Billboard
- google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm
-
NTK Võ Việt Chung cho biết bộ trang phục được đầu tư nhiều nhất từ trước đến ...
-
Cách đây không lâu, người phát ngôn của nữ ca sĩ cho biết sức khỏe của cô không ...
-
Bé Na lại xinh xắn với khuôn mặt trắng hồng và đôi mắt tròn xoe như hai hạt ...
-
Cậu chuyện khó có hồi kết khi Dương Yến Ngọc và Pha Lê vẫn tiếp tục nhắc tới.
-
Thùy Lâm tham dự một sự kiện tại TP HCM.
-
Đêm Baggio thú nhận chuyện này cũng là đêm Quỳnh Trâm viết status chửi bới ...
-
Dung mạo của cựu thành viên Mây Trắng đã hài hòa hơn,
-
Cả nhà Minh Hương diện ton trắng rất thời trang.
-
Tuấn Hưng không ngại thể hiện tình cảm trong buổi họp báo ra mắt album ' ...
Phương Thanh: Đời tôi nhiều nghịch cảnh
17:08:09 17/05/2013
Đã 13 năm kể từ ngày bước lên đỉnh vinh quang, nhưng cô Chanh vẫn luôn cố gắng không ngừng trên con đường chinh phục khán giả. Đó là lý do vì sao cô vẫn là gương mặt được chào đón nồng nhiệt trong mỗi lần xuất hiện.
- Nhiều khán giả yêu mến chị tâm sự là họ chỉ cần chị có được hạnh phúc trọn vẹn nữa là họ mãn nguyện rồi, chị có định chia sẻ chút hạnh phúc hiện tại của mình?
- Thực sự tôi rất cảm động trước sự đồng cảm và chia sẻ mà khán giả dành cho tôi. Tuy nhiên, chuyện tình cảm tôi không thể nói trước được.
Tình cảm của tôi nhiều nghịch cảnh trớ trêu lắm, nếu nói ra người ta hiểu thì thương, còn không thì nhiều khi gây tác dụng ngược. Khán giả hiểu là tôi cảm thấy mình hạnh phúc rồi, nên không nhất thiết cứ phải nói ra mới gọi là chia sẻ. Nhiều khi cứ giữ lại trong lòng như thế này cho riêng mình tôi lại thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, đến khi nào tôi cảm thấy mệt mỏi quá thì sẽ giãi bày tất cả.
- Nhưng đã không ít lần khán giả bắt gặp chị khóc trên sân khấu?
- Nhìn tôi vậy thôi chứ trong chuyện tình cảm tôi rất yếu đuối và dễ bị suy sụp. Có những hôm tôi không vui, lên sân khấu hát toàn bài buồn và đứng tâm sự với khán giả là "Phương Thanh buồn quá". Ở dưới mà có người nào mắt ươn ướt là tôi khóc ngon lành. Khóc xong thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
- Hạnh phúc, ngọt bùi lẫn khổ đau, cay đắng chị đã đều trải qua. Vậy chị còn chờ đợi điều gì nữa?
- Tôi vẫn đang chờ đợi sự bình yên. Khi nào giải quyết ổn thỏa hết tất cả các vấn đề gồm công việc, tình cảm, con cái… nếu có tiền tôi sẽ làm một bộ phim về chính cuộc đời mình. Lúc đó tôi sẽ giãi bày tất cả những điều gọi là nghịch cảnh đã xảy ra trong đời tôi. Bạn bè vẫn thường nói tôi hát được nhạc buồn lâu và có hồn như vậy là vì ở đời này có bao nhiêu chông gai, trắc trở thì tôi đã ôm hết vào mình. Ngày xưa tôi dữ dội, cái gì cũng làm ầm lên mới chịu được, còn bây giờ tôi đã học được tính chấp nhận, sự chịu đựng, tha thứ và hy sinh để bình yên đến với cuộc đời mình.
- Khi biết tin mình được các độc giả một tờ báo điện tử bình chọn là Ca sĩ thành công và được yêu mến nhất năm 2008, cảm xúc của chị như thế nào?
- Quả thực, cho đến tận bây giờ mà tôi vẫn còn được khán giả bầu chọn thì quá hạnh phúc rồi. Điều này đã chứng minh rằng không phải cứ ca sĩ đang hot, đang đương thời thì được khán giả yêu thích, mà còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Tuy rất vui nhưng tôi không tự mãn về điều đó, bởi quan trọng nhất là khi tôi bước ra sân khấu người ta có thích tôi hay không. Tôi luôn tỉnh táo để có thể đo được độ “nóng” của mình, xem mình mạnh hay yếu ở những thị trường nào để khắc phục và phát huy. Hầu như các giải thưởng lớn nhỏ tôi đều đã đoạt được hết rồi nhưng tôi vẫn luôn trân trọng sự bình bầu từ phía khán giả, bởi chính những tình cảm đó sẽ giúp tôi trở nên hưng phấn, có tinh thần để làm được nhiều việc hơn nữa.
- Có ý kiến cho rằng năm qua chị hơi im ắng để chuẩn bị cho sự “bùng nổ”?
- Thật ra năm 2008 tôi cũng không im ắng lắm đâu. Tôi chỉ không ra đĩa thôi, chứ còn các sự kiện tôi vẫn có mặt đều đều. Đầu năm thì tôi làm show miễn phí cho sinh viên, sau đó thì tham gia đóng phim, hát cải lương, hát trong chương trình rock tại Hà Nội… Tết này tôi tiếp tục tham gia vở Lan và Điệp, sau đó sẽ có một chuyến lưu diễn Mỹ và ngày 20/2 tôi sẽ diễn rock show tại Cần Thơ. Có thể thời gian qua tôi hơi im ắng trên các phương tiện truyền thông, điều đó có nghĩa là tôi đang dừng lại để chuẩn bị “tổng tấn công”. Tôi muốn mỗi lần xuất hiện mình phải có sự mới lạ để khán giả không nhàm chán.
- Thế nhưng im lặng lâu quá cũng không hẳn đã là điều tốt, nhất là trong thời buổi các ca sĩ đang cạnh tranh nhau rất quyết liệt như hiện nay?
- Những lúc tôi im lặng chính là lúc mà kế hoạch của tôi đang có chút thay đổi. Có những thời điểm mình phải chấp nhận trầm lắng rồi mới “bùng nổ” được, khi đó sự trở lại của mình sẽ có ý nghĩa hơn. Năm 2009 là năm “tam tai” của tôi, nhưng tôi biết là mình sẽ phải cố gắng rất nhiều để vượt qua nó, để có thể tiếp tục giữ vững tên tuổi và vị trí của mình.
- Chị đã chuẩn bị gì để “tấn công” thị trường âm nhạc trong năm nay?
- Tôi đã hoàn thành hai CD nhạc trẻ và tiền chiến rồi, chỉ còn chụp hình làm bìa nữa là xong. Tôi sẽ cố gắng để các sản phẩm này đến tay khán giả trong thời gian sớm nhất. Hiện tôi đang làm nốt hai CD cải lương va bolero nữa. Đĩa bolero thì tôi mới xong được bốn bài, vì nhạc sĩ Lý Huỳnh Long bận quá nên chưa phối nhạc cho tôi kịp. Riêng đĩa cải lương tôi nghĩ là sẽ có nhiều điều bất ngờ với khán giả, mọi người sẽ được nghe Lan và Điệp phiên bản của tác giả Hoàng Song Việt, ngoài ra còn có Tiếng trống Mê Linh cũng được viết lại mới hoàn toàn. Năm nay do tình hình kinh tế có nhiều bất ổn nên tôi sẽ dời liveshow qua năm sau, và sẽ làm một chương trình thật hoành tráng ở sân vận động, bù lại cho chương trình còn dang dở năm 2006.
- Chị vẫn tự tin là cái tên của mình đủ sức lôi kéo khán giả sau gần 20 năm đi hát?
- Mỗi ca sĩ đều có sĩ diện riêng của mình, tên ai còn bán vé được thì có nghĩa là người đó đang còn “thời”. Tôi tự tin là cái tên Phương Thanh cho đến bây giờ vẫn có thể bán vé chứ không phải “phát vé”. Tôi nghĩ khán giả Việt Nam vẫn ủng hộ cho ca sĩ, vì nhu cầu giải trí thì không khi nào giảm bớt cả. Có điều, người ca sĩ phải đầu tư cho chương trình thật tốt, phải hát thật hay để không làm phụ lòng những người đã yêu mến mình.
Theo Ngôi Sao



Tin liên quan
- Chi Bảo ngại đóng cảnh nóng vì con trai đã lớn (17:26:43 17/05/2013)
- Lộng lẫy cùng Dạ tiệc Sao (17:26:36 17/05/2013)
- Đức Hải: Vì con, sẽ không đóng vai đồng tính nữa (17:26:29 17/05/2013)
- Những trần trụi đằng sao cuộc đời các ngôi sao (17:26:27 17/05/2013)
- Tự sự của Kỳ Duyên sau ly hôn (17:26:21 17/05/2013)
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
Phương Thanh: Đời tôi nhiều nghịch cảnh
ADS_home_content_3
Code_FB ADS_681x |
Video 336x288 |
Quảng cáo