Billboard
ADS_Top_Right
  • Bigsize
    Bigsize
  • google.com, pub-4530016804051003, DIRECT, f08c47fec0942fa0
Tiêu điểm

Ngô Thái Uyên: Chúng tôi độc thân những không ở với nhau

17:12:48 17/05/2013
Chúng tôi vẫn đang là những người độc thân với chức bố mẹ. Các bé vẫn gặp bố thường xuyên, được bố quan tâm chỉ dạy khi có thời gian. Khác người ta ở chỗ, sáng ngủ dậy không thấy bố, vậy thôi. >> Ngắm 2 thiên thần của Ngô Thái Uyên>> Ngô Thái Uyên: 'Tôi không cưới cha của các con vì sợ nhạt' - Quan hệ của chị với anh ấy bố của các con chị hiện tại ra sao? - Chúng tôi không ai nhắc đến chuyện kết hôn nữa, vì mỗi người có sự chọn lựa cách sống khác nhau.   - Gia đình nhỏ của chị chuẩn bị gì để đón năm mới? - Ba mẹ con cùng dọn dẹp và trưng bày nhà cửa cho năm mới. Còn tôi may ba bộ áo dài lụa cho mấy mẹ con đi chúc Tết ông bà. - Chị có thường đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ hoặc kể chuyện cổ tích cho các bé không? - Với bé trai 4 tuổi thì đã bắt đầu muốn mẹ đọc truyện bằng tiếng Anh cho nghe, nhưng phải minh họa và la ó như thuyết minh phim bé mới thích (cười). - Nếu như sau này, người đàn ông như mơ ước của chị xuất hiện mà không được sự chào đón của các con, chị sẽ hy sinh vì con hay sống theo cảm xúc thật của mình? - Tôi nghĩ người đàn ông nào có thể khiến tôi chào đón thì chắc chắn người ấy cũng đủ sức làm các con tôi yêu mến. - Là người của công chúng, dư luận và áp lực dư luận có tác động thế nào đến chị? - Dư luận tác động lên tôi rất nhiều. Dư luận khiến tôi phải luôn luôn nhìn cuộc sống một cách đa chiều để sống an bình trong lòng nó. Loáng thoáng một vài giây trong tuần hoặc tháng khi công việc nhiều và áp lực nhiều đôi khi tôi cũng có cảm giác mệt mỏi, chán nản. Nhưng rồi mọi thứ lại cuốn trôi mình đi rất nhanh đến chẳng còn cảm giác đó nữa. Trong cuộc sống, đã bao giờ chị cảm thấy hối hận về những quyết định của mình chưa? - Với nghệ thuật, tôi là người thuộc trường phái lãng mạn nhưng thực tế. Còn trong cuộc sống, tôi cảm thấy chẳng có gì phải thay đổi việc đã làm. Nếu phải làm lại thì tôi chỉ có thể khéo léo hơn một chút trong cách thể hiện nhưng hiện thực thì cũng vẫn thế thôi. - Có ý kiến cho rằng chị là người khó khăn trong tình yêu và quá cầu toàn trong cuộc sống. Chị nghĩ sao? - Chuyện khó khăn thì đúng vì tôi không thích những thứ tương tự như tình yêu. Nên khi cảm nhận được sự mơ hồ trong cảm xúc thì dù thế nào, không nhanh thì chậm tôi cũng sẽ dừng lại. Chuyện tôi cầu toàn thì cũng có đấy. Tôi luôn mong chính mình sẽ sống tốt hơn. Nhưng nếu tình yêu làm cho mình trở nên nhỏ nhen, ghen tuông, cáu gắt hay u uất.... thì không nên yêu làm gì. Tình yêu thì phải đẹp, không được phép xấu. Đơn giản thế thôi! - Nhìn bên ngoài vào có thể thấy chị là người phụ nữ đẹp, có tài, thông minh và khéo léo trong ứng xử nhưng lại không có cuộc sống hôn nhân bình thường như những phụ nữ khác. Có thể gọi điều này là do “duyên số” như cách người ta vẫn thường giải thích không? - Tôi nghĩ duyên số chỉ mang đến cho mình một cơ hội biết ai đó, còn việc yêu mến nhiều hoặc ít và quyết định thay đổi điều gì đó liên quan đến tình cảm là do chính bản thân mình chủ động thôi. - Chị dành thời gian cho riêng mình vào những việc gì? - Cũng vẫn là công việc và sau đó là: đọc sách, lang thang mạng Internet, nghe nhạc, làm vườn và trang trí nhà cửa. - Bên cạnh công việc và chăm lo bận bịu với con cái, khi buồn, chị làm gì? - Nếu có buồn tôi chơi với con là hết buồn ngay thôi. - Chị là nhà thiết kế được đánh giá cao nhưng ít thấy tác phẩm của chị trong các cuộc thi sắc đẹp và các ngôi sao nữ cũng thường chọn nhà thiết kế nam để đặt hàng. Theo chị, điều này là do đâu? - Công ty NTU design của tôi tập trung chủ yếu vào mảng tư vấn thiết kế gắn liền với sản xuất công nghiệp hơn là tư vấn thiết kế cho cá nhân. Về mảng này công ty tôi cũng làm nhưng chưa tham gia nhiều trong việc thiết kế các trang phục lộng lẫy mang tính sân khấu.- Kế hoạch trong thời gian sắp tới của chị là gì? - Tôi đang triển khai các hoạt động nghệ thuật dành cho trẻ em và các bậc phụ huynh. Đây cũng là hoạt động nhằm giúp phụ huynh thấu hiểu con em mình hơn thông qua nghệ thuật. Hiện nay, hoạt động của chương trình đang triển khai tại Sasa Art Center ở Phú Mỹ Hưng, quận 7 và qua năm 2009 sẽ triển khai tại Parkland, quận 2. Hy vọng thông qua các chương trình này phụ huynh sẽ có điều kiện dành thời gian vui chơi và sáng tạo với các bé sau giờ học và làm việc một cách bổ ích hơn. - Tại buổi triển lãm "Hòa quyện" vừa qua, chị phát biểu ngắn nhưng giọng run và như sắp khóc khi nhắc đến số phận bất hạnh của các bé bị hở hàm ếch. Điều gì đã tác động mạnh tới chị vậy? - Thật sự trước lúc lên phát biểu về tác phẩm của mình cho việc đấu giá, tôi đã khóc khi xem video clip tuyên truyền về việc giúp đỡ các bé của Tổ chức giải phẫu Nụ cười. Những khuôn mặt với ánh mắt lấp lánh nụ cười vô tư vẫn ám ảnh tôi mãi. Đã làm mẹ và may mắn có được hai đứa con toàn vẹn, tôi nghĩ ai cũng sẽ xúc động như tôi. Bên bức tranh Riêng tư của mình...  - Hình ảnh và các bài báo về chị luôn thể hiện một người phụ nữ độc lập, tự tin trong ngôi nhà nhỏ đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Thế nhưng, nhìn loạt tranh chủ đề "Riêng tư" vừa ra mắt công chúng, dễ cảm nhận một không khí dồn nén căng thẳng, vỡ òa. Vì sao thế? - Tôi thích hội họa ở chỗ môn nghệ thuật này có khả năng mang đến sự cảm nhận khác nhau cho người xem. Đây là điều rất thú vị của nghệ thuật. - Vì sao những bức tranh phụ nữ đó lại mang hình ảnh khuôn mặt chị? - Tôi không chủ đích tự họa hình ảnh của chính mình mà chỉ muốn lột tả cảm xúc, những trải nghiệm thông qua hội họa. Thế nhưng, lại có khá nhiều người nhận xét tranh giống tác giả. - Họa sĩ Uyên Huy, Chủ tịch Hội mỹ thuật TP HCM nhận xét rằng các bức tranh chủ đề "Riêng tư" của chị thể hiện thần thái biểu cảm của một người phụ nữ bộc lộ khao khát riêng. Chị nghĩ sao về nhận xét này? - Họa sỹ Uyên Huy cũng chính là thày chủ nhiệm khoa của tôi ngày xưa. Mà câu chuyện tôi không có được một đời sống hôn nhân cho riêng mình thì dư luận biết khá nhiều nên lẽ thông thường, khi đã là người quý mến tôi thì dễ xót xa. Tôi chỉ vẽ theo mạch cảm xúc không tên, còn việc tự đánh giá thì không thể khách quan được. - Hội họa có vai trò như thế nào trong đời sống tinh thần của chị? - Những lúc tập trung vẽ, tôi được sống trong một khoảng tinh thần bay bổng, phi thực tế. Điều này khá thú vị vì làm cho cảm xúc của mình như được bồi đắp thêm trong cuộc sống thường nhật vốn dĩ dễ bị chai sạn. - Ngoài công việc thiết kế thời trang, lúc nào chị sẽ có một triển lãm tranh cá nhân? - Tôi chỉ mơ ước và cố gắng mỗi năm tham gia một triển lãm thôi. Vì hai bé con còn nhỏ quá nên buổi tối tôi không làm việc nhiều được. Theo VnExpress / Ngôi Sao
Bình luận
Chưa có phản hồi
Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận
ADS_home_content_3
Trái
Phải
  • Sale
    Sale
LR_left_1
LR_right_1
Tin Ảnh

DV Văn Anh khoe giấy đăng ký kết hôn

Hai diễn viên Văn Anh và Tú Vi chính thức là vợ chồng.
Code_FB
 
 
ADS_681x
Trình độ học vấn của tôi là:
336x288
681x90
Quảng cáo