Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Hà Anh không thích làm mẹ một mình

16:59:36 17/05/2013
'Mọi người bảo Hà Anh nói rất “hay” về tình yêu, có thể vì tính Hà Anh hay mơ mộng. Hà Anh thích tình yêu phải có chút lãng mạn và làm những điều bình thường mà mình không hề nghĩ tới. Với Hà Anh, tình yêu là mỗi sáng thức giấc sẽ nở một nụ cười trên khuôn mặt, là mỗi tối đi ngủ thanh thản bình yên, là khi ánh mắt trở nên long lanh hơn vì cảm giác yêu và được yêu' - Hà Anh chia sẻ. >> Hà Anh tâm sự sau khi chia tay bạn trai >> Phân biệt gợi cảm và gợi dục khi làm mẫu nội y>> Hà Anh 'thanh minh' với Mai Phương Thúy>> Mai Phương Thúy 'mắng' Hà Anh>> Phi Thanh Vân, Hà Anh, Quỳnh Thi ăn mặc gợi cảm đi party Playboy>> Hà Anh từng… ăn trộm bí non tặng cô giáo>> Ngắm Mai Phương Thúy, Thụy Vân, Hà Anh, Thanh Thảo khoe sắc
- Có khi nào chị nghĩ rằng mình sẽ làm mẹ mà không cần chồng (giống như rất nhiều nghệ sĩ khác)?
- Không đâu, Hà Anh rất thích cảm giác được chăm sóc bởi bờ vai ấm áp và vững chãi của người đàn ông. Như có người nói “Hà Anh quá “đàn bà” để có thể sống thiếu đàn ông”. Hà Anh cũng nghĩ như vậy, mặc dù, hiện tại rất thích thú với sự “tự do” của mình (cảm giác mặc áo ấm, nghe nhạc trong Ipod, đi dạo trên đường phố Paris một mình sáng sớm tinh mơ. Cảm giác tự do tự tại, tự ngắm nhìn, tâm hồn thanh thản, thênh thang, ở một đất nước mới với những con người mới).Quay lại chuyện có con, cá nhân Hà Anh nghĩ đứa con sẽ hạnh phúc nhất khi có bên cạnh tình yêu thương của bố mẹ. Tất nhiên, ngoài trường hợp bất khả kháng. Nhưng điều này thì không ai “mong” nó xảy ra cả, phải không?   - Chị có bao giờ phát ngấy lên khi bị “thăm hỏi” chuyện chồng con? - Điều này hay xảy ra ở Việt Nam. Mọi người vẫn thích hỏi thăm chuyện lấy chồng rồi con cái với những thanh niên đã trưởng thành. Mới đầu Hà Anh không quen nên cảm thấy không thoải mái lắm. Bây giờ thì hiểu, đôi khi mọi người chỉ hỏi cho “lấy lệ” thôi.  Hà Anh thường trả lời: “Tôi vẫn đang rất hạnh phúc với cuộc sống của mình”. Hà Anh nghĩ chuyện hai người gặp nhau, yêu nhau, lấy nhau vừa là do duyên số, vừa là do nỗ lực, do hoàn cảnh và thời điểm. Nếu để suy tính thì phải suy tính quá nhiều, vậy sao không cứ hạnh phúc mà yêu nhau khi chúng ta còn có cơ hội bên nhau. Cuộc sống quá ngắn ngủi và khó đoán trước. Chuyện gì đến sẽ đến một cách tự nhiên thôi. - Một cô gái lãng mạn và đã từng sống ở trời Tây như Hà Anh thích được nhận món quà gì trong ngày Valentine? - Hoa hồng, chocolate hạnh nhân, bữa ăn tối thật lãng mạn và những món quà nhỏ xinh. Dù có người lý luận khi yêu nhau ngày nào cũng là ngày lễ tình nhân nhưng là con gái Hà Anh rất cảm động khi nhận được tấm thiệp với những lời yêu thương hay những món quà nhỏ. Hà Anh cũng muốn có được thời gian và không gian riêng dành cho 2 người trong ngày lễ này. - Theo Hà Anh, Valentine trong mắt chị em phụ nữ sẽ là ngày… - Là ngày chị em phụ nữ xúng xính đi mua sắm những bộ đồ nội y xinh xắn; đi lại khắp nơi trên đường phố (ở châu Âu) và các đấng mày râu cau mày đứng đọc, lựa chọn những tấm thiệp vào giờ chót ngày 13 - trước ngày Valentine. Cảnh tượng này buồn cười nhưng cũng thật dễ thương. - Kỷ niệm Valentine khiến Hà Anh đáng nhớ nhất? - Hà Anh thích con trai hiền lành, có phần “chân chất”. Những người như vậy thường hơi lúng túng khi bày tỏ tình cảm của mình qua những món quà. Nhớ một năm Valentine thời đại học, Hà Anh và người bạn trai (ở thời điểm ấy) đã giao hẹn sẽ giành chút thời gian vào trung tâm mua sắm, chia mỗi người mỗi ngả và tìm cho nhau những món quà.  Đúng kế hoạch, Hà Anh mua được quà cho anh ấy và tranh thủ “lượn” thêm để ngắm nhìn các cửa hàng. Bỗng thấy ở tầng dưới, chàng đang ở cửa hàng thể thao, cầm quả bóng lên ngắm nhìn rồi tung lên đá thử. Hà Anh phì cười vì hiểu tính cách của anh ấy cũng như của cánh mày râu. Họ chỉ tập trung vào quá trình mua sắm khoảng nửa tiếng đến 40 phút mà thôi (cười) - khoa học cũng đã chứng minh như vậy, họ cần phải nghỉ ngơi rồi mới có thể tiếp tục mua sắm được. Phải mất đến gần cả ngày trời, rốt cuộc chàng cũng tìm mua tặng cho Hà Anh một chiếc áo len màu hồng rất dễ thương. - Đã có món quà tình nhân nào khiến Hà Anh “khắc cốt, ghi tâm” nhất? - Hy vọng món quà đáng nhớ nhất sẽ đến vào tương lai chứ không chỉ ở quá khứ. - Khá năng động và tự tin trong cuộc sống, Hà Anh đã bao giờ bị rơi vào cảnh thất tình chưa? - Rất may mắn là chưa và hy vọng sẽ không bao giờ phải ở hoàn cảnh này. Đối với Hà Anh, ngay cả khi là người chủ động chia tay cũng khiến chính mình đau đớn. Cảm giác như thể mất đi một phần của trái tim. Trong tình cảm, Hà Anh luôn cẩn trọng để không làm tổn thương bản thân mình và người khác. Đôi khi có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, không tránh khỏi nhưng cũng không phải vì thế mà mình coi nhẹ, phải biết rút kinh nghiệm.  Trong cuộc sống, Hà Anh luôn muốn mang lại tiếng cười và hạnh phúc cho mọi người, chưa kể là người mình yêu thương. Sẽ tập trung cho các dự định âm nhạc - Dự định về âm nhạc trong thời gian sắp tới của chị như thế nào? Có ý tưởng táo bạo gì không? - Hà Anh trước mắt sẽ tập trung nhiều cho các dự định âm nhạc của mình. Táo bạo, mới mẻ, cá tính và khác biệt là đặc điểm công việc mà Hà Anh luôn tạo cho mình. Bản thân Hà Anh thích sự sáng tạo nên chắc chắn để người khác cảm thấy lôi cuốn, Hà Anh sẽ chinh phục bản thân mình trước. Mà Hà Anh là một khán giả khó tính nên hi vọng kết quả cũng không đến nỗi “tồi”. - Năm vừa qua, chị thấy hài lòng điều gì nhất trong công việc cũng như cuộc sống? - Là quyết định “chưa lấy chồng”. (Cười). Vì Hà Anh thấy mình chưa sẵn sàng với quyết định lớn này. Đó cũng là sự tiến triển tốt đẹp của công việc, là những chuyến lưu diễn, làm việc trên nhiều đất nước trên thế giới, là tình cảm bạn bè trên khắp mọi miền dành cho Hà Anh.  Năm 2009 sẽ là một năm đầy “bí ẩn” và “hứa hẹn” mà Hà Anh sẽ tận dụng mọi khoảng khắc để làm cho bản thân và gia đình, bạn bè hạnh phúc hơn nữa, thành công hơn nữa. - Xin cảm ơn Hà Anh! 
- Từng trả lời sẵn sàng chụp hình gợi cảm và nói không với nude, nhưng trên thực tế đã có những bức hình bán nude của Hà Anh chụp cho hãng đồ lót. Chị giải thích thế nào về sự mâu thuẫn này? - Tôi phân biệt rất rõ ràng, ngay cả trong điện ảnh, hay thời trang, mức độ hở đến đâu, hở như thế nào, và lý do gì. Nếu nó “vừa phải - chấp nhận được - có thẩm mỹ - có lý do chính đáng” thì có thể thực hiện được, nhưng nếu “hở để mà hở” hoặc chỉ nhằm mục đích khêu gợi không cần thiết thì tôi sẽ không làm. Tất nhiên, mỗi người ở mỗi thời điểm, hoàn cảnh khác nhau lại có những quyết định khác nhau. Tôi học được rằng trong cuộc sống, đừng nói “không bao giờ”, vì mọi điều đều có thể. - Sự khác biệt về văn hóa giữa Việt Nam và các nước châu Âu ảnh hưởng thế nào đến lối sống, công việc và học tập của chị? - Sự khác biệt làm con người mình hoàn thiện hơn, bởi khi ý thức được những khác biệt trong văn hóa, tập tục, thói quen, truyền thống, mình sẽ tìm ra được những cái tương đồng để hiểu được họ, bắt nhịp cùng họ. Khi ở trong nước, nhìn một người nước ngoài mình gọi họ là “ông Tây, bà Tây”, mình mặc định những suy nghĩ, định kiến về con người, lối sống của họ. Nhưng đến khi tìm hiểu, mình nhận ra rằng họ cũng là con người như mình, cũng có những suy nghĩ, lo lắng, mong chờ giống mình… Sống và làm việc ở nước ngoài, tôi tự hào vẫn mang đậm chất Á Đông nhưng đồng thời hòa nhập rất nhanh với văn hóa Âu châu. Chính vì vậy, đi đâu tôi cũng có thể kết bạn, có thể yêu mến đất nước, con người nơi đó. Tôi không thấy mình bị “Tây hóa” như nhiều người vẫn nói. Bản thân tôi sống trong một gia đình rất nâng niu văn hóa truyền thống Việt Nam nhưng rất châu Âu trong cách cư xử tình cảm gia đình. Quan hệ bố mẹ, con cái bình đẳng như bạn bè. - Sau khi chia tay với chàng trai Anh quốc, tình cảm của chị hiện nay ra sao? Tôi cảm thấy hơi “hẫng” một chút lúc ban đầu, nhưng bây giờ thì lại thấy thích thú cảm giác tự do. Trong 7 năm gần đây, lúc nào tôi cũng là bạn gái người ta, lúc nào cũng chăm sóc, chăm lo cho người khác. Bây giờ có thời gian để chăm sóc cho bản thân mình hơn, có thể đi chơi về hơi muộn mà không phải lo thất hẹn. Có thể đến một nơi khác mà không có cảm giác quyến luyến và ngóng ngày về. Làm gì, đi đâu, cũng yên tâm hơn. Tuy nhiên, tôi sống thiên về tình cảm nên có lẽ sẽ không độc thân lâu. Tôi đang chờ một người thật “đàn ông” để có thể bé nhỏ trở lại với vai trò người phụ nữ, chứ không phải lúc nào cũng phải làm “siêu phụ nữ”. Hiện tôi sống, tận hưởng và nắm bắt mọi cơ hội cuộc sống mang đến cho mình.  Theo Ngọc Trần (VNE)
 
Theo TTVH
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo