Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Chi Bảo ngại đóng cảnh nóng vì con trai đã lớn

17:08:03 17/05/2013
Do đặc thù công việc, hơn 4 giờ sáng diễn viên Chi Bảo đã rời khỏi nhà, chuẩn bị cho những cảnh quay, rồi điều hành kinh doanh, quản lý phòng tập yoga và thiền… Anh chỉ về đến nhà lúc bữa cơm chiều đang chờ sẵn.Chính vì vậy, đây là thời gian Chi Bảo “ít có nhu cầu giao tiếp” với công việc, bạn bè mà dành hẳn cho cuộc sống riêng tư.   Trừ vài buổi đưa gia đình đi ăn, buổi tối cả nhà quây quần bên mâm cơm do vợ anh tự tay vào bếp. Không nề hà những chuyện nhỏ nhặt, anh nói: “Vợ cần thì rửa bát, sửa điện, dọn nhà cửa… việc gì tôi cũng hoàn thành”. Không thể đón đưa con trai Phạm Gia Cát (7 tuổi, đang học lớp một ở Trường Việt-Úc ngày hai buổi), nên buổi tối anh dành thời gian dạy con nắn nót từng câu chữ. Theo Chi Bảo, hiệu quả nhất không phải từ những bài học khô khan mà chính từ sự gần gũi giữa cha con trong nhà.   Dù được bố rất thương, đi đâu cũng mua về đồ chơi nhưng bé Gia Cát vẫn rất “ngán” ánh mắt nghiêm khắc của bố. Thời gian này, Chi Bảo cũng bắt đầu ngại đóng cảnh nóng. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho vợ nhưng con càng lớn anh càng e ngại việc con mình vô tình nhìn thấy những cảnh tế nhị trên màn ảnh. Anh nói: “Hy sinh vì nghệ thuật là điều phải làm nhưng chấm dứt hẳn việc đóng những cảnh hấp dẫn cũng là điều tôi đang tính tới”.Chi Bảo khẳng định, không thể bảo vệ được mái ấm nếu người nghệ sĩ không tự nguyện thu hẹp bớt khoảng không gian riêng tư, đề phòng những cơn bão luôn rình rập sau cánh cửa hạnh phúc của mình… Ca sĩ Cẩm Ly: Mê con như… mê hát Trong ngôi nhà rộng ở một con hẻm nhỏ trên đường Tô Hiến Thành, TP.HCM, “bà chủ nhà” Cẩm ly thật khác những gì khán giả thấy cô trên sân khấu: mặt không trang điểm, tóc cột gọn gàng, quần short, áo thun. Sau buổi tập chuẩn bị cho một đêm diễn về, cô đang săn sóc bữa cơm chiều cho hai cô con gái cưng: bé Thỏ - ba tuổi và bé La mới 13 tháng. Đút cơm cho đứa lớn, chuẩn bị hầm cháo cho cho đứa nhỏ. Cẩm Ly nói, đây là công việc hàng ngày của cô từ khi đảm nhận “show”… làm mẹ. Ngày còn son rỗi, thấy em bé Cẩm Ly chỉ nựng nịu ẵm bồng “theo phong trào”, giờ lại không tin ai, chỉ muốn tự tay mình chăm con cho đúng ý. Sinh con vừa đầy tháng, Cẩm Ly đã sưu tầm thau vuông, thau tròn đủ màu sắc, tự tay tắm cho con gái. Không cho con ngủ riêng, cả nhà Cẩm Ly “dồn” chung vào một phòng lớn để tiện quản lý việc “ăn ngủ” của hai bé. Đêm nào cũng vậy, dù đi hát về muộn, mẹ Ly vẫn dậy mỗi đêm hai lần để cho con uống sữa. Những giấc ngủ bù ngày càng ít dần, nhưng nhìn con khỏe mạnh, xinh xắn, cô như quên hết mệt nhọc.Những chuyến lưu diễn xa, khi có điều kiện, Cẩm Ly luôn mang con theo để “con không thiếu hơi mẹ”. Cẩm Ly nhớ mãi một lần đi diễn ở Mỹ, cô cứ thấy sốt ruột, cô xin đổi vé về nhà sớm, quả nhiên bé lớn bị bệnh tay chân miệng sốt thiêm thiếp. Vừa khóc vừa ôm cả hai bé vào bệnh viện, sau đó Cẩm Ly quyết định chỉ diễn gần nhà… để về với con càng sớm càng tốt. Cẩm Ly nói, năm nay cô làm được nhiều việc: vừa tham gia đóng kịch, vừa đóng cải lương, tổ chức thành công live show kỷ niệm 15 năm ca hát… Tất cả “năng lượng” để làm việc đều bắt nguồn từ hạnh phúc gia đình nhỏ của cô. Rời sân khấu, cô chỉ muốn lao về nhà làm người mẹ bình thường, dành tất cả thời gian cho con như bao người mẹ khác… Ca sỹ Mỹ Lệ: Về nhà, tôi là bà nội trợ đúng nghĩa Tôi đến thăm nhà Mỹ Lệ vừa đúng lúc cô đi chợ về, đang chuẩn bị bữa cơm trưa cho cả nhà gồm năm nhân khẩu và năm cô thợ may đang chuẩn bị cho nhãn hiệu thời trang mang tên cô sắp ra mắt. Miệng nói, tay làm, Mỹ  Lệ nhanh nhẹn cắt thịt, ướp, chiên… thơm lừng trên bếp… Trông cô lúc này không có chút gì vẻ thướt tha của một “Mỹ nhân ngư” mà khán giả từng thấy trên sân khấu. Sáng nào cũng vậy, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho hai cô con gái (một bé 26 tháng, một bé 16 tháng), Mỹ Lệ mới tất tả đi chợ, rồi đích thân vào bếp. Nhà cũng thuê người giúp việc nhưng việc chọn thức ăn tươi, hợp vệ sinh, hay chế biến sao cho hợp khẩu vị, cô vẫn là người “không thể thay thế”. Những việc này, theo Mỹ Lệ, đều không nằm “ngoài tầm với” của cô. Sinh ra trong gia đình gốc Huế, lại là chị cả của năm cô em gái, những công việc nội trợ đã rất quen thuộc với cô từ bé. Ngoài biệt tài làm những món Huế, cô còn “giỏi” luôn các món lẩu, món Âu… như một đầu bếp thực thụ. Nhờ “kinh nghiệm” chăm em thay mẹ từ nhỏ, giờ lấy chồng, sinh liền tù tì hai bé gái chỉ cách nhau một tuổi, việc chăm sóc con Mỹ Lệ cũng không chịu nhường cho người giúp việc. Nấu, xay thức ăn, cho con ăn đến hát ru con ngủ… cô cũng chia thời gian để thực hiện.Lấy chồng là doanh nhân, ban đầu chồng cô ngại điều tiếng về việc lấy vợ nghệ sĩ không thể chu toàn việc nhà, nhưng Mỹ Lệ đã chứng minh ngược lại. Cô nói: “Là nghệ sĩ không có nghĩa là một người… không bình thường. Việc chăm sóc chồng con, tề gia nội trợ người khác làm được thì mình cũng phải làm được”. Mỹ Lệ khoe, hiện nay chồng cô đã “nghiện” những món vợ nấu. Ngày hai bữa, sau giờ làm việc tại văn phòng “chàng” đều về nhà để tận hưởng sự chăm sóc của cô vợ - ca sĩ. Mỹ Lệ cũng thừa nhận, làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, tâm hồn người nghệ sĩ nhạy cảm và mong manh, nhưng khi sống trong không khí gia đình đầm ấm, cũng như nhiều đồng nghiệp, cô đã tìm lại được sự cân bằng. Được tôn trọng, tin tưởng nhau trong đời sống vợ chồng, các nữ nghệ sĩ càng có nhiều cảm xúc sáng tạo hơn trong nghệ thuật.  Theo Phụ nữ
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo