹ. Đây là điểm hẹn mà mỗi tối, Phương và nhóm bạn thân thường đến sau một ngày làm việc. Vừa nhâm nhi ly sinh tố cà chua, Vũ Thu Phương tiết lộ những chuyện vui chưa từng nói ra.
Do tuổi Sửu nên Vũ Thu Phương được bố mẹ đặt cho tên ở nhà là bé Trâu. Thật ra ban đầu, bố mẹ Phương định đặt tên ở nhà là Ty, Bi hay My. Nhưng những tên đó bạn bè đồng trang lứa trong xóm "xí phần" nên để không "đụng hàng", mẹ Phương đặt là bé Trâu. Ngay từ năm cấp 1, Phương có chiều cao vượt trội nên được bạn bè trong lớp phong cho biệt danh là Cò. Thật ra, tên này cũng một phần do Phương chơi lò cò hay nhảy dây với đám bạn lúc nào cũng thắng. Hễ giờ ra chơi, Phương và đám bạn lại tụ tập chơi. Nhiều bạn luôn giành Phương về đội của mình. Do có nước da trắng trẻo nên từ bé anh trai đặt thêm cho Phương là Trâu Trắng. Đến tận bây giờ, cứ mỗi lần Phương gọi điện thoại là câu cửa miệng của anh sẽ là: "Anh nghe nè Trâu Trắng ơi!". Số tiền thù lao đầu tiên mà Phương nhận được cho công việc làm người mẫu quảng cáo là 500USD. Đây cũng là cơ duyên đưa Phương đến với nghề người mẫu chuyên nghiệp. Năm lớp 11, Phương đang cùng cô bạn đạp xe trên đường Lý Tự Trọng, một chị lạ mặt hỏi thăm và mời chụp ảnh. Ban đầu, Phương rất sợ vì nghĩ người ta dụ dỗ rồi đánh thuốc mê. Nhưng khi nghe chị trình bày mọi chuyện và còn đến nhà xin bố mẹ nên Phương mới dám đi "casting". Vừa gặp mặt Phương, đạo diễn đã đồng ý ngay mà không cần phải diễn thử. Sau khi lĩnh số tiền khá lớn ấy, Phương về đưa hết cho mẹ để đóng học phí và mua một tivi màu. Chiếc tivi ấy đến bây giờ vẫn còn trong nhà Phương như một vật kỷ niệm. Là người kinh doanh nên Phương tin vào phong thủy và tử vi. Hầu như cửa hàng thời trang nào Phương cũng xem phong thủy rồi mới khởi công xây dựng. Mọi bày trí trong tiệm đều từ ý tưởng của Phương. Còn trong các con số, số 6 là số mang đến may mắn cho Phương. Chính vì thế, số điện thoại di động của Phương chọn có đến phân nửa là số 6. Phương tiết lộ: "Hễ đi chợ hay siêu thị mua trái cây hoặc mua vật dụng cho cuộc sống hàng ngày như ly, tách, nến thơm... Phương cũng thường chọn mua số lượng là sáu". Nhìn ngoại hình và phong cách của Vũ Thu Phương nhiều người cứ tưởng cô lớn lên trong sung sướng và nhung lụa. Năm 10 tuổi, biến cố lớn khiến gia đình Phương lâm vào cảnh khó khăn. Bố vào Nam, mẹ lên Hà Nội kiếm việc. Từ năm lớp 6 đến lớp 8, Vũ Thu Phương phải sống một mình ở Nam Định. Do cực khổ nên Phương thấy mình già hơn bạn đồng trang lứa từ năm đến bảy tuổi. Đến khi vào Sài Gòn đi học cấp 3, thấy bạn bè có bố mẹ đưa đón còn mình đơn độc, đôi lúc Phương thấy tủi thân lắm. Lúc bé, Phương tự mình đi chợ, nấu ăn, giặt giữ, làm tất cả chuyện nhà nên bây giờ bàn tay Phương rất thô và xấu. Nhưng Phương không bao giờ cố giấu nó đi mà ngược lại nó là niềm tự hào. Bây giờ đời sống vật chất đã thoải mái hơn nhưng Phương không cho phép mình quên tuổi thơ vất vả. Phương thường tự ép mình phải thiếu thốn một chút để biết mà vươn lên. Vũ Thu Phương luôn quan niệm: Nghề người mẫu chỉ có một thời. Nếu sau này nhan sắc có mất đi, vẫn còn hai bàn tay và khối óc để làm việc, không phải lo sợ điều gì cả. Đã có lúc Vũ Thu Phương muốn bỏ nghề vì shock. Năm 2006, Phương tham gia cuộc thi Hoa hậu phụ nữ qua ảnh với tham vọng mình sẽ đoạt một trong ba giải cao nhất. Kết quả, Phương chỉ đoạt giải thưởng phụ. Phương nhớ lại: "Nhưng chuyện ấy không shock bằng, khi Phương phát hiện mình bị một đồng nghiệp tham gia cuộc thi chơi khăm. Sau cuộc thi, Phương có ý muốn bỏ nghề, nhưng anh Quốc Cường, chị Ngọc Thúy khuyên Phương không nên nản lòng. Suốt một thời gian dài Phương bị nhiều người cho là người mẫu không danh hiệu. Cuối năm 2008 vừa qua, hai giải thưởng Người mẫu tài năng và Người mẫu xuất sắc nhất là thành quả cho những nỗ lực và lòng yêu nghề của Vũ Thu Phương. Biết đâu nếu trước đây đoạt giải quá dễ dàng, Phương sẽ tự mãn và không chịu cố gắng". Mỗi lần biểu diễn trên sàn catwalk hay chụp ảnh, Phương luôn có cảm giác như có ai nhập vào mình. Phương có thói quen khi lên sân khấu là quên hết mọi thứ, không còn để ý đến mọi người xung quanh mà "phiêu" đến tận cùng ý tưởng của bộ trang phục. Với Phương, đó không phải biểu diễn mà là lên đồng. "Chính vì vậy mà hai sự cố hở ngực do bộ trang phục quá chật khiến Phương không hề hay biết khi diễn. Một đồng nghiệp có "máu" giống Phương chính là Ngọc Quyên", siêu mẫu này nhận xét. Chuyện tình yêu của Vũ Thu Phương với ca sĩ Tuấn Hưng suốt một thời gian dài được dư luận quan tâm. Chính Phương cũng không ngờ mình được quan tâm quá mức đến thế. Phương trầm ngâm: "Thật lòng chuyện của Phương và anh Hưng không phải là chiêu PR hay đánh bóng tên tuổi gì cả. Tình cảm của Phương dành cho anh Hưng là có thật". "Nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu và khi chuyện tình yêu của Phương và anh Hưng không thành thì bị đem ra mổ xẻ. Phương chỉ trả lời về chuyện tình yêu với Tuấn Hưng một lần duy nhất trên báo mạng. Từ đó, có rất nhiều bài lấy ý mà viết lại nên nhiều người tưởng Phương suốt ngày đem chuyện yêu Tuấn Hưng ra khoe. Thậm chí, có người chỉ gọi điện thoại hỏi hai câu mà thành bài phỏng vấn hoành tráng về tình yêu với anh Hưng. "Mọi chuyện bây giờ đã qua, Phương sẽ không bao giờ đem nói chuyện tình yêu trên báo chí nữa. Đến khi nào Phương lên xe hoa thì thông báo cho khán giả biết luôn". Chuyện đi đóng phim Shanghai ở Hồng Kông cũng là đề tài nóng. Nhiều báo mạng đặt hàng Phương gửi hình ảnh về để đăng. Phương kể: "Ban đầu, Phương được giao một vai có nhiều đất diễn. Nhưng khi quay phim, do thu tiếng trực tiếp mà khả năng phát âm tiếng Anh của Phương còn nhiều hạn chế nên Phương được giao một vai nhỏ hơn. Khi qua đến Hồng Kông, Phương phải ký hợp đồng bảo mật nên không được phép gửi ảnh về". "Thế là Phương bị mang tiếng là chảnh và bị đánh giá thùng rỗng kêu to. Thật ra, Phương không kỳ vọng gì ở vai diễn của mình trong Shanghai và xem đây là bước làm quen với chuyện đóng phim ở nước ngoài. Hãng phim này vẫn dành cho Phương cơ hội. Hiện Phương đang tích cực trau dồi tiếng Hoa, tiếng Anh mỗi ngày để chờ vai diễn kế tiếp. Trong năm 2009, Phương sẽ có vài kế hoạch đóng phim, khi nào chắc chắn mới dám công bố". Còn Nguyệt, vai chính đầu tiên trong phim Chuyện tình công ty quảng cáo đang chiếu cho thấy khả năng diễn xuất của Vũ Thu Phương. Khi phim chiếu trên truyền hình, dù bận rộn nhưng Phương không bỏ sót tập nào. Phương dùng hết tiền cátsê đóng phim đầu tư cho trang phục của nhân vật Nguyệt. Khi quay xong phim này, Phương tặng toàn bộ quần áo lại cho đoàn phim.  Theo Tiếp Thị Gia Đình
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo